Vợ trẻ ra hàng gội đầu cũng bị chồng mắng "như gái ngành", biết cặn kẽ lý do nhiều người còn mắng cô vợ thêm

Khánh Linh,
Chia sẻ

Lấy chồng chẳng có tự do về kinh tế, cô vợ trẻ đi gội đầu cũng phải nói dối vì sợ chồng mắng mỏ.

Những câu chuyện ấm ức của các nàng dâu trẻ với gia đình nhà chồng đúng chẳng ở đâu giống nhau nhưng mới đây, dân mạng được một phen mắt tròn mắt dẹt khi có một anh chồng chửi mắng vợ mình bằng đủ thứ ngôn ngữ thô tục chỉ vì cô này... ra hàng gội đầu.

Trên một diễn đàn bỉm sữa, cô vợ ấm ức kể: "Các mẹ có hay gội đầu ở quán không ạ? Em 1 tuần đi 2 lần nhưng không nói cho chồng biết. Em đi toàn nói dối là đi mua cái này cái kia đi tầm nửa tiếng. Tối nay em đi nửa tiếng thì về. Về đến nhà mặt chồng hằm hằm đứng canh em về. Anh ta bảo: "Nhà mày lắm tiền lắm ấy. Vứt hết dầu gội đầu đi. Mày có biết bọn gái ngành toàn đi gội đầu không?". Bố mẹ chồng cũng về phía chồng. Em thì đang phụ thuộc vào chồng. Tiêu gì cũng phải nói, phải khai báo... Sai lầm lớn nhất đời mình có lẽ là lấy chồng sớm".

Vợ trẻ tuần nào cũng nói dối để ra hàng gội đầu, bị chồng mắng như gái ngành, biết lý do nhiều người còn bênh anh chồng - Ảnh 1.

Tâm sự mỏng của nàng dâu trẻ có vài dòng nhưng đã khiến chị em xôn xao.

Thật đáng thương thay cho cô gái lấy chồng bị kiểm soát toàn bộ chi tiêu. Giờ đến việc ra hàng gội đầu cho thoải mái, thư giãn cũng phải giấu diếm. Chi tiết gây bức xúc hơn cả là lúc anh chồng buông những từ ngữ thiếu văn hóa xúc phạm vợ mình chỉ vì cái chuyện cỏn con kia.

Nhiều dân mạng cho rằng, sai lầm dùủa cô ấy có lẽ không phải là lấy chồng sớm, mà là lấy chồng khi chẳng có tí tự chủ nào về kinh tế. Có người buông lời mỉa mai: "Vậy chắc mua băng vệ sinh cũng phải đi xin tiền chồng, khai báo từng đồng, mỗi ngày dùng hết mấy miếng ư? Còn sau này có con, dùng bỉm chắc cũng phải dồn lại cho anh ta đếm xong mới vứt đi quá!"; cũng có người cho rằng, cô vợ ấy cũng quả thực không biết điều: "Đồng ý là chồng em nói thế là thái quá, nhưng em cũng phải biết tiết kiệm chút. Mỗi tuần 1 - 2 lần cả tháng cũng tốn vài trăm chứ ít ỏi gì. Con nhà lính tính nhà quan à? Đã không làm ra tiền, tiêu tiền của người khác thì chịu thôi. Bớt than đi, làm ơn, dành thời gian mà kiếm việc. Có tiền của mình rồi thích xài gì thì xài". 

Tuy nhiên, số đông thì chị em vẫn ùa vào trách móc anh chồng hơn, không quên khoe luôn chồng soái ca nhà mình:

- Tuần 3 lần gội quán. Đều như vắt chanh. Có mỗi bây giờ bầu không nằm ngửa được đành đứng gội ở nhà cho nhanh. Chồng mình không nhiều tiền nhưng không bao giờ tiếc vợ chuyện gì cả.

- Thật ra bạn không sai, nếu là người chồng yêu thương vợ thì nó không keo kiệt đến mức thế. Đâu phải ở chỗ nào cũng gội đắt đâu. Mỗi lần gội có 20 - 25k, chả nhiều nhặn gì. Sao phải nói nặng lời đến thế?

- Thật ra là gội đầu ở quán cũng chẳng sao cả. Quan trọng là chồng bạn quan trọng hóa nó lên. Ai ai cũng gội đầu ở quán được vậy mà chồng bạn lại nói chỉ có gái ngành mới đi gội đầu ở quán. Như vậy là chồng bạn không tôn trọng bạn. Còn mình thấy bình thường. Còn nếu chồng mà tâm lý thì dù mình bị phụ thuộc kinh tế thì chồng vẫn ủng hộ, vẫn cho mình đi. Còn đây chắc chồng bạn này kiểu gia trưởng nên mới vậy. Thôi cố gắng bạn à.

Vợ trẻ tuần nào cũng nói dối để ra hàng gội đầu, bị chồng mắng như gái ngành, biết lý do nhiều người còn bênh anh chồng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thêm vào đó cô vợ trẻ cũng nhận thêm được nhiều lời khuyên cần làm chủ kinh tế, không phụ thuộc vào chồng để tránh những tình huống như vậy:

- Chia buồn cùng bạn có thằng chồng như vậy. Nhưng nếu bạn có tiền và làm ra tiền thì bạn sẽ không bị như vậy đâu. Nên phụ nữ mình phải làm ra tiền đàn ông họ mới tôn trọng.

- Tự kiếm tiền đi gội đầu cho thoải mái. Được cái lão nhà mình bắt vợ đi gội đầu, mình lười đi bắt lão chở đi phải ngồi lại đợi mình, rồi đưa đi nối mi nữa. Mọi người nhà chồng cũng thoải mái, chị em chồng toàn rủ nhau cùng đi.

Các bình luận cảm thông và những lời khuyên từ chị em vẫn đang không ngớt rôm rả trong bài chia sẻ của cô vợ trẻ. Chẳng biết cô ấy có rút ra được kinh nghiệm gì để giải quyết câu chuyện của mình hay không. Anh chồng là người keo kiệt, gia trưởng hay cô vợ tiêu hoang còn là vấn đề gây tranh cãi, nhưng có một sự thật mà ai cũng công nhận: Phụ nữ nhất định phải độc lập, tự chủ về kinh tế, dù người đàn ông bên cạnh mình có như thế nào chăng nữa. 

Chia sẻ