Vụ 3 mẹ con cô giáo tử vong trên sông Thái Bình: Ám ảnh thi thể bé 9 tháng tuổi vẫn còn ôm chặt lưng mẹ

Tùng Lâm,
Chia sẻ

Sau nhiều nỗ lực, tới trưa nay (10/5), lực lượng chức năng huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã tìm thấy cả 3 thi thể của mẹ con cô giáo mầm non mất tích cách đây 2 ngày.

Ám ảnh đứa trẻ 9 tháng tuổi trên lưng mẹ 

Như đã đưa tin, sáng nay (10/5) thi thể nữ giáo viên và 2 con gái đã được tìm thấy trên sông Thái Bình (thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Bé gái 2 tuổi được tìm thấy đầu tiên, vào lúc 6h sáng. Tiếp đó, lúc 8h30, thi thể người mẹ và con nhỏ 9 tháng tuổi cũng được lực lượng chức năng đưa lên bờ.

Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ 3 mẹ con cô giáo ở Hải Dương mất tích trên sông Thái Bình: Ám ảnh thi thể đứa trẻ 9 tháng tuổi địu trên lưng mẹ - Ảnh 1.

Thi thể chị T. vẫn còn địu con gái 9 tháng tuổi trên lưng khiến nhiều người ám ảnh

Theo mẹ chồng chị T. chia sẻ, sáng 8/5 con dâu và 2 cháu bà vẫn ở nhà. Con dâu bà vẫn bình thường, vui vẻ còn hỏi bà đi chợ mua thuốc và nhận cho con ăn. Thời điểm, chị T. đưa 2 nhỏ đi, bà chỉ nghĩ, con dâu cho cháu đi chơi loanh quanh trong xóm.

Chồng đi làm xa, gia đình rất hòa thuận trước "ngày định mệnh"

Mẹ chồng chị T. cũng cho biết, bản thân bà và con dâu không hề có mâu thuẫn, cãi vã. Hai mẹ con thường nói chuyện vui vẻ. Bà cũng không thấy 2 vợ chồng chị T. cãi vã, bất hòa. Sau khi sinh con thứ 2 được 6 tháng chị T. đi làm trở lại, bà ở nhà trông cháu, còn cháu đầu đi lớp. Hàng ngày, bà ở nhà trông cháu nhỏ suốt, chỉ tối đến cháu mới bám mẹ.

Bên cạnh đó, người thân cũng như người dân xung quanh chia sẻ, chị T. sống hòa thuận với gia đình chồng và hàng xóm xung quanh, không có biểu hiện gì bất thường trước khi xảy ra sự việc.

Vụ 3 mẹ con cô giáo ở Hải Dương mất tích trên sông Thái Bình: Ám ảnh thi thể đứa trẻ 9 tháng tuổi địu trên lưng mẹ - Ảnh 2.

Người thân đã từng mong có một phép màu xảy ra, nhưng sự thật lại quá đau lòng...

Một người hàng xóm cho biết, gia đình chị T. sống hoà thuận, êm ấm, không xảy ra điều tiếng gì với bà con hàng xóm. Chị T. là giáo viên mầm non nhưng không dạy ở địa bàn xã mà công tác cách nhà khoảng 5km. Còn chồng làm bất động sản trên Hà Nội.

Người mẹ có biểu hiện tiêu cực

Theo ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương), vào khoảng 9h ngày 8/5, chị T. đã cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn 2 tuổi ra khỏi nhà.

Khi đó, người thân nghĩ là chị này đưa con đi chơi thông thường nên gia đình không ai để ý.Tuy nhiên, đến khoảng 10h cùng ngày, gia đình chị T. nhận được tin nhắn của người đồng nghiệp chuyển chuyển cho gia đình với nội dung: "Nếu có kiếp sau mình vẫn là chị em, đồng nghiệp tốt...".

Tiếp đến, chị T. cũng nhờ người đồng nghiệp chuyển cho mẹ với nội dung: "Cháu thì bà chơi chán rồi, con với cháu đi trước...". Không chỉ nhờ đồng nghiệp chuyển tin nhắn cho mẹ chị T. gửi cả tin nhắn cho em gái, em trai... nhưng trong nội dung tin nhắn hoàn toàn khác nhau. Nội dung cho người em gái chị T. có viết: "Chị và cháu đi chơi xa...".

Khi nhận tin báo từ người nhà, lực lượng chức năng của địa phương đã khẩn trương đến hiện trường. Tuy nhiên khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy 2 đôi dép và chiếc điện thoại.

Vụ 3 mẹ con cô giáo ở Hải Dương mất tích trên sông Thái Bình: Ám ảnh thi thể đứa trẻ 9 tháng tuổi địu trên lưng mẹ - Ảnh 3.

Đôi dép màu hồng nhỏ xíu, chiếc xe đẩy của bé gái 2 tuổi để lại trên bờ gây xót xa cho chứng kiến.

"Nhìn xuống bờ sông chúng tôi thấy một vết trượt nhỏ có dấu vết của chân đi ra dòng nước nhưng không thấy đi quay lại...", ông Chức thông tin.

Trước đó, sáng 8/5, chị V.T.H.T. nói với mẹ chồng đưa hai con gái nhỏ 9 tháng tuổi và hơn 2 tuổi đi chơi.

Đến khoảng 10h cùng ngày, một số người quen nhận được tin nhắn của chị T. có nội dung từ biệt nên báo với chồng nữ giáo viên.

Người thân sau đó tổ chức đi tìm kiếm. Tại khu vực ven sông Thái Bình, họ phát hiện trên bờ có điện thoại, xe đẩy em bé cùng dép của người lớn, trẻ nhỏ. Những đồ vật này được người thân xác định của mẹ con chị T..

Theo chính quyền xã Cẩm Văn, từ vị trí xe đẩy em bé, ngành chức năng phát hiện có dấu chân đi hướng về phía mép nước nên huy động lực lượng tìm kiếm trên sông và đã tìm thấy thi thể.

Chia sẻ