Vũ công ballet xinh đẹp người Pháp tiết lộ lý do đặc biệt mê Việt Nam

Luna,
Chia sẻ

Vũ công ngôi sao Mathilde Froustey đã từng đến Việt Nam cách đây 8 năm và bị thu phục hoàn toàn bởi những điều mới lạ của mảnh đất hình chữ S.

Sáng nay, 9/6, tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật Paris Ballet diễn ra vào tối 11/6 tới tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự góp mặt của 4 vũ công ngôi sao đến từ nước Pháp. Buổi họp báo có sự hiện diện của nghệ sĩ Agnes Letestu - huyền thoại sống của ballet đương đại, vũ công ngôi sao của Nhà hát Opera de Paris - Mathilde Froustey, cùng các vũ công Florian Magnenet và Audric Bezard.

Mathilde Froustey
Mathilde Froustey, vũ công ngôi sao của Nhà hát Opera de Paris

Đặc biệt, trong 4 nghệ sĩ sang Việt Nam lần này có Mathilde Froustey, "cô bé Pháp" có bà mang quốc tịch Việt Nam. Chia sẻ với báo giới, vũ công ngôi sao cho biết, cô bắt đầu sự nghiệp múa tại Pháp từ khi 9 tuổi, đến nay, cô gái bé nhỏ có gương mặt xinh đẹp đã "bỏ túi" nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp của mình và trở thành khách mời ngôi sao của Nhà hát Opera de Paris. 

Nhưng điều khiến mọi người thích thú là khi Mathilde Froustey tâm sự, cô đã từng đến Việt Nam cách đây 8 năm. Bị thương trong một lần biểu diễn năm 2008 và được nghỉ 1,5 tháng dưỡng thương, Mathilde đã rủ bà của mình quay trở về Việt Nam. Tuy nhiên, khi bà không thể tham gia chuyến trở về quê hương của cô cháu gái, cô vẫn quyết tâm đi một mình.

Mathilde Froustey

Mathilde mê Việt Nam ngay khi vừa đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, không khí nóng ẩm của đất nước nhiệt đới khiến cô thích thú. Do chênh lệch thời gian, buổi sáng dậy sớm, ra chợ Sài Gòn, cô tiếp tục ấn tượng với không khí nhộn nhịp và những màu sắc bắt mắt của những gánh hàng. Ấn tượng thứ 3 khiến Mathilde yêu thích quê hương của bà mình đó là món phở rất ngon. "Lúc đó, tôi đến Việt Nam một mình, là cô gái khá trẻ, tiếng Anh chưa thạo song tôi luôn có cảm giác an toàn và không thấy có bất cứ điều gì nguy hiểm". Dự định ban đầu, cô định dành 1,5 tháng nghỉ dưỡng thương để khám phá Việt Nam song do quá yêu mảnh đất này, cô đã xin nghỉ thêm và thời gian lưu lại Việt Nam của Mathilde kéo dài đến 3 tháng để có thể khám phá hết những mới lạ của đất nước này.

Mathilde Froustey

Mathilde cũng chia sẻ thêm, lần trở lại này cô cũng rủ bà về Việt Nam song do tuổi cao sức yếu bà cô không thể đi cùng cháu gái. Mathilde luôn hứng thú mỗi lần được đến Việt Nam. Từng là đại sứ văn hóa, người lưu giữ và phát triển ballet cổ điển của Pháp, Mathilde luôn sẵn lòng hỗ trợ các nghệ sĩ ballet Việt Nam trong công tác đào tạo, giảng dạy: “Tôi quay trở lại Việt Nam bao nhiều lần cũng được. Và nếu có cơ hội tôi rất muốn được tham gia hướng dẫn, giảng dạy cho các vũ công ballet của Việt Nam. Ngôn ngữ múa là ngôn ngữ chung và tôi nghĩ các nghệ sĩ có thể dễ dàng cảm nhận và thấu hiểu nhau”.

Chia sẻ