Vụ bé gái 20 ngày tuổi mất tích ở Bình Dương: Mẹ trẻ lên Facebook tìm người nhận nuôi con, đổi lấy 15 triệu đồng

Hải Long,
Chia sẻ

Sau khi có ý định cho con mình đi, chị T. đã lên facebook để tìm kiếm thông tin và thỏa thuận với một cặp vợ chồng về việc nhận nuôi con. Để che đậy sự việc, người mẹ này đã bịa ra câu chuyện con gái mình bị bắt cóc.

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, vụ việc nghi bắt cóc bé sơ sinh 20 ngày tuổi ở phường Bình Nhâm chỉ là việc cho nhận con nuôi.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng giữa năm 2018, chị Nguyễn Thị Bích T. (22 tuổi, quê ở Hậu Giang) mang thai và rời quê từ tỉnh Hậu Giang đến tỉnh Bình Dương để làm ăn và tạm trú tại phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An.

Vụ bé gái 20 ngày tuổi mất tích ở Bình Dương: Mẹ trẻ lên facebook tìm người nhận nuôi con, đổi lấy 15 triệu đồng - Ảnh 1.

Khu nhà trọ xảy ra vụ việc trên.

Đầu tháng 2/2019, chị T. sinh một bé gái, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể nuôi con nên chị T. nảy sinh ý định cho con đi để người khác nhận nuôi. Ngay sau đó, chị T. lên trang facebook "Hội những người cho tặng con nuôi" tìm hiểu và đã thảo thuận với một cặp vợ chồng đang ở quận 8, TP.HCM để cho con.

Đến chiều 1/3, như thỏa thuận ban đầu, cặp vợ chồng trên đến phòng trọ của chị T. ở phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An để nhận con, đồng thời gửi cho chị T. 15 triệu đồng để bù lại chi phí sinh con trước đó.

Về phần chị T., do không bàn bạc với gia đình việc sẽ cho con để người khác nhận nuôi, lo sợ người nhà biết chuyện và sẽ thắc mắc việc cháu bé đột nhiên mất tích, chị T. đã dựng lên chuyện con mình bị bắt cóc để che đậy việc mình đã cho con đi, sự việc khiến gia đình hoang mang và đã trình báo công an.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, chiều 1/3, chị T. đã trình báo với Công an thị xã Thuận An về việc con gái 20 ngày tuổi của mình mất tích, nghi ngờ bị bắt cóc.

Theo thông tin chị T. trình báo, vào chiều cùng ngày, chị và con gái hơn 20 ngày tuổi ở nhà, không có ai trông con nên chị đành để bé nằm một mình trên nệm và đi tắm.

Chỉ vài phút sau quay ra, chị T. đi ra thì không thấy con mình đâu, hoảng hốt đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, sau đó gia đình đã trình báo lên công an.

Ngay trong đêm 1/3, Công an thị xã Thuận An đã phối hợp với CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác minh rõ vụ việc và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ