Vụ lật tàu: Tang thương một xóm có hai gia đình với 6 nạn nhân gặp nạn

Thanh Hiếu,
Chia sẻ

Mấy ngày nay, không khí tang thương bao trùm xóm Nguyễn Trãi (xã Hồng Vân, Hà Nội), bởi trong vụ lật tàu du lịch tại Quảng Ninh vừa qua có đến 6 người trong 2 gia đình trong xóm tử vong.

Gia đình chưa phát tang, chờ thi thể con dâu

Gần 12h ngày 21/7, chúng tôi đến nhà anh T.B.T (SN 1971, trú tại xóm Nguyễn Trãi). Trong vụ lật tàu vừa qua, anh T và vợ là H.T.Q (SN 1975) đều tử vong. Bên ngoài sân, người nhà dựng rạp và vài bộ bàn ghế. Trong nhà, một vài người thân của gia đình đến thăm hỏi, hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Loan (63 tuổi), chị dâu anh T., nghẹn ngào cho biết: Hiện người thân hai bên nội ngoại vẫn đang túc trực ở Quảng Ninh, mong ngóng từng tin tức về chị H.T.Q. Lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy chị, nên gia đình chưa thể phát tang.

Vụ lật tàu: Tang thương một xóm có hai gia đình với 6 nạn nhân gặp nạn - Ảnh 1.

Người thân chờ tin tức của chị H.T.Q nên chưa phát tang

Theo bà Loan, gia đình anh T. có 4 người con. Nhiều năm qua, anh T làm nghề lái xe buýt, thu nhập mỗi tháng khoảng chục triệu đồng. Chị Q hằng ngày ra đồng thu mua rau của người dân, đến sáng hôm sau thì mang ra chợ bán. Nhờ chi tiêu tiết kiệm, vợ chồng đủ lo cho các con ăn học. Đến nay, cháu đầu vừa tốt nghiệp đại học đã đi làm, còn cháu thứ hai đang học năm 2 đại học.

Ngày 19/7, bốn anh em đều là lái xe buýt cùng vợ con rủ nhau đi du lịch Hạ Long, trong đó có vợ chồng anh T. Chuyến đi vốn dĩ là dịp hiếm hoi để cả nhà quây quần sau những ngày mưu sinh vất vả. Thế nhưng, khoảng 17h30, một cuộc gọi báo tin dữ khiến cả gia đình rụng rời: đoàn đi thuyền và đã gặp nạn.

Vụ lật tàu: Tang thương một xóm có hai gia đình với 6 nạn nhân gặp nạn - Ảnh 2.

Ngõ nhỏ dẫn vào gia đình nạn nhân H.T.Q

Ngay khi hay tin dữ, gia đình lập tức cử người xuống Quảng Ninh với hy vọng có thể đón anh chị trở về. Đến trưa ngày 21/7, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể anh T. Gia đình đã đưa anh đi hỏa táng trong nỗi đau không thể nói thành lời. Còn chị Q., đến giờ này, vẫn chưa tìm thấy...

“Tai nạn thì cũng đã xảy ra, người cũng đã mất rồi…”, bà Nguyễn Thị Loan nghẹn ngào: "cháu lớn thì đã có thể tự lo, giờ chúng tôi chỉ lo cho đứa nhỏ, sợ cháu có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng".

Cản nhưng không thành

Cách đó không xa là căn nhà cấp 4 của gia đình ông Lê Trung Chí (73 tuổi, xóm Nguyễn Trãi). Những ngày qua, căn nhà nhỏ luôn có khách đến thăm viếng, chia buồn bởi trong vụ đắm tàu, gia đình con trai ông, cả 4 người đều tử nạn. Đó là anh Lê Việt A (46 tuổi, con trai) chị Nguyễn Thị X. (34 tuổi, con dâu) và 2 cháu nội.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Lê Trung Nam, em trai anh Lê Việt A cho biết, khoảng 18h ngày 19/7, khi gia đình đang ăn cơm thì nhận được điện thoại từ lái xe, cho biết tàu du lịch bị lật ở vịnh Hạ Long. Trên tàu có chở chở theo 4 người trong gia đình anh Lê Việt A. Ngay lập tức, anh Nam cùng người thân gọi cho vợ chồng anh trai nhưng bên kia chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Ngay sau đó, gia đình thông báo cho người thân và thuê xe về Quảng Ninh.

Vụ lật tàu: Tang thương một xóm có hai gia đình với 6 nạn nhân gặp nạn - Ảnh 3.

Anh Lê Trung Nam, em trai nạn nhân Lê Việt A

Đến khoảng 21h, chiếc xe chở 6 người trong gia đình bắt đầu di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh. Ngay khi đến nơi, gia đình anh được gọi đi nhận dạng thi thể chị dâu và cháu út. Gia đình vẫn hi vọng anh trai và cháu đầu còn sống bởi đến thời điểm ấy, gia đình vẫn chưa nhận được tin tức.

Thế nhưng, phép màu không xảy ra. Đến 4h30 ngày 20/7, lực lượng chức năng gọi gia đình anh đến để xác nhận thêm hai nạn nhân là anh Việt A và cháu trai lớn.

Sau đó, thi thể cả 4 người được đưa về quê mai táng.

Anh Lê Việt A làm nghề lái xe buýt đã gần 20 năm. Năm nay, nhóm lái của công ty mới có cơ hội rủ nhau cùng đi du lịch ở Hạ Long, ngờ đâu gặp nạn.

Vụ lật tàu: Tang thương một xóm có hai gia đình với 6 nạn nhân gặp nạn - Ảnh 4.

Ông Lê Trung Chí chia sẻ về người con dâu

“Khi biết gia đình anh trai đi du lịch Hạ Long, tối 18/7, tôi gọi điện cho anh với ý định ngăn cản. Bởi tôi theo dõi ti vi và thấy đài báo bão, chắc chắn thời tiết sẽ không thuận lợi để đi biển. Tôi gọi cho anh trai nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy. Sáng 19/7, anh trai gọi lại, bảo đã đi nghỉ mát từ sáng sớm cùng nhóm bạn nên gia đình không phải lo. Ngờ đâu, đó cũng là cuộc gọi cuối cùng cho tôi”, anh Nam kể.

Ông Lê Trung Chí, bố đẻ anh Việt A. cho biết, con dâu là Nguyễn Thị X làm điều dưỡng ở Bệnh viện Bạch Mai. Công việc của con dâu tuy bận, nhưng chị rất tận tình với bố mẹ chồng. Bản thân ông bị bệnh tuổi già, mẹ chồng cũng bị Parkinson. Dù ở riêng, nhưng cứ 2 ngày chị X lại vào tắm cho mẹ chồng. “X nó tháo vát và tận tình lắm. Tôi thương nó còn hơn cả con ruột”, ông Chí chia sẻ.

Theo UBND xã Hồng Vân, trong vụ lật thuyền tại Quảng Ninh vừa qua, tại xóm Nguyễn Trãi có 2 gia đình với 6 trường hợp tử nạn. Trong đó, 5 người đã tìm thấy thi thể, còn một trường hợp vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Trong sáng 20/7, chính quyền xã đã phối hợp với các đoàn thể, thôn đội và nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. UBND xã Hồng Vân hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng và hỗ trợ mai táng cho gia đình.

Chia sẻ