Vụ bé trai mất tích ở Quảng Bình: Nghi ngờ trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Hiện lực lượng chức năng chức năng tại Quảng Bình vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai mất tích vừa được tìm thấy. Tuy nhiên, theo một nguồn tin cho hay, bước đầu xác định trên người bé có vết đâm.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu – Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Bình vừa cho hay, hiện công tác khám nghiệm tử thi và hiện trường vẫn đang được tiến hành nên chưa thể có kết luận.

Theo thông tin ban đầu, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện một con dao nhọn có cán màu vàng nằm cách khu vực phát hiện thi thể cháu bé khoảng 20 mét. Cơ quan điều tra đang làm rõ xem có sự liên quan của tang vật này với cái chết của cháu bé.

Vụ bé trai mất tích ở Quảng Bình: Nghi ngờ trên thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm - Ảnh 1.

Gia đình đau xót trước sự ra đi của bé

Liên quan đến sự việc, sáng ngày 8/7, anh Trần Khánh Duy (anh họ của bé Nghĩa) xác nhận với PV đã tìm thấy thi thể của cháu Trần Trung Nghĩa (SN 2011, trú TDP Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) tại một khu vực bãi cát rộng lớn cách nhà khoảng 2km. Bên cạnh bãi cát rộng lớn này là một chiếc ao nước tự tạo, xung quanh có nhiều cây cối rậm rạp.

Anh Duy cho hay, chính tại vị trí này ngay sau khi bé Nghĩa mất tích, gia đình đã đến tìm và cũng có xuống mò giống như ở các địa điểm khác mà mọi người nghi ngờ bé đi lạc hoặc bị ngã.

Cũng theo anh Duy, hiện cơ quan chức năng chưa kết luận nguyên nhân nhưng theo như gia đình thì rất khó để bé Nghĩa tự đến khu vực trên để chơi, hoặc cũng rất ít khả năng xảy ra tình huống bé trượt chân xuống nước.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Sáu, Chủ tịch phường Quảng Long cho biết, ngay sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm pháp y, thu thập bằng chứng, đến khoảng hơn 15h chiều nay thi thể bé Nghĩa đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Theo ông Sáu, do thi thể bé phân hủy mạnh nên ngay trong chiều nay, người thân sẽ tiến hành các thủ tục chôn cất cháu bé theo đúng tục lệ địa phương. Hàng trăm người dân cùng người thân của bé Nghĩa vô cùng đau xót trước cái chết của bé. Bố của bé liên tục ngất lên, ngất xuống khiến cho khung cảnh vô cùng buồn sầu.

Trước đó, khoảng 17h ngày 3/7 cháu Nghĩa chơi cùng bố mẹ, anh trai tại khu vực sân nhà của mình. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, mẹ vào bếp nấu ăn, khoảng 30 phút sau quay ra thì không thấy cháu đâu và nghi là bị bắt cóc nên đã báo với lực lượng công an phối hợp truy tìm.

Ngày 4/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thị xã Ba Đồn đã ra thông báo về việc truy tìm cháu trai Trần Trung Nghĩa do bị mất tích .

Công văn do thượng tá Trần Bá Thường – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra ký – nêu rõ, khoảng 20h ngày 3/7, đã nhận được tin báo từ gia đình anh Trần Văn Ất (SN 1969) và vợ là Dương Thị Thảo (SN 1979, trú phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn) về sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Chia sẻ