Vụ bé gái 5 tháng tuổi tử vong khi gửi bảo mẫu quen qua mạng: Đang chờ kết quả pháp y
Ngày 18/2, liên quan đến vụ bé gái 5 tháng tuổi ở Long Biên (TP Hà Nội) đã tử vong sau khi gia đình cháu gửi "bảo mẫu" tìm trên mạng, cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả pháp y.
Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với PV, một lãnh đạo cho biết, sơ bộ ban đầu không có tác động ngoại lực.
Trước đó, chị H. (ở phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội) do bận công tác xa nên lên mạng tìm người để gửi con nhỏ 5 tháng tuổi trong ngày 15/2 và 16/2. Sau khi trao đổi thống nhất với N., người tự nhận là giáo viên mầm non và gửi một số hình ảnh đang chăm sóc trẻ tại nhà với giá ban ngày là 150.000 đồng/ngày, ban đêm là 250.000 đồng/đêm.
Một phần nôi dung tin nhắn
Sau đó, chị H. gửi con cho N. ở địa chỉ phố Trạm, phường Long Biên với giá như thoả thuận. Sáng 16/2, chị H. hỏi N. đêm qua cháu có quấy không thì N. trả lời cháu có dậy hai lần và được cho uống sữa. Đến khoảng 11h cùng ngày, N. bất ngờ báo tin với chị H. rằng cháu bé phải đi cấp cứu.
Khi gia đình đến bệnh viện thì nhận tin cháu bé đã không qua khỏi. Sau đó, gia đình chị H. đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an.
Cô N. trông trẻ cùng bố mẹ chồng
Theo tìm hiểu của PV, gia đình cô N. mới mua nhà và chuyển về đây sinh sống vài năm nay.
Cô N. từng giới thiệu trước đây bản thân cô là giáo viên của một trường mầm non. Nhưng sau khi mua nhà tại ngõ 61 phố Trạm, cô N. nghỉ dạy ở trên trường và ở nhà nhận trông trẻ thuê.
"Mỗi ngày cô N. cùng bố mẹ chồng chăm sóc cho khoảng 10 cháu bé. Khi nghe tin có cháu bé 5 tháng tuổi sau khi được gửi tại nhà cô N. thì gặp vấn đề về sức khỏe, sau đó tử vong, chúng tôi rất bàng hoàng, không rõ nguyên nhân gì", một người hàng xóm của cô N. cho hay.
Cũng nói về cô N., một người hàng xóm cho biết, người dân trong xóm không ai gửi con, cháu tại nhà cô N., vì trong khu vực này rất nhiều trường học uy tín. Những người đến gửi con tại nhà cô N. đều là ở khu khác đến.