Vụ con đổ xăng đốt mẹ: Nạn nhân đoán lý do khiến con trai ra tay

Lam Giang ,
Chia sẻ

Bà L. cho biết, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, Trung về nhà sau thời gian dài đi làm, đưa cho mẹ 10 triệu đồng.

Vụ việc Dương Quốc Trung (21 tuổi, ở TP.Trà Vinh) đổ xăng thiêu sống mẹ ruột là bà Nguyễn Ngọc Phương L. (45 tuổi) đã khiến dư luận bàng hoàng những ngày qua. Hiện Trung đã bị Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự còn bà L. nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nạn nhân tỉnh táo, nói chuyện được nhưng khá khó khăn, tinh thần suy sụp.

Kể về bi kịch cuộc đời mình với báo Dân Trí, bà L. cho biết trước đây Trung rất hiền hòa, có hiếu, biết đỡ đần mẹ. 2 năm trước, thanh niên này lên Đà Lạt làm công ty, không về quê thời gian dài nhưng vẫn gửi tiền đều đặn cho mẹ và không có biểu hiện bất thường.

Vụ con đổ xăng đốt mẹ: Nạn nhân đoán lý do khiến con trai ra tay - Ảnh 1.

Bà L. đau đớn nằm trên giường bệnh với cơ thể bị bỏng nặng.

Cho đến mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, Trung về nhà, đưa cho mẹ 10 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình bắt đầu thấy Trung có những cư xử lạ như hút thuốc nhiều, thức khuya nói chuyện với ai đó liên tục, hay bỏ nhà đi lang thang, có xăm mình, hay xin tiền mẹ... Trước khi xảy ra sự việc mấy ngày, Trung xin tiền mẹ mua vé xe để lên Đà Lạt đi làm lại. Thấy con còn bệnh, bà L. kêu Trung ở nhà thêm ít bữa. Bà cũng dự định sẽ sắp xếp để đưa con trai đi bệnh viện khám.

Vào ngày định mệnh 24/2, bà L. cho Trung 150.000 đồng mua đồ ăn. Đến chiều, Trung xách về 1 chai xăng, bà L. vội lấy đổ vào xe. Người mẹ hỏi con mua xăng làm gì? Nhưng nam thanh niên không trả lời. Sau đó, Trung tiếp tục mua thêm 1 chai xăng khác. Khi bà L. đi bán vé số về thì bị con tạt xăng, châm lửa thiêu sống.

9 tháng mang nặng đẻ đau, nuôi nấng con trưởng thành rồi lại bị chính con đổ xăng đốt, bà L. nghẹn ngào nói không bao giờ giận con. Người mẹ đoán rằng con đi làm vất vả thời gian dài nên bị áp lực, trầm cảm, chứ bình thường Trung vốn ngoan hiền. Chị D.T.Th. (23 tuổi, con gái lớn của bà L.) cũng đồng quan điểm cho rằng có thể Trung bị trầm cảm. Bởi 2 năm trước khi chưa đi làm, thanh niên này rất bình thường. Đến khi đi làm về, bị bệnh nên mới ra tay với mẹ. 

Vụ con đổ xăng đốt mẹ: Nạn nhân đoán lý do khiến con trai ra tay - Ảnh 2.

Đối tượng Dương Quốc Trung. (Ảnh: Cơ quan công an)

Trao đổi trên Vnexpress, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng - Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin bà L. bỏng độ nặng, trong đó khoảng 30% cơ thể bị bỏng sâu. Bệnh nhân được kíp điều trị phối hợp nhiều biện pháp, hồi sức bỏng, giảm đau, chăm sóc, vết thương, hỗ trợ dinh dưỡng. Theo bác sĩ Hiệp, khả năng bệnh nhân sẽ phải điều trị kéo dài, tốn kém chi phí.

Trước đó vào chiều 24/2, bà L. đi bán vé số dạo về đến phòng trọ thì bị Trung tạt xăng, châm lửa đốt, hành hung bằng gạch, đá. Người phụ nữ hoảng loạn la hét, chạy ra ngoài, được hàng xóm dùng bình cứu hỏa mini giúp đỡ dập lửa, đồng thời khống chế Trung. Vụ việc được người dân ghi lại, lan truyền trên MXH khiến nhiều người bức xúc, kinh hãi.

Chia sẻ