Vụ 6 người Việt tử vong ở Thái Lan: Hướng dẫn viên bị bắt giữ, tiết lộ bất ngờ về danh tính người nhờ mua "thuốc rắn"

Phạm Trang,
Chia sẻ

Một người Việt Nam được cho là hướng dẫn viên của đoàn khách tiết lộ một số thông tin bất ngờ trong quá trình thẩm vấn.

Liên quan đến vụ việc 6 người Việt tử vong trong khách sạn nổi tiếng tại Bangkok, Thái Lan, vào ngày 17/7, Đội cảnh sát điều tra Thủ đô đã bắt giữ ông P.N.V (35 tuổi, Việt Nam) cũng là hướng dẫn viên của nhóm người tử vong và tiến hành thẩm vấn tại đồn cảnh sát Lumpini.

Vụ 6 người Việt tử vong ở Thái Lan: Hướng dẫn viên bị bắt giữ, tiết lộ bất ngờ về danh tính người nhờ mua thuốc rắn - Ảnh 1.

Hướng dẫn viên bị bắt giữ và tiến hành thẩm vấn

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, anh này cho hay không biết nhóm khách này sang Thái làm gì cũng như chưa bao giờ gặp nhóm khách trên. Anh V. chỉ quen biết một người trong nhóm từ năm ngoái nhưng không biết họ đã đi đâu trong chuyến đi lần này.

Trong quá trình thẩm vấn, anh V. cho biết thêm, từ ngày 3 - 5/7, chị N.T.P.L (một trong những nạn nhân) đã nhờ V. mua 1 loại thuốc được miêu tả là "snake medicine" (thuốc rắn). V. là trung gian kết nối chị L. và một người khác với tên "Tiger" để mua loại thuốc này với giá 11.000 bath (khoảng 7,7 triệu đồng) rồi đưa chị này đi mua "thuốc". Sau đó, người này lại đưa chị L. về khách sạn.

Hiện cảnh sát đang xác định thuốc này là gì và tiến hành truy xuất camera tìm xem người bán loại thuốc này là ai.

Tại buổi họp báo vào ngày 17/7, theo kết quả điều tra ban đầu, người đầu độc xác định là 1 trong 6 nạn nhân đã thiệt mạng: bà Sherine Chong, quốc tịch Mỹ, 56 tuổi. Bà này đã nhập cảnh vào Thái Lan ngày 5/7 và từng nhập cảnh vào quốc gia này 5 lần.

Theo đó, bà này được cho là đã đầu độc chính mình và 5 người còn lại bằng xyanua.

Trung tướng cảnh sát Trairong Pewphan, chỉ huy Văn phòng Cảnh sát Pháp y cho biết cảnh sát đã kiểm tra tang vật. Kiểm tra ban đầu cho thấy chất độc giết người là xyanua, được tìm thấy trong chất lỏng ở ấm trà, vết bẩn trên 6 tách cà phê và mẫu máu của một người đàn ông.

Về động cơ ban đầu được cho là do khoản nợ 10 triệu baht (khoảng 7 tỷ đồng). Trước đó, nhóm này hẹn đi Nhật nhưng có người không được chấp nhận visa nên đã chuyển địa điểm sang Thái Lan bàn chuyện làm ăn.

Nguồn: Khaosod

Chia sẻ