Vụ cô giáo đâm tử vong học sinh 8 tuổi rúng động Hàn Quốc: Rùng mình trước câu nói 11 từ của nữ giáo viên vài ngày trước khi gây án
Nữ giáo viên 40 tuổi đã có nhiều dấu hiệu trầm cảm và bất ổn trước đó.
Một nữ giáo viên 40 tuổi tại thành phố Daejeon đã đâm chết học sinh 8 tuổi do mắc chứng rối loạn tâm thần đang gây rúng động dư luận Hàn Quốc. Sự việc đau lòng này đặt ra câu hỏi về lỗ hổng trong quản lý giáo viên mắc bệnh tâm thần và sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục.
Nữ giáo viên 40 tuổi tại một trường tiểu học ở quận Seo, thành phố Daejeon (Hàn Quốc) đã dùng dao đâm chết một học sinh nữ 8 tuổi. Nữ giáo viên này được xác định là mắc chứng rối loạn tâm thần, bao gồm cả chứng trầm cảm. Trước đó, cô giáo này đã có hành vi bạo lực với đồng nghiệp, như siết cổ và vặn tay, dẫn đến việc bị đình chỉ giảng dạy. Vụ việc xảy ra chỉ 4 ngày sau khi cô được đình chỉ, làm dấy lên lo ngại về việc học sinh bị “phơi nhiễm” với những người có vấn đề về tâm thần trong môi trường học đường.
Vào ngày 11/2, theo thông tin từ Sở Giáo dục thành phố Daejeon và cảnh sát, cô giáo này đã được nghỉ phép vì lý do sức khỏe từ ngày 9/12 năm trước với thời gian dự kiến là 6 tháng. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 20 ngày, cô đã quay trở lại làm việc với giấy chứng nhận sức khỏe từ bác sĩ, xác nhận rằng cô đã hồi phục và có thể sinh hoạt bình thường. Mặc dù ban đầu được chẩn đoán là cần nghỉ 6 tháng để điều trị trầm cảm, cô đã nhanh chóng quay lại trường.
![Vụ cô giáo đâm tử vong học sinh 8 tuổi rúng động Hàn Quốc: Rùng mình trước câu nói 11 từ của nữ giáo viên vài ngày trước khi gây án - Ảnh 1. Vụ cô giáo đâm tử vong học sinh 8 tuổi rúng động Hàn Quốc: Rùng mình trước câu nói 11 từ của nữ giáo viên vài ngày trước khi gây án - Ảnh 1.](https://afamilycdn.com/150157425591193600/2025/2/12/tai-xuong-3-1739340370309-17393403708751419052831.jpg)
Bé gái 8 tuổi vô tình trở thành nạn nhân của nữ giáo viên bị trầm cảm
Tuy nhiên, sau khi trở lại trường, nữ giáo viên này đã thể hiện những hành vi bạo lực, khiến đồng nghiệp lo lắng. Ông Choi Jae-mo, Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Daejeon, cho biết: “Vào ngày 5/2, cô giáo này đã làm hỏng thiết bị vì không thể truy cập vào cổng thông tin làm việc. Đến ngày 6/2, cô đã có hành vi siết cổ và vặn tay một đồng nghiệp”. Trong lúc xảy ra xô xát, cô giáo này đã nói với đồng nghiệp: "Tại sao chỉ có mình tôi phải chịu đựng bất hạnh?". Câu nói này cho thấy tình trạng tâm lý vô cùng bất ổn và phẫn uất của cô.
Theo lời khai với cảnh sát, nữ giáo viên này cho biết cô cảm thấy bực tức vì bị đình chỉ giảng dạy, dẫn đến hành vi sát hại học sinh. Cảnh sát trưởng quận Seo, ông Yook Jong-myung, cho biết nghi phạm khai rằng: "Tôi cảm thấy bực tức chỉ sau 3 ngày quay lại trường họ đã ngăn cản tôi giảng dạy". Nữ giáo viên này đã điều trị chứng trầm cảm từ năm 2018. Vào ngày gây án, cô đã mua một con dao bên ngoài trường với ý định giết một học sinh rồi tự sát. Cô khai với cảnh sát rằng: "Tôi không quan tâm là đứa trẻ nào, chỉ muốn tìm một đứa để chết chung". Cô đã dụ dỗ nạn nhân cuối cùng rời khỏi lớp học bằng cách hứa tặng sách, sau đó siết cổ và đâm em tử vong.
Nguồn: Daum