Đội trưởng đội săn bắt cướp quận Tân Bình bị đâm lòi nội tạng đã qua cơn nguy hiểm, có thể nói chuyện được

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo bác sĩ, vết đâm sâu ở bụng khiến ông Hoàng bị thủng cơ hoành, lộ nội tạng, ruột lòi ra bên ngoài vô cùng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc các hiệp sĩ ở Sài Gòn bị nhóm trộm xe hung hãn dùng hung khí tấn công khiến 2 người tử vong, 3 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sáng 14/5, phía BV Nhân dân 115 đã thông tin về tình hình sức khỏe của ông Trần Văn Hoàng, đội trưởng đội SBC quận Tân Bình, một trong những nạn nhân bị đâm.

Tiến sĩ Bùi Minh Trạng, Phó Giám đốc BV cho biết, bệnh nhân Hoàng được đưa vào viện cấp cứu vào đêm hôm 13/5 trong tình trạng rất nặng với vết thương lớn ở bụng rộng lộ nội tạng, ruột lòi ra bên ngoài, huyết áp giảm.

Sau 10 phút nhập viện, ekip điều trị đưa bệnh nhân lên phòng mổ, phối hợp các chuyên khoa để tiến hành phẫu thuật gấp. Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủng cơ hoành, đây là nguyên nhân nội tạng dưới ổ bụng trồi lên cơ hoành, thủng màng phổi, rách màng tim, rách gan nên phải khâu lại các vết rách nội tạng và vết rách trong ổ bụng, dẫn lưu dịch trong màng phổi.

Đội trưởng đội săn bắt cướp quận Tân Bình bị đâm lòi nội tạng đã qua cơn nguy hiểm, có thể nói chuyện được - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho ông Hoàng.

"Đến hiện tại bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, nói chuyện được, không còn thở máy. Sáng nay lãnh đạo thành phố cũng đã đến thăm bệnh nhân. Rất tiếc 2 trường hợp còn lại (hiệp sĩ Nam và Thôi) chuyển đến đã tử vong, khi đến nơi đã tím tái. Thậm chí có một ca khi vừa đến, chúng tôi đã tính đến phương án khâu tim sống cho bệnh nhân nhưng không kịp. Sau cấp cứu khoảng 1 tiếng, bệnh nhân đã ngưng tim" - Tiến sĩ Trạng thông tin.

Tại phòng bệnh, ông Hoàng kể trong hơi thở mệt nhọc, rằng đã phát hiện băng trộm xe từ đầu khi chúng chạy xe đi lòng vòng các tuyến đường "tìm mồi". Nhóm hiệp sĩ đã phục sẵn nên khi phát hiện băng trộm ra tay, họ đuổi theo, ép xe các đối tượng vào một góc đường CMT8 (quận 3). Tuy nhiên khi sắp bị vây bắt, các đối tượng bất ngờ dùng hung khí tấn công.

Đội trưởng đội săn bắt cướp quận Tân Bình bị đâm lòi nội tạng đã qua cơn nguy hiểm, có thể nói chuyện được - Ảnh 2.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại.

Đội trưởng đội săn bắt cướp quận Tân Bình bị đâm lòi nội tạng đã qua cơn nguy hiểm, có thể nói chuyện được - Ảnh 3.

Dù qua khỏi cơn nguy kịch, bệnh nhân vẫn phải nằm phòng cách ly

"Tôi bị đâm, nhưng nghe nói một số anh em khác nặng hơn" - ông Hoàng kể. Hiện ông đang nằm trong phòng cách ly của khoa Hồi sức Ngoại, BV Nhân dân 115 trong khi người vợ thì hồi hộp lo lắng dõi theo bên ngoài.

Đội trưởng đội săn bắt cướp quận Tân Bình bị đâm lòi nội tạng đã qua cơn nguy hiểm, có thể nói chuyện được - Ảnh 4.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong vào phòng thăm hỏi bệnh nhân.

Đội trưởng đội săn bắt cướp quận Tân Bình bị đâm lòi nội tạng đã qua cơn nguy hiểm, có thể nói chuyện được - Ảnh 5.

Vợ bệnh nhân lo lắng theo dõi tình hình sức khỏe của chồng.

Ngoài 3 trường hợp trên, hiện vẫn còn 2 hiệp sĩ khác đang được điều trị tại BV Thống Nhất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chia sẻ