Vụ chặt đầu bé gái Nga: Do vú nuôi giận chồng lấy vợ hai

Theo Người Lao động,
Chia sẻ

Vú nuôi Gyulchekhra Bobokulova (38 tuổi) khai chặt đầu bé gái Anastasia Meshcheryakova (4 tuổi) vì tức giận khi nghe tin chồng lấy vợ mới

Gia đình Meshcheryakova sở hữu 1 căn hộ nằm trên đường Narodnoye Opolcheniye, Tây Bắc thủ đô Moscow – Nga. Hôm 29-2, bà Gyulchekhra Bobokulova vốn là mẹ của 3 đứa trẻ đã chặt đầu Anastasia Meshcheryakova rồi đựng thủ cấp trong một chiếc túi xách ra ga tàu điện ngầm sau khi phóng hỏa ngôi nhà.

Trả lời thẩm vấn, bà Bobokulova  thừa nhận trong cơn nóng giận đã bóp cổ bé rồi lấy dao nhà bếp cắt thủ cấp và để xác bé gái trên giường ngủ.


Bà Bobokulova thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Daily Mail
Bà Bobokulova thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Daily Mail

Vào ngày xảy ra án mạng, Bobokulova cho biết có nhiều “giọng nói” vang lên trong đầu khiến bà ta bị ám ảnh. Mặt khác, bà ta cũng đang rối trí về thông tin chồng có vợ hai ở Uzbekistan nên “hóa điên”.

Kênh truyền hình LifeNews (Nga) cho hay cách đây hơn 1 tháng, bà Bobokulova trở về Uzbekistan để gia hạn hộ chiếu và phát hiện sự thật động trời. Khi trở lại Moscow, bà ta bị sốc nặng.

Theo Cơ quan An ninh Nga (FSB), lúc bà Bobokulova lang thang ở ga điện ngầm với thủ cấp bé gái xách trong tay, người phụ nữ hét lên “Ta là khủng bố” và “Thánh Allah vĩ đại” nhưng sau khi điều tra, họ không phát hiện bà này có liên hệ với các nhóm cực đoan.


Bé Anastasia Meshcheryakova. Ảnh: East2West News
Bé Anastasia Meshcheryakova. Ảnh: East2West News

Người phụ nữ cầm thủ cấp cô bé tại ga tàu điện ngầm hôm 29-2. Ảnh: Daily Mail
Người phụ nữ cầm thủ cấp cô bé tại ga tàu điện ngầm hôm 29-2. Ảnh: Daily Mail

“16 giờ sau vụ án mạng kinh hoàng, bà Bobokulova được đưa tới căn hộ phía Tây Moscow để dựng lại hiện trường. Lúc đầu, bà ấy có vẻ không bình thường nhưng sau đó trấn tĩnh và tỏ ra hợp tác” – một nguồn tin cảnh sát Nga cho biết. Điện Kremlin yêu cầu truyền thông Nga không đăng ảnh tại hiện trường vì quá ghê rợn.

Cũng theo nguồn tin này, bà Bobokulova xem cô bé Meshcheryakova như con gái ruột và chăm sóc rất chu đáo suốt 18 tháng qua. Số tiền kiếm được ở Moscow, bà Bobokulova dành dụm để gửi về nuôi 3 đứa con ở quê.

Bà Bobokulova có thể đối mặt tối đa 20 năm tù giam nếu bị tòa án kết tội.


Chia sẻ