"Từ những gì mà tôi chứng kiến thì những phụ nữ này chỉ đang tự làm nhục mình bằng cách bạo hành các cô gái kia", một người viết.
Bị cô vợ vạch mặt, tố cáo mọi chuyện, nữ nhân viên quỳ dưới đất khóc lóc và xin thề chỉ cởi quần áo nằm bên nhau.
Chính vì vậy sự hận thù nào cũng đến từ việc niềm tin bị phản bội. Nhưng hiếm có ai nhận ra việc cần làm của họ trong lúc này là khả năng tự sửa chữa sau khi "thế giới sụp đổ".
"Em nghiến răng định lao tới cắn xé lão ngay lập tức nhưng vườn hoa đông người, con em vẫn đang túm váy mẹ ngơ ngác nhìn nên em lại không đành lòng để con đấy mà đi đánh ghen", cô vợ bức xúc chia sẻ.
Sự nóng giận của người vợ bị cắm sừng đã khiến vị quan chức bị sa thải. Điều này đã khiến nhà chồng rất ghét cô.
Kết thúc màn đánh ghen, anh chồng kia bỏ đi ngay. Gã bồ thì lập tức ôm cô nàng trẻ tuổi kia, bỏ lại một câu...
Chị này cũng tuyên bố không thèm đánh ghen mà chỉ yêu cầu kẻ thứ 3 quỳ xuống xin lỗi. Nhưng rồi, sự xuất hiện của anh chồng đã thay đổi toàn cục.
Chia sẻ tưởng chừng như 1 sự thăm dò ý kiến, như chỗ để xả bực tức, uất ức thì cô vợ này lại nhận về lời khuyên không tưởng. Đặc biệt hơn cả lại liên quan đến "kẻ thứ 4"...
Người ta bảo "ăn vụng phải biết chùi mép" ấy vậy mà ông chồng gan to bằng trời này còn dám lôi bồ về tận nhà hú hí để bị vợ bắt tận tay day tận mặt.
Bị người lạ ập vào nhà đánh ghen, quằn quại trong đau đớn vì bỏng cồn độ 3, trải qua 200 cuộc phẫu thuật nhưng cô gái này đã chọn cách đối mặt thật đáng khâm phục.