Vụ chồng đánh vợ, quay video: Mẹ đẻ bị buộc quỳ lết xin đưa con đi viện

DTuyen - Nguồn ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Trong vòng 20 ngày, người vợ khốn khổ đang từ một phụ nữ xinh đẹp với cân nặng 50 kg giờ tàn tạ, hoảng loạn, người hóp lại còn 38 kg.

Đrộng đường dư luận về vụ chồng đánh vợ, quay video và mở video làm tình với người khác cho vợ xem, PV đã đến nhà chồng nạn nhân, lấy ý kiến từ chính quyền và hàng xóm láng giềng nhằm mang nhiều thông tin đến cho bạn đọc.

Nhà chồng vu vạ con dâu ngoại tình
 
Bà Nguyễn Thị Vui, mẹ chồng chị Lý, cho biết: “Gia đình tôi biết cháu Lý ngoại tình khi đi xuất khẩu lao động nhưng gia đình vẫn gọi cháu về để hai vợ chồng cháu hàn gắn với nhau. Nhưng khi về, nó vẫn chứng nào tật nấy …”.
 
Đồng thời, khi nói những lời ấy, người đàn bà này tỏ ra rất “cao thượng” với thái độ khiến người ta phải e ngại vì sự khéo léo, từng trải của người phụ nữ 58 tuổi này.

Bà Nguyễn Thị Vui.
 
Theo lời bà Vui, chị Lý đã nói chuyện qua mạng thường xuyên và thân mật với một người tên là Minh, đang định cư bên Angola. Hai người quen nhau trong thời gian đi xuất khẩu lao động. Đây là bằng chứng cho việc ngoại tình "chứng nào tật nấy" của chị Lý.
 
Theo đó, anh chồng là Nguyễn Tiến Thịnh đã in thành giấy tất cả những đoạn chị nói chuyện qua mạng với bạn và đóng thành sổ "tang chứng vật chứng". Chưa có chứng cứ cụ thể chị Lý đi ngoại tình, nhưng Nguyễn Tiến Thịnh vẫn bắt chị phải viết cam kết là đã quan hệ tình dục với người đàn ông tên Minh kia.

Người con dâu tội nghiệp.
 
Gia đình bà Vui phủ nhận việc Thịnh có nhân tình và khẳng định không có chuyện chị Lý đi gặp nhân tình của chồng. Họ khẳng định chị Lý có con riêng đang học mẫu giáo cùng con ruột của vợ chồng Lý - Thịnh. Đứa bé đó hiện nay 3 tuổi rưỡi, được chị mang về Việt Nam. Trong khi đó, theo giấy tờ hải quan, chị Lý mới sang Angola hơn 2 năm, bị nghi ngoại tình sau đó 3 tháng. Không thể có chuyện chị "kịp" đẻ một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi rồi mang về nước.

Theo nhà chồng chị Lý thì Thịnh chỉ đánh nhẹ chị, sau đó cả nhà đã xoa bóp cho chị Lý khỏi rồi. Những lời cam kết này được cả nhà “thề độc” trước mọi người.
 
Nguyễn Văn Thịnh là cử nhân tốt nghiệp Học viện khoa học kỹ thuật quân sự. Trước khi chị Lý đi lao động, chồng chị đã vay của mẹ vợ hơn 9000 USD. Chị gửi về gia đình hơn 40.000 USD. Tuy vậy đến khi bị ép làm đơn ly hôn, chị không được nhận tài sản chung, không có quyền nuôi con, mất nhân phẩm danh dự vì tội ngoại tình.  
 
Mẹ đẻ phải quỳ từ cổng lê vào nhà mới được đón con đi viện
 
Người dân trong xóm cực kỳ bức xúc khi được hỏi về chuyện vợ chồng chị Lý. Họ cho biết: lúc mọi người phát hiện tình trạng của chị Lý thì gia đình nhà bà Vui đã nhốt chị vào nhà, không cho tiếp xúc bên ngoài. “Họ làm gì con bé bên trong không ai biết. Khi mẹ đẻ nó đến xin cháu về, chúng tôi thấy bà ấy phải quỳ từ cổng lê vào nhà mới có thể đón được con đi bệnh viện”. Theo những người sống ở tổ dân phố số 5, phường Hùng Vương thì chị Lý chưa bao giờ có biểu hiện hỗn láo với gia đình nhà chồng hay có thái độ làm mọi người mất lòng.
 
Ông Đào Văn Hiến, chủ cửa hàng chị Lý đang làm thuê (chủ tiệm vàng, đường Trần Hưng Đạo, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên) cho biết: “Thời này còn có đứa con dâu như con Lý thì đáng quý đến không tưởng tượng nổi. Nó đi lao động, gửi toàn bộ tiền về cho bố mẹ chồng để chữa bệnh cho ông bố chồng đang ung thư trong khi bố đẻ nó cũng bệnh nặng mà nó không dám lo. Đến khi về, nó đi làm chỗ tôi, lương tháng 5 triệu về đưa hết cho mẹ chồng. Có vợ tôi chứng kiến, đi cắt tóc nó cũng phải xin mẹ chồng tiền. Mà con bé ngoan, hiền lành, xinh đẹp, vợ chồng tôi, những người quanh đây ai cũng quý mến”.
 
Ông Hiến còn cho biết: khoảng 2 tháng nay chị Lý thường xuyên nghỉ việc. Mỗi lần đi làm trở lại, cổ, tay chân bị những vết bầm tím. Ông Hiến đã bảo vợ hỏi han Lý nhưng Lý đều nói do bị ngã xe hoặc bị va cầu thang. “Nhìn những vết đó tôi thấy nghi lắm nhưng nó không nói. Mãi một hôm, khi tôi gọi cháu ra để hỏi han, chưa nói được câu nào thì nó ngất. Mà rõ ràng vết tím đó là do bị đánh và nước da nó xám xịt. Gặng hỏi mãi nó mới nói là bị chồng đánh”.

Khắp người chị Lý là những vết thâm tím.
 
Theo lời kể của chủ cửa hàng vàng cũng như những người dân xung quanh, trước khi được nhà đẻ cứu, chị Lý bị giam trần truồng trong nhà khoảng 1 tuần. Gia đình chồng nhẫn tâm xé hết quần áo, phá hết đồ đạc của chị để chị không thể chạy trốn. Nhà chồng chị cũng luôn nhận được những lời trách cứ: sống bạc, sống dã man và mất nhân tính.
 
Bà Chu Thị Tuyền, mẹ đẻ chị Lý nói trong nước mắt: “Nó (Thịnh) mang cho tôi xem đoạn phim nó đánh con Lý. Không một người mẹ nào có thể nhìn cảnh con mình bị hành hạ như thế”.

Bà Chu Thị Tuyền.
 
Nhìn người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì những cơn đau vẫn còn mà thấy xót. Trong vòng 20 ngày, người vợ khốn khổ đang từ một phụ nữ xinh đẹp với cân nặng 50 kg giờ tàn tạ, hoảng loạn, người hóp lại còn 38 kg.
 
Theo xác minh của UBND Phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì Nguyễn Tiến Thịnh đã bị bắt và đang bị tạm giam ở công an thị xã Phúc Yên chờ cơ quan chức năng thu thập chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ.
Chia sẻ