Vợ "yêu" dở, chồng đi bồ

Nhã Đan,
Chia sẻ

Ngày ấy cũng đã đến, Ly đau đớn biết chồng có bồ, bồ anh chẳng phải ai xa lạ, là Nguyên, cô bé thư ký trẻ trung nhưng thua xa Ly về mọi mặt.

Lý do chán cơm thèm phở

Gia đình bạn bè của Ly sốc nặng khi biết tin gia đình nhỏ đầy hạnh phúc của Ly đang lung lay và rất dễ tan vỡ. Đến ngay nhân vật chính là Ly cũng không thể tượng tưởng được chồng mình ngoại tình lại sớm đến thế. 

Ly là một người đàn bà viên mãn, cô có mọi thứ. Ở tuổi 29, cô có sắc đẹp, có địa vị, nhà giàu có, 1 đứa con gái xinh như thiên thần, một ông chồng đẹp trai, tài giỏi, luôn yêu chiều cô. 

Ly cũng thấy mình thật may mắn. Với nhiều người phụ nữ khác, khi có con rồi, con sẽ là số 1, bố số 2 nhưng với cô, Quang luôn là số 1 rồi mới đến con cái. Dù công việc có bận rộn với vị trí Giám đốc bán hàng nhưng ngoài giờ hành chính, cô toàn tâm toàn ý với gia đình. Những bữa cơm hàng ngày là do một tay cô chuẩn bị. Thảo nào, Quang ngày càng phát tướng, đẹp mã lên. Cô hạnh phúc tràn đầy khi mỗi ngày anh lại dành những lời khen tặng hết lời cho cô vợ đảm. 

Cô rất may mắn khi được chồng rất yêu chiều

Nhưng cả cô và chồng đều có một chướng ngại mà cả hai đều cảm thấy nó hiện diện ngày càng lớn. Trở ngại đó chính là “chuyện ấy”. Chị biết, mọi thứ chị hoàn thành đều miễn chê nhưng “yêu” – chị lại không có cảm hứng lắm. 

Chị còn trẻ, còn rất yêu đời,vậy mà chẳng hiểu sao… Dù chồng kích thích như thế nào, yêu chiều rồi thủ thỉ tâm sự hàng đêm nhưng chị cứ trơ trơ ra. Cái Ly lo lắng nhất đó là chồng đi bồ. Và nếu có đi bồ, Ly biết, lỗi cũng một phần do chị. Và cái ngày ấy cũng đến, Ly đau đớn biết chồng có bồ, bồ anh chẳng phải ai xa lạ, là Nguyên, cô bé thư ký trẻ trung nhưng thua xa Ly về mọi mặt. 

Trước chuyện này, Ly chỉ cười, nụ cười của cô khiến Quang ngại ngùng, chua chat. 

Cũng giống như Quang, Minh rất chiều chuộng Ngọc, vợ anh. Ngọc cũng là một người vợ vô cùng đảm đang, “cô ấy là một người phụ nữ rất tuyệt vời, tôi chẳng có điều gì chê trách” Minh chia sẻ. Nhưng Minh cũng có nỗi khổ thầm kín đó là việc chưa thực sự hòa hợp với Ngọc trong chuyện ấy. Cô ấy cũng “hợp tác” nhưng chỉ có mức độ, “cứ như một mình tôi nằm trên giường vậy, dù tôi có khơi gợi cô ấy thế nào, cô ấy cứ trơ trơ như khúc gỗ, im lìm để một mình tôi muốn làm gì thì làm. Chẳng cần nhiều lần mà một lần như vậy, đã làm tôi phát chán và thấy mình thật vô duyên.” Minh cũng tìm cách nói chuyện với Ngọc, nhưng, cô ấy không coi trọng chuyện này, mọi việc cô ấy để ngoài tai.  

Im lặng chẳng là vàng

Nhiều chị em được chồng khen và tự hào về chuyện bếp núc, chăm con, đảm đang nhưng riêng “khoản ấy” thì lại bị chồng chê. Lúc này, chị em cảm thấy lúng túng không biết phải làm mới mình như thế nào, phải bắt đầu ra làm sao để chồng muốn về ăn cơm mà không đi ăn phở? Người đàn ông dù đã có người yêu hay vợ đẹp vẫn có thể ngủ với người đàn bà khác dẫu người ấy như thế nào. Đó là đúc kết của nhiều thể nghiệm từ cuộc sống. Hầu hết, chị em do bận trăm công ngàn việc, chỉ chăm lo tới sức khỏe của chồng, của con mà xao nhãng “chuyện ấy”. 

Sự hòa hợp trong tình dục là điều tối quan trọng quyết định sự chiến thắng trong mỗi cuộc chiến. Điều kiện cần và đủ đó là hãy dành thời gian cho khúc dạo đầu, quan hệ tình dục phải an toàn, có sự đồng tâm hợp lực và sẻ chia. Người chồng cũng cần phải biết rằng, phụ nữ chịu tác động và ảnh hưởng của đời sống thường nhật rất lớn như chăm sóc gia đình, con cái, stress trong công việc… và như thế, chuyện phòng the sẽ không suôn sẻ và rất cần sự quan tâm của đối tác.

Hai bạn cần nói chuyện để hiểu nhau hơn

Rất coi trọng, quá thăng hoa hay ngược lại quá rụt rè, quá im lặng đều là sai lầm của phụ nữ trong chuyện ấy. Vì vậy, cân bằng cảm xúc là việc làm cần thiết. Hãy coi chuyện ấy là tự nhiên nhưng cũng đừng quá tự tin khiến đối tác cảm thấy lép vế. Im lặng là vàng nhưng đôi khi im lặng lại không mang đến những điều thuận lợi cho bạn, nhất là trong chuyện ấy. 

Khi gần gũi, im lặng sẽ dẫn tới sự tẻ nhạt, đối phương không biết đường nào mà lần dẫn tới sự hiểu nhầm không đáng có. Bạn cũng nên nhớ rằng, âm thanh hợp lý cũng là nhân tố kích thích ham muốn, giúp bạn thăng hoa.

Mỗi cặp vợ chồng sẽ tự tìm ra cách và biết phải làm thế nào để "thấu hiểu" lòng nhau. Quan trọng là đôi bên đều thấy được quan tâm, tôn trọng trước, trong và sau cuộc ân ái. Đừng bao giờ để đối tác "làm việc" một mình và ngược lại cũng đừng bao giờ chỉ biết việc mình mình làm, hãy tương tác và giao lưu với nhau bằng tất cả giác quan có thể. 

Làm như thế đối tác của bạn sẽ chẳng thể đi tìm “phở” mà chỉ mong sao cho mau đến lần sau với “cơm”.
Chia sẻ