Vợ va chạm giao thông, chồng xuống xe đấm chảy máu miệng thầy giáo già đang đi bộ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Nhiều nhân chứng cho biết, người phụ nữ đi xe máy có va chạm với 1 người đàn ông đi bộ ngang qua đường. Sau đó chồng cô ta đi ô tô phía sau dừng xe lại rồi đấm chảy máu người đi bộ.

Ngày 7/11, nhiều trang mạng xã hội xôn xao trước thông tin một thầy giáo Trường Đại học Bách khoa (đã nghỉ hưu) bị một người đàn ông hành hung khi đang đi bộ trên đường Trần Đại Nghĩa (phường Bách Khoa, Hà Nội).

Theo thông tin được chia sẻ, sáng 5/11, thầy N.K (một giáo viên nghỉ hưu) trong lúc đi tập thể dục có va chạm với một phụ nữ đi xe máy. Trong lúc hai bên đang tranh cãi về sự việc thì bỗng nhiên xuất hiện người đàn ông từ phía sau lao đến hành hung, khiến thầy K bị thương, chảy máu miệng và phải nhập viện.

“Mới sáng hôm qua, một thầy giáo già đi bộ thể dục trên đường Trần Đại Nghĩa qua ngã ba Trần Đại Nghĩa và ngõ 30 Tạ Quang Bửu (khu tập thể ĐHBK Hà Nội) bị một cô gái trẻ đi xe máy trái chiều thúc ngã. Rất may là do đi trái chiều tốc độ chậm nên cú va chạm nhẹ nên cả ông giáo già và cô gái chỉ bị xây xát nhẹ. Trong khi cả hai bên chưa kịp phản ứng gì thì một thanh niên đi ô tô phía sau nhảy xuống đấm túi bụi vào mặt ông giáo già một cách dã man, làm ông giáo già ngã xuống máu mồm máu mũi chảy ra đầm đìa...

Thấy bất bình, người đi đường mới xúm lại can ngăn, quở trách người thanh niên và chăm sóc ông giáo già, phân tích cho người thanh niên biết nguyên nhân xảy ra là do lỗi của cô gái. Trước thái độ kiên quyết của mọi người anh ta đành xin lỗi và xin chở ông giáo đi cấp cứu...”, Nei chia sẻ.

Đến hôm nay (7/11), sự việc vẫn đang đặc biệt gây sự chú ý trong giới sinh viên bởi hầu như bạn nào cũng nhận ra người bị hành hung chính là một thầy giáo nổi tiếng là tác giả cuốn sách Hóa học Đại Cương.

Một trong những lời bình luận đa phần bày tỏ sự phẫn nộ về cách cư xử của người đàn ông vì bênh vực vợ mà hành hung người đi đường khi chuyện chưa rõ ràng: “Dù anh là ai thì hãy nghĩ mình đang to khỏe hơn một ông già nên không phải ra tay bằng cú đấm, ông ấy cũng ngất. Dù vợ anh đi đúng mà xảy ra va chạm thì cũng đã có pháp luật”, bạn Phong Nga chia sẻ.

Một người tự giới thiệu là chứng kiến tại hiện trường cũng bày tỏ nỗi thất vọng đối với người đàn ông: “Chỉ tội thân chị vợ, hai bên chưa kịp phân bua thì chồng lao đến đấm đối phương. Lúc đó chị ấy ra sức can ngăn chồng mình nhưng sự việc đã xảy ra rồi, về công an phường ngồi mới thấy ân hận”. Vân Nam bình luận.

Vụ việc đang được làm rõ 

Liên quan đến thông tin trên, sáng 7/11 chúng tôi đã đến khu vực được cho là xảy ra sự việc và gặp Công an phường Bách khoa để tìm hiểu.
Tại công an phường, cán bộ trực ban xác nhận hiện tại vụ việc đã được tiếp nhận và Đội hình sự của phường đang tiến hành làm rõ. 

thầy giáo bị đánh
Nơi xảy ra sự việc

Tại đây, một cán bộ dân phòng xác nhận: “Lúc chúng tôi ra thì sự việc đã tạm ổn, theo tìm hiểu thì người phụ nữ đi xe máy có va chạm với thầy giáo K nhà ở cùng địa bàn phường, khi thầy đi bộ qua đường. Ngay lập tức chồng của cô ta đi ô tô phía sau dừng lại xuống xe và đấm vào mặt thầy giáo”, cán bộ dân phòng kể.

Cũng theo cán bộ này, sau đó công an phường đã đến bệnh viện lấy lời khai nạn nhân và mời các bên liên quan về trụ sở để giải quyết.
“Tất cả cùng về đây (trụ sở công an phường Bách Khoa) để giải quyết. Người chồng và cô vợ có gửi lời xin lỗi đến nạn nhân. Cán bộ hình sự có vào viện lấy lời khai thầy K nhưng thầy cho biết, các anh cứ làm theo đúng luật, tôi không cần bồi thường và cũng không có ý kiến gì…”, cán bộ dân phòng kể lại.

Một nhân viên bảo vệ bãi trông giữ xe tại khu vực chỉ tay sang ngã ba Tạ Quang Bửu – Trần Đại Nghĩa rồi xác nhận: “Sự việc diễn ra vào khoảng 7h30 ngày 5/11, khi ông già đi bộ đúng góc ngã ba kia, đúng lúc có người phụ nữ va chạm. Khi hai bên đang phân bua thì người đàn ông là chồng cô ta đi ô tô dừng lại rồi xuống xe đấm thẳng vào mặt ông già. Thấy bức xúc nhiều người ở quán cà phê chạy ra can ngăn, sau đó anh ta đưa ông già đi bệnh viện…”, người này kể.

nhân viên bảo vệ
Nhân viên bảo vệ ở khu vực cho biết sự việc

Sau khi tìm hiểu sự việc, một GS.TS trong lĩnh vực văn hóa có nhận xét: “Đúng hay sai chưa bàn đến, nhưng nhìn vào cục diện thì thấy ở đây có hai thế hệ ‘va chạm’ trong một sự việc nơi công cộng. Tôi cho rằng đây là hồi chuông cảnh báo cho thế hệ trẻ. Cách cư xử đánh giá được lối sống đạo đức của họ, họ lại quên mất cái gốc của văn hóa, nhân văn. 

Chính những hành động nhỏ đó thôi cũng làm người chứng kiến đánh giá phần nào về đạo đức, tư cách của họ trong lối ứng xử với cuộc sống đời thường. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại chính mình để có cách ứng xử sao cho có văn hóa, có học vấn", vị này phê phán.

Chia sẻ