Suốt mấy ngày gần đây tôi như phát điên vì hàng chục cuộc điện thoại gọi đến. Tôi nghe thì không làm việc được mà không nghe thì sợ bỏ lỡ cuộc gọi của khách hàng.
Việc con đánh ghen cho mẹ chẳng còn xa lạ, nhưng "ghen" mà đạt được đến đẳng cấp biến mình ở thế chủ động 1 cách xuất thần như mẹ con cô ấy quả thật không phải ai cũng làm được.
Đối với Ly, mọi tội lỗi đều có thể tha thứ được, nhưng chồng phản bội thì cô sẽ buông tay ngay. Thật không ngờ, đằng sau bằng chứng ngoại tình ấy là một bí mật kinh khủng.
Hắn trợn trừng mắt vì kinh hãi, phẫn hận. Nhưng hắn làm gì được, lúc trước cưới chưa kịp đăng kí kết hôn với Ly, khi cô sinh con hắn vẫn chả về để làm khai sinh cho con. Đối với hắn lúc ấy, mấy điều đó chả quan trọng bằng nụ cười của người tình.
Cứ ngỡ vợ tôi hiền lành và vị tha, cô ấy sẵn sàng bỏ qua hết dù tôi ngoại tình. Ấy thế mà không, hóa ra đằng sau sự tử tế ấy lại là màn trả thù cao tay, khiến tôi luôn mặc cảm và tội lỗi, suốt đời không dám nhìn mặt các con.