Vụ Bộ trưởng Y tế Anh ngoại tình với nữ trợ lý: Vợ cùng "kẻ thứ 3" xuất hiện công khai với tâm trạng trái ngược nhau

Hồng Nam,
Chia sẻ

Cả nữ trợ lý và vợ của Bộ trưởng Y tế Anh Hancock đều xuất hiện công khai sau khi vụ ngoại tình bị phanh phui gây chấn động dư luận.

Mới đây hình ảnh Bộ trưởng Y tế Anh Hancock ngoại tình, ôm hôn thắm thiết nữ trợ lý thân cận Coladangelo ngay trong văn phòng làm việc đã gây chấn động dư luận nước Anh.

Ông Hancock không chỉ bị chỉ trích hành vi ngoại tình mà còn vi phạm quy tắc an toàn phòng chống dịch Covid-19. Dù đã lên tiếng xin lỗi và tuyên bố không từ chức nhưng ông Hancock vẫn khiến dư luận dậy sóng.

Vài giờ sau khi bị phanh phui chuyện ngoại tình, nữ trợ lý Coladangelo, 43 tuổi, được trông thấy xách rất nhiều đồ đạc di chuyển về chiếc xe hơi hạng sang bên ngoài ngôi nhà trị giá 3,6 triệu bảng Anh (115 tỷ đồng) của gia đình cô với vẻ ngoài tiều tụy, hốc hác. 

Vụ Bộ trưởng Y tế Anh ngoại tình với nữ trợ lý: Người vợ cùng "kẻ thứ 3" xuất hiện công khai với tâm trạng trái ngược nhau - Ảnh 1.

Bức ảnh ngoại tình của Bộ trưởng Y tế Anh gây chấn động.

Nữ trợ lý Coladangelo xuất hiện tiều tụy cùng với chồng hiện tại.

Trước khi lái xe rời đi, người phụ nữ này được trông thấy đứng trò chuyện với người chồng triệu phú 54 tuổi của mình, ông Oliver Tress. Ông Oliver còn giúp vợ chất đầy đồ đạc vào trong xe. Được biết, nữ trợ lý Coladangelo kết hôn với Oliver Tress, nhà sáng lập hãng thời trang nổi tiếng Oliver Bonas, vào năm 2009 và cặp đôi có 3 người con chung.

Coladangelo một mình rời khỏi nhà và không được trông thấy quay trở lại vào ngày hôm sau. Theo The Sun, những người hàng xóm xung quanh tỏ ra kinh ngạc trước vụ việc khi họ cho biết Coladangelo là một phụ nữ tuyệt vời.

Trong khi đó, cũng vào ngày 25/6, Martha Hancock, người vợ 15 năm của Bộ trưởng Y tế Anh được trông thấy rời khỏi nhà vài giờ sau khi chồng bà bị phanh phui chuyện ngoại tình. Bà Martha Hancock giữ thần sắc tốt, dắt chó đi dạo trong trang phục nhẹ nhàng và trên tay vẫn còn đeo nhẫn cưới. Sau đó bà được trông thấy ra ngoài đi mua sắm.

Bà Martha Hancock rời khỏi nhà với thần sắc tốt, nở nụ cười gượng gạo.

Người phụ nữ đã nở nụ cười gượng gạo khi bước ra ngoài với cặp kính râm màu đen. Bà Martha là một bác sĩ, kết hôn với ông Hancock vào năm 2006 và cặp đôi có với nhau 3 người con, hai trai và một gái. Cuộc sống của bà Martha khá kín tiếng, chỉ biết rằng bà xuất thân trong một gia đình danh giá. Ông nội bà Martha là Nam tước Inchyra thứ nhất và là đại sứ Anh tại Tây Đức. 

Hiện tại người phụ nữ này hoàn toàn giữ im lặng sau bê bối của chồng. Trước đó, ông Hancock tuyển bà Coladangelo, một người bạn học lâu năm vào bộ Y tế cho vị trí cố vấn không lương với hợp đồng 6 tháng từ tháng 3/2020. Đến tháng 9, người phụ nữ này được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc, tuy nhiên không có quyền điều hành và được trả lương 15.000 bảng Anh (gần 500 triệu đồng) từ ngân sách.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ