Vợ tôi không chịu giảm béo

,
Chia sẻ

Bị bạn khích bác mãi, vợ tôi mới chịu ăn kiêng và đi tập, nhưng được vài bữa. Tôi nói gì cũng mặc. Cô ấy còn hỏi: “Nếu anh định bỏ vợ vì vợ béo thì nói cho em biết”.

Tôi là một người đàn ông may mắn vì lấy được một người vợ tốt, đảm đang, tận tụy với chồng con, chu đáo với bố mẹ, họ hàng. Cô ấy lại còn tháo vát trong chuyện buôn bán nữa. Nói chung ai cũng nói tôi sướng số một và tôi cũng thấy thế. Tôi thấy cảm ơn vợ lắm lắm, nhưng có lẽ là đàn ông nên tôi hơi tham chăng, nhưng tôi cứ ước giá như vợ tôi nghe lời tôi, chịu khó làm đẹp một chút.

Các bạn đừng nghĩ tôi chán vợ hay có ai đó nhé. Không có đâu. Tôi chỉ yêu cô ấy thôi. Tôi muốn cô ấy đẹp hơn không phải là chê cô ấy xấu, nhưng lẽ ra cô ấy có thể xinh đẹp hơn nhiều. Vợ tôi đang phí phạm nhan sắc của mình. Hồi trước cô ấy cũng đã tròn trịa rồi nhưng xinh xắn, da trắng môi đỏ, tuy mặt không nét lắm nhưng đáng yêu. Từ khi sinh con xong vợ tôi trở nên béo quá mức. Sau đó, vì chăm con vất vả nên cô ấy gầy đi rất nhanh, gần như trở lại như xưa, và mặn mà hơn xưa. Nhưng từ khi con tôi lớn hơn một chút, đỡ vất vả, là vợ tôi lại béo trở lại.

Ảnh: Inmagine.

Không chỉ tôi mà bạn bè, những người xung quanh đều xa gần khuyên cô ấy giảm cân bằng cách ăn uống hạn chế, tập thể dục… nhưng cô ấy cứ bảo, giờ này thì béo gầy quan trọng gì nữa, có phải gái chưa chồng đâu, phải ăn uống nhiều để còn phục vụ chồng con chứ. Cô ấy ăn nhiều lắm, ngon miệng lắm, cô ấy lại còn khéo tay, thường xuyên sáng tạo ra món mới rất ngon, và nếu bố con tôi ăn không hết thì cô ấy ăn cố cho đỡ phí.

Vừa rồi có bạn gái vợ tôi sống ở nước ngoài về chơi. Cô này kêu ca về vợ tôi vô cùng, lên án cô ấy rằng để cho mình béo là có lỗi với bản thân và với chồng nữa. Nghe khích bác một hồi, cô ấy đồng ý ăn kiêng và tập thể dục. Nhưng mấy ngày sau khi cô bạn quay lại Mỹ thì sự nghiệp giảm béo cũng kết thúc, dù tôi luôn luôn ủng hộ hết mình. Tôi nói kiểu gì bà xã cũng không tiếp tục, lại còn hỏi: “Nếu anh định bỏ vợ vì vợ béo thì nói cho em biết”.

Thực ra cô ấy béo thì tôi vẫn yêu thương cô ấy thôi. Nhưng nếu cô ấy gầy hơn chút thì vẫn hơn. Hoặc nếu cô ấy đã cố rồi mà không giảm được cân nào thì tôi cũng đành chịu, đằng này đây là cô ấy thấy không cần thiết. Cô ấy luôn nói rằng làm vợ thì cốt chăm lo cho chồng con, chứ cứ lo trau chuốt thì đâu phải vợ tốt. Đối với cô ấy, giản dị mới là cái đức của phụ nữ. Từ xưa đến giờ, ngoài thỏi son chống nẻ môi, vợ tôi chưa từng có chút mỹ phẩm nào. Quần áo thì có gì mặc nấy, sao cũng được. Cô ấy cũng chẳng bao giờ đi làm đầu, làm móng cả.

Các bạn ạ. Tôi lên đây chẳng phải để than phiền gì vợ tôi cả, cũng không hề buồn hay chán gì về chuyện cô ấy không thích làm đẹp. Tôi kể chuyện này chỉ là muốn hỏi các bạn có mẹo nào để động viên cô ấy làm đẹp, giảm cân không? Có cách nào để thay đổi quan điểm của cô ấy về chuyện này. Tôi không muốn người vợ tốt của tôi chỉ hy sinh tất cả cho chồng con mà bỏ quên bản thân như thế.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ