Vợ tân trang vùng kín vì... gã đàn ông khác

Theo Xzone,
Chia sẻ

Không thích "dao kéo" nhưng nghĩ đến chuyện vợ sửa sang vì mình, Tân cũng thấy sướng sướng. Không ngờ Huyền "làm lại" vùng kín không phải vì anh.

Bị cắm sừng vẫn tưởng bở

Nếu không đọc báo để biết được chị em thời nay có phong trào “làm mới vùng chiến lược” hòng chiếm lại trái tim của đức ông chồng vốn đã bớt mê bà vợ trải qua mấy kỳ sinh nở, có lẽ Thuyết không bao giờ chú ý để biết rằng vợ mình cũng nằm trong số đó. Những chi tiết trong bài báo khiến Thuyết giật mình, ừ nhỉ, rõ là trước đây cứ như gió vào nhà trống, vậy mà bây giờ khít khao như thanh nữ, thảo nào mình thấy “phê” hơn mà chả hiểu vì sao.

Trước giờ Thuyết vốn chẳng mấy quan tâm đến hình thức bên ngoài của chị em nói chung và vợ mình nói riêng. Vợ miễn là dịu dàng, đảm đang, tận tụy với chồng con là được, cần gì phải se sua hình thức, son son phấn phấn, quần nọ áo kia cho tốn tiền. Vợ anh đang tóc thẳng thành tóc xoăn thì cũng phải mấy ngày anh mới biết, hỏi đẹp không cũng chỉ buông một câu: “Đẹp hay không cũng mẹ mày cả, mất thời gian". Vợ bực mình bảo, em có mất hẳn một bên ngực, anh cũng chả biết đâu nhỉ, Thuyết chỉ cười trừ.

Với Thuyết, không trò gì phù phiếm bằng phẫu thuật thẩm mỹ, sửa sang “chỗ ấy” lại càng phù phiếm hơn. Theo logic thông thường thì khi biết vợ làm việc đó, hẳn anh sẽ dè bỉu lắm, ấy thế nhưng không hiểu sao Thuyết lại thấy thinh thích, lâng lâng sướng. Vợ anh so với người khác cũng thuộc loại giản dị, vậy mà dám làm chuyện này chắc vì quá lo mất chồng. Lòng tự tôn của đàn ông như được vuốt ve, Thuyết nghĩ mình cũng nên đáp lại tấm thịnh tình của vợ, không nên quá ơ hờ như trước đây.

Nhưng thái độ của vợ trên giường đêm đó khiến anh chưng hửng. Thuyết tưởng vợ sẽ mừng mừng tủi tủi trước sự vồ vập bất ngờ của chồng, không ngờ chị vẫn điềm nhiên như không, chồng “đòi” thì chiều, xong việc thì ngủ. “Đằng ấy ốm à?”. “Không”. “Vậy sao lại thế? Đã đi sửa lại cái ấy vì tớ cơ mà?”. Chị vợ ngồi bật dậy, hỏi sửa gì, rồi khi nghe chồng “trình bày” thì thản nhiên bảo: “Vớ vẩn, sửa đâu mà sửa”, rồi giục chồng đi ngủ.

Thuyết có thể là ông chồng vô tâm, không để ý đến những thay đổi của vợ, nhưng khi đã để ý rồi thì anh không nhầm được. Anh bắt đầu “soi” vợ và phát hiện chị có bồ, một thằng đểu chính cống. Đau hơn hoạn. Thuyết biết nếu anh chịu quan tâm đến cái bản tính phù phiếm đàn bà của vợ hơn thì đã chẳng có chỗ cho gã kia chen vào. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, dù muốn tha thứ thì cái chỗ nhạy cảm vừa được tân trang kia cũng sẽ suốt đời nhắc nhở anh về sự hiện diện của cặp sừng vĩ đại. Họ ly hôn.

Vợ tân trang vùng kín vì... gã đàn ông khác 1
Ảnh minh họa

Nâng ngực vì… đồng nghiệp


Thà rằng chồng không thèm ngắm nghía, vuốt ve vợ khiến vợ phải tô lục chuốt hồng cho kẻ khác thì đã đành một nhẽ. Đằng này nhiều ông vì mê cái nhan sắc của vợ mà nâng như trứng mỏng, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh mọc sừng.

Huyền là một ca sĩ, tuy không nổi tiếng nhưng vẫn đi hát đều đặn. Hậu phương vững chắc của cô là ông xã, tuy không cùng nghề nhưng rất thông cảm và ủng hộ vợ hết mình trong công việc. Anh sẵn lòng đón con cho vợ đi tập, không phàn nàn khi vợ theo đoàn đi diễn xa cả tuần. Dù rằng cát-sê chỉ đủ tiền son phấn, Huyền vẫn luôn xuất hiện với váy áo, phụ kiện và trang sức sang trọng phù hợp với sắc đẹp và vai trò nghệ sĩ của cô.

Huyền rất tự hào về duyên sắc, thậm chí tự tin cả với những nhược điểm của mình. Huyền thường bảo, tuy da cô không trắng, ngực cô không đầy nhưng cô hấp dẫn hơn khối búp bê dáng chuẩn nhưng vô hồn khác. Vì thế, chồng Huyền rất ngạc nhiên khi vợ bỗng dưng đề xuất chuyện nâng ngực. Nghe nói đến chuyện người ta sẽ xẻ ngực vợ mình ra để nhét hai túi silicon to tướng vào, anh đã rùng mình nổi gai như cảm nhận được nỗi đau đớn của vợ trong ca mổ và suốt thời gian dài sau đó.

“Anh đâu có cần ngực bự. Mà chính em trước vẫn nói không cần cơ mà”, anh thắc mắc. Nhưng Huyền bảo trước khác giờ khác, rằng em sẽ chọn gói dịch vụ xịn, tuyệt đối an toàn,  anh yên tâm.

Phải đến 3 năm sau, chồng Huyền mới biết chuyện cô có bồ, một nhạc công kiêm nhạc sĩ, không đẹp trai nhưng vô cùng sát gái. Qua tay anh ta toàn những cô có nhan sắc, không chỉ hiến thân cho anh ta mà còn hiến cả tiền. Tuyên ngôn của anh chàng này là "đẹp mấy mà ngực lép thì cũng vứt". Đó là lý do Huyền quyết tâm đi nâng ngực để giữ chân tình nhân. Và dù say đắm với chàng nhạc công, sự thông minh, khéo léo giúp cô vẫn giữ được vẻ bình thường khi về với chồng.

Khi chồng Huyền biết vợ ngoại tình thì thực ra, cô đã bị chàng nhạc công kia “đá” cũng khá lâu rồi. Dù chuyện Huyền cặp với anh kia nhiều người biết, nhưng nếu cô không lồng lộn đánh ghen với bồ mới của anh ta thì chuyện đã chẳng ầm ĩ tới mức đến tai chồng cô.

Người chồng hiền lành bỗng trở nên vũ phu. Anh lồng lộn như thú dữ khi nhớ lại mình đã thương xót, hầu hạ vợ ra sao trong những ngày cô mới phẫu thuật ngực. Anh bật cười chua chát khi nhớ lại mình vẫn luôn nâng niu, gượng nhẹ "đôi trái đào tiên nhân tạo” của vợ, trong khi kẻ khác thoải mái vầy vò đến phát chán rồi vứt bỏ. Huyền bị chồng đánh nhiều trận thừa sống thiếu chết, dù anh vẫn yêu cô đến mức cứ vật vã mãi chuyện ly dị hay không.

Có bồ mới chịu ngắm vuốt

“Các ông có biết tại sao đàn bà kinh doanh kém hơn đàn ông, và chỉ buôn bán được quy mô nhỏ không? Vì họ không biết đầu tư đúng nơi đúng chỗ, dễ dẫn đến phá sản”, anh Hưng, 42 tuổi, nói với mấy “chiến hữu” trong một cuộc trà dư tửu hậu, khi họ nói chuyện chính trị mỏi mồm nên chuyển sang lĩnh vực tầm thường hơn, mà “đầu câu chuyện” chính là sự kiện Độ, một người bạn chung, vừa phát hiện vợ ngoại tình. Chuyện xấu của cô vợ này bại lộ cũng vì hành vi của cô quá lộ liễu, suốt bao nhiêu năm xuề xòa, lôi thôi, nay bỗng dưng điệu chảy nước, ném cả đống tiền vào chuyện làm đẹp.

Hưng nói tiếp: “Lấy vợ thằng Độ làm ví dụ nhé. Xét về khía cạnh tình cảm, thằng Độ yêu nó, một lòng một dạ với nó. Xét về khía cạnh kinh tế, thằng Độ chẳng những ‘bao’ nó 100%, nó chỉ mỗi ở nhà cơm nước và chăm con, mà về lâu dài còn là nguồn nuôi sống nó suốt đời. Lẽ ra nó phải tập trung đầu tư vào thằng Độ, làm đẹp này, rồi õng ẹo quyến rũ này. Thế mà không, cả chục năm lúc nào cũng mấy bộ đồ mặc nhà nhầu nhĩ mua ở mấy bà ngồi bệt ngoài chợ, tóc tai thì bơ phờ, mặt mày thì nhăn nhó”.

“Còn cái thằng bồ kia, xét về mặt tình cảm, đâu có yêu, nó chỉ cần tình dục để đổi món ít bữa thôi, rồi bỏ là cái chắc. Về kinh tế, bây giờ nó chẳng cho được gì mà tương lai càng không. Thế mà con vợ thằng Độ đổ cả đống tiền ra đại tu sắc đẹp, rồi bao nhiêu điệu đàng, bao nhiêu dịu dàng, dành hết cho thằng kia. Đầu tư sai, thế là nó giờ coi như vỡ nợ”, Hưng kết luận.

Quả thật, nhiều chị em bao nhiêu năm sống với chồng chẳng thấy trau chuốt gì nhan sắc, thậm chí cả khi chồng khuyến khích. Chồng buồn, chồng nản, chồng ngán ngẩm vì sự “mộc mạc” của vợ, họ cũng không lo lắng hay động lòng gì. Vợ chồng mà, quan trọng là cái thực chất chứ mấy cái vẻ ngoài phù phiếm đó, sao phải xoắn? Ấy thế mà khi “say nắng” một người xa lạ nào đó, họ lại “xoắn” phải biết. Họ cứ hồi hộp, lo lắng không biết mình làm tóc thế này người ta thấy đẹp chưa, mình ăn mặc thế này người ta có thấy quê không…

Thành thử nhiều khi, chuyện vỡ lở và các cô vợ này bị “phá sản”, nói theo cách của anh Hưng. Lúc đó họ cũng nhận ra mình sai lầm và muốn chuyển hướng đầu tư, nhưng bao nhiêu vốn liếng đã ra đi cả.


Nhiều chị em mong muốn "nâng cấp" vòng 1 để giữ chồng
Vợ tân trang vùng kín vì... gã đàn ông khác 2
Chia sẻ