Vụ chồng đánh vợ, dìm xuống hồ bơi trước mặt con nhỏ: Nạn nhân không nhớ nổi số lần bị bạo hành

Ngọc Lài,
Chia sẻ

Nằm trong bệnh viện và xem lại clip mình bị chồng đánh, chị Trần Thị Tuyết M. cảm thấy may mắn khi còn sống. Hơn 10 năm sống với chồng, chị không nhớ nổi bao nhiêu lần mình bị bạo hành.

Video: Người vợ bị chồng đánh, dìm xuống hồ bơi được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Ngày 15/9, chị Trần Thị Tuyết M. (SN 1988, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) được anh Đặng Văn Phúc, Đội trưởng đội Cứu nạn Giao thông tỉnh Tây Ninh hỗ trợ đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để kiểm tra sức khỏe.

Tại đây, chị M. đã có những chia sẻ trong xót xa, tủi nhục. Chị nói, chị bị chồng đánh nhiều tới mức không nhớ nổi số lần. Những lần bị đánh trước đó, chị thường chọn cách im lặng, không chia sẻ với gia đình. Chị nghĩ đến 2 đứa con còn thơ dại nên cố gắng từng ngày.

Tuy nhiên, cho đến lần bị bạo hành ngày 13/9, chị M. không còn chịu đựng được nữa. Khi xem lại clip, chị không khỏi rùng mình và cảm thấy may mắn khi bản thân còn sống bên cạnh các con.

Cũng theo chị M., người bạo hành chị một cách dã man trong clip chính là chồng của chị, tên P.C.L (33 tuổi). Tối 13/9, chồng chị M. đi nhậu về và 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, rồi dẫn đến sự việc như clip ghi lại. Đoạn clip do camera nhà chị ghi được. Sau đó, người thân đã bức xúc, cung cấp cho đội Cứu nạn Giao thông Tây Ninh để nhờ được hỗ trợ.

Vụ chồng đánh vợ, dìm xuống hồ bơi trước mặt con nhỏ: Nạn nhân không nhớ nổi số lần bị bạo hành - Ảnh 2.

Chị M. rất buồn và hoảng loạn sau khi bị chồng hành hạ dã man.

Lần này, chị M. không chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ chồng mà kiên quyết ly hôn và nhờ pháp luật can thiệp. Hai vợ chồng chị M. cưới nhau hơn 10 năm, có 2 đứa con, con gái lớn 8 tuổi và con trai 2 tuổi. Gia đình chị kinh doanh hồ bơi gia đình.

Vụ chồng đánh vợ, dìm xuống hồ bơi trước mặt con nhỏ: Nạn nhân không nhớ nổi số lần bị bạo hành - Ảnh 3.

Người đàn ông đánh vợ trước mặt con nhỏ đang gào khóc. (Ảnh cắt từ clip).

Theo ghi nhận của PV, chị M. bị nhiều vết thương trên cổ, mặt và vết bầm tím trên mắt, vết mới chồng lên vết cũ. Hiện tại, tinh thần của nạn nhân còn khá hoảng loạn. Từ lúc xảy ra vụ việc, chồng của chị M. chưa đến hỏi thăm vợ và con lần nào.

Anh Đặng Văn Phúc chia sẻ: "M. nói với tôi, cô ấy không dám về nhà nữa mà sẽ sang nhà mẹ ruột ở gần đó để ở tạm. Đứa con trai nhỏ của M. sau khi chứng kiến vụ việc, hai đêm liền ngủ đều bị giật mình sợ hãi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ, giúp đỡ M. hoàn thành thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt".

Hiện, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Clip: Người đàn ông đánh vợ, dìm xuống hồ bơi trước mặt con nhỏ.

Theo clip ghi lại, khi hai vợ chồng chị M. xảy ra mâu thuẫn, người chồng bất ngờ đẩy vợ xuống hồ nước - nơi có máng lượn và cầu trượt dành cho trẻ em vui chơi.

Tiếp đó, người chồng nhanh chóng nhảy xuống, ghì cổ vợ dìm xuống nước gây ngạt thở, hành động này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Vừa bóp cổ vợ, người đàn ông vừa liên tục mắng chửi.

Trước hành động của người chồng vũ phu, người phụ nữ đã cố gắng bám vào thành lan can chống cự, và leo lên bờ. Để ngăn cản hành động của vợ, người chồng liên tục ghì cổ, dùng tay bóp cằm, kéo xuống hồ nhưng bất thành.

Sau một hồi giằng co, người vợ thoát lên bờ nhưng hai vợ chồng tiếp tục lời qua tiếng lại. Dĩ nhiên, người chồng lại tiếp tục lao tới tát, đấm thẳng vào mặt vợ khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Chứng kiến mẹ bị cha đánh, đứa con nhỏ đứng cạnh chỉ biết gào khóc, chẳng dám lại gần.

Chia sẻ