Vụ nam sinh Nghệ An quên mình lao xuống biển cứu bạn: Những ký ức đẹp đẽ cuối cùng qua lời kể của nữ sinh được cứu sống

Minh Khôi,
Chia sẻ

"Khi đó chúng em ở trong bờ đã trợ giúp lôi các bạn nữ lên. Do bị đuối sức, gặp sóng lớn đẩy anh Nhã ra xa, chúng em gọi người dân ra ứng cứu, nhưng lúc đó anh Nhã đã bị sóng cuốn chìm rồi...", bạn của Nhã kể lại.

"Chúng em gọi người ra cứu nhưng anh Nhã đã bị sóng cuốn chìm rồi..."

Như thông tin trước đó đã đưa, liên quan đến vụ nam sinh viên đuối nước trong lúc bơi ra biển cứu 3 người, T.Ư Đoàn đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm để ghi nhận hành động của anh Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Huế).

Đồng thời, tối hôm qua 3/5, Trường ĐH Khoa học – Đại học Huế đã tổ chức lễ tưởng niệm Nhã tại hội trường.

Vụ nam sinh tử vong vì cứu 3 bạn đuối nước thoát chết: Lời kể của người bạn chứng kiến trong giờ phút sinh tử cuối cùng - Ảnh 1.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Nguyễn Văn Nhã (Ảnh: PLO)

Nhà trường kêu gọi toàn thể sinh viên, giảng viên, những người tham gia lễ tưởng niệm cầm theo một ngọn nến nhỏ tiễn đưa nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã và đeo khẩu trang phòng dịch.

Trước đó, Chủ tịch nước đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sĩ theo đúng quy định.

Vụ nam sinh tử vong vì cứu 3 bạn đuối nước thoát chết: Lời kể của người bạn chứng kiến trong giờ phút sinh tử cuối cùng - Ảnh 2.

Nam sinh Nguyễn Văn Nhã

Người thân, bạn bè và hàng xóm đã đến nhà thờ giáo họ Đồng Lăng (xóm 6, xã Quỳnh Yên, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) dự thánh lễ an táng theo nghi thức Công giáo và tiễn đưa sinh viên Nguyễn Văn Nhã về với đất mẹ.

Về nhóm bạn được Nhã cứu sống, do sức khoẻ và tinh thần chưa ổn định nên các bạn không có mặt tại lễ tang. Trong buổi tiễn đưa người bạn xấu số, nhiều người không kìm được nước mắt, tiếc thương cho chàng thanh niên trẻ tuổi.

"Mấy người nam bơi vào được còn mấy bạn nữ do người hơi thấp nhỏ, bị mệt không còn sức bơi vào nữa. Anh Nhã đang tắm ở ngoài xa, bơi vào thì phát hiện các bạn nữ đuối sức, chới với. Anh đã bơi tới đẩy ba bạn nữ vào.

Khi đó chúng em ở trong bờ đã trợ giúp lôi các bạn nữ lên. Do bị đuối sức, gặp sóng lớn đẩy anh Nhã ra xa, chúng em gọi người dân ra ứng cứu, nhưng lúc đó anh Nhã đã bị sóng cuốn chìm rồi...", một người bạn của Nhã chứng kiến vụ việc cho biết.

"Em không ngờ anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy"

Là một trong 3 nữ sinh được Nhã cứu sống vào chiều 30/4, Hoàng Thị Tr. (cùng học trường Đại học Huế) vẫn đang được điều trị tại Khoa Nội tiết - Thần kinh hô hấp, Bệnh viện Trung ương Huế.

Vụ nam sinh tử vong vì cứu 3 bạn đuối nước thoát chết: Lời kể của người bạn chứng kiến trong giờ phút sinh tử cuối cùng - Ảnh 3.

Nữ sinh Tr. đang nằm viện vẫn chưa hết bàng hoàng khi mất người bạn học đã cứu sống mình. Nguồn: Vietnamnet.vn

Chia sẻ trên tờ Vietnamnet, Tr. buồn bã cho hay, vào khoảng 14h10 ngày 30/4, Tr. cùng nhóm bạn học là sinh viên các trường đại học tập trung ở nhà thờ chính toà Phú Cam để đi tắm biển Thuận An. Nhóm sinh viên gồm 20 người tranh thủ ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rủ nhau ra biển chơi. Tr. được Nhã chở trên xe suốt quãng đường dài hơn 14km.

"Trong khi di chuyển, anh Nhã nói đùa rằng, chiều nay đi biển mà từ tối qua đến giờ cứ bồi hồi, háo hức không ngủ được. Em không ngờ, anh ấy lại ra đi vĩnh viễn như vậy", nữ sinh nghẹn ngào.

Theo lời kể của nữ sinh viên, sau khi về đến biển, nhóm sinh viên tổ chức tiệc, không uống bia rượu rồi xuống tắm biển.

Một lúc sau, Tr. cùng 2 bạn nữ ra biển tắm. Khi cả 3 chuẩn bị đi lên bờ thì bất ngờ sóng biển dâng cao, cuốn 3 nữ sinh viên ra xa.

Thấy các bạn gặp nạn, Nhã không màng đến tính mạng, lao xuống biển và cứu sống 3 nữ sinh. Sau khi cứu được bạn, Nhã kiệt sức và bị sóng cuốn ra xa tử vong.

"Lúc tỉnh dậy, em mới biết mình được anh Nhã cứu sống và đang được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu", Tr. kể lại phút giây sinh tử.

Vụ nam sinh tử vong vì cứu 3 bạn đuối nước thoát chết: Lời kể của người bạn chứng kiến trong giờ phút sinh tử cuối cùng - Ảnh 5.

Bố Nhã lần đầu bật khóc sau sự ra đi đột ngột của người con trai ngoan hiền, học giỏi

Trước đó, như tin đã đưa, vào chiều 30/4, Nhã về tắm biển tại bãi tắm xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) thì phát hiện 3 bạn nữ bị sóng cuốn xa bờ, đuối nước nên đã bơi ra ứng cứu.

Tuy nhiên, sau khi cứu được 3 cô gái, Nhã không may bị sóng lớn cuốn trôi ra xa, dẫn đến đuối nước và tử vong.

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng xã Phú Thuận và huyện Phú Vang đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân Nhã vào bờ. Sau đó, cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao cho người thân đưa nạn nhân về quê ở Nghệ An lo hậu sự.

Được biết, gia cảnh của nam sinh Nguyễn Văn Nhã rất khó khăn với 8 anh chị em, Nhã là con thứ 6. Bố mẹ làm nông nghiệp nuôi 8 người con ăn học. Trong đó người anh trai cả lúc nhỏ mắc bệnh uốn ván, may mắn sống sót nhưng mang di chứng, bị khuyết tật (câm điếc) suốt đời. Bố Nhã mới bị tai biến cách đây vài năm. Cuộc sống vất vả, trong 8 anh em, chỉ có Nhu và Nhã là được học lên đại học...

Chia sẻ