Vợ rủ chồng cùng làm việc nhà, ông chồng đăng đàn chỉ trích: "Thân gửi vợ, không muốn làm việc nội trợ thì đừng lấy chồng"

Minh Khôi,
Chia sẻ

"Nói thẳng nhé, việc nội trợ bếp núc vốn dĩ là chuyện của phụ nữ, thế nên đừng bao giờ ca thán hay có cái tư tưởng chồng sẽ làm thay cho bạn việc đó cả. Xin thưa là chẳng bao giờ có đâu, mà kể cả có thật đi chăng nữa thì cũng hiếm lắm, cả cái đất nước này liệu nổi mấy người", ông chồng này viết.

Khi cưới nhau, ai cũng tin vào một "tình yêu màu hồng" mang màu sắc vĩnh cửu. Ai cũng hy vọng đối phương sẽ đồng cam cộng khổ, yêu thương thấu hiểu và sẻ chia với mình, thế nhưng thực tế liệu có dễ dàng như vậy?

Không phải tự nhiên mà cánh chị em truyền tai nhau câu "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" khi nói về cuộc sống vợ chồng. Điều này có đúng hay không còn tuỳ thuộc vào suy nghĩ, hành động của mỗi người trong gia đình.

Tuy nhiên, với chị vợ trong bài "tố" của anh chồng dưới đây thì đúng là "hôn nhân là nấm mồ" thật!

Theo chia sẻ của anh chồng, hiện anh 26 tuổi còn vợ anh 25, vừa mới kết hôn được hơn 2 tháng. Từ lúc cưới cho đến giờ, việc nội trợ, bếp núc, dọn dẹp nhà cửa từ A đến Z đều do vợ đảm nhiệm, chưa thấy vợ kêu ca hay phàn nàn gì. Ấy vậy nhưng thời gian gần đây vợ lại liên tục nhắc nhở anh về việc phụ giúp dọn dẹp khiến anh cảm thấy khó chịu.

Anh này viết: "Bài viết này mình muốn nhắn gửi đến vợ mình, vì thấy vợ cũng hay đọc bài trên trang này, cũng như xin phép được gửi tới toàn thể các chị em theo dõi trang, mong sau khi đọc xong, các bạn sẽ có một cái nhìn thực tế và bớt sống mơ mộng đi. Mình sinh năm 1994 còn vợ 1995, hai đứa kết hôn cũng mới được hơn 2 tháng.

Từ lúc cưới cho đến giờ, việc nội trợ, bếp núc, dọn dẹp nhà cửa từ a đến z tất cả vẫn đều do vợ đảm nhiệm, chưa từng thấy phàn nàn hay kêu ca gì. Ấy vậy mà mấy bữa gần đây, chả hiểu đọc được cái bài khoe chồng của cô nào trên Facebook mà tự dưng tag mình vào bắt đọc rồi than thở "đúng là chồng người ta có khác thế nọ thế kia...". 

Vợ rủ chồng cùng làm việc nhà, ông chồng đăng đàn chỉ trích: "Thân gửi vợ, không muốn làm việc nội trợ thì đừng lấy chồng" - Ảnh 1.

Anh chồng đang chiến tranh lạnh với vợ vì cho rằng việc nhà là của phụ nữ.

Xong từ bữa đấy cứ đi làm về là lại lôi mình vào bếp bắt phải phụ giúp nấu nướng, dọn dẹp. Điên tiết mình mới làm ầm lên, thế là hai vợ chồng chiến tranh lạnh từ hôm ấy đến nay, không ai nói với ai câu nào.

Thân gửi tới vợ mình cũng như toàn thể các chị em ở đây, một khi các bạn đã xác định cưới chồng rồi thì cũng nên tự hiểu rằng cuộc sống không có màu hồng giống như mấy câu chuyện viển vông hay mấy bộ phim tình cảm vớ vẩn mà các bạn vẫn thường xem đâu. 

Nói thẳng nhé, việc nội trợ bếp núc vốn dĩ là chuyện của phụ nữ, thế nên đừng có bao giờ ca thán hay có cái tư tưởng chồng bạn sẽ làm thay cho bạn việc đó cả. Xin thưa là chuyện đó chẳng bao giờ có đâu, mà kể cả có thật đi chăng nữa thì nó cũng hiếm lắm, cả cái đất nước này liệu nổi mấy người.

Các bạn bảo rằng thời nay bình đẳng giới, đàn ông hay đàn bà thì cũng đều phải ăn uống, đều phải có trách nhiệm làm việc nhà đúng không? Vậy thì xin thưa tại sao những lúc đi ăn uống vẫn thường để đàn ông chúng tôi phải trả tiền, tại sao lúc nào cũng coi đàn ông là trụ cột chính, là cái máy kiếm tiền của gia đình, và còn cả cái lí thuyết vô cùng vô lý "tiền của anh là tiền của em nhưng tiền của em thì vẫn là tiền của em". 

Đó, vậy thì công bằng, vậy thì bình đẳng giới ở đâu hả các bạn? Nói chung tất cả cũng chỉ là cái lí thuyết xuông trên sách vở, giấy báo thôi còn thực tế ấy, trách nhiệm của đàn ông chúng tôi vẫn là ra ngoài kiếm tiền, còn phụ nữ là phải biết lăn xả vào bếp núc. 

Thế nên bớt bớt cái kiểu than vãn này nọ rồi đòi chồng mình phải giống thằng nọ, phải như thằng kia. Một khi đã xác định lấy chồng rồi thì cũng nên xác định luôn là sẽ sống chung thân với chuyện nội trợ bếp núc đi nhé! 

Còn muốn được làm công chúa, được cung phụng hầu hạ ấy mà, thì tốt nhất nên ở giá với bố mẹ cả đời và đọc truyện cổ tích, ngôn tình để mà được thoả sức bay bổng lãng mạn. Sống thực tế lên và bớt ảo tưởng dần đi là vừa các bạn nữ ạ.

Thân ái gửi tới cô vợ của tôi lẫn những con người còn ảo tưởng về hình ảnh "chồng người ta" trong truyền thuyết!".

Vợ rủ chồng cùng làm việc nhà, ông chồng đăng đàn chỉ trích: "Thân gửi vợ, không muốn làm việc nội trợ thì đừng lấy chồng" - Ảnh 2.

Nhiều cô vợ vừa đi làm kiếm tiền, về nhà vẫn phải làm việc nội trợ từ A đến Z. Ảnh minh họa.

Chẳng cần phải nói, ngay sau khi đăng tải, màn giáo huấn dạy vợ của anh chồng này nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Ai cũng cho rằng người chồng ích kỷ, gia trưởng và không biết thương vợ mình:

- "Thương chị vợ thật sự, lấy chồng kiểu này thì coi như đánh bạc vào ô mất lượt rồi. Thời nào rồi mà còn gia trưởng như vậy chứ, ít ra cũng nên biết đỡ đần vợ việc nhà, vợ cũng chăm con, cơm nước rồi đi kiếm tiền như các anh cơ mà".

- "Sợ với cái suy nghĩ này. Không những gia trưởng mà còn có kiểu suy nghĩ thế này thì tốt nhất đừng lấy vợ. Vợ rủ vào bếp thôi mà cũng kêu. Không biết anh kiếm được bao tiền mà ra oai như vậy. Đến lúc có con rồi chắc cũng để kệ vợ trông mình chẳng liên quan".

- "Chồng thấu hiểu thì hy sinh cũng cam lòng. Chồng so đo thì thôi bỏ đi cho rảnh nợ. Tiền bạc nhiều ít không quan trọng bằng chuyện bị chồng coi thường như. Qua câu chuyện này tôi xin phép mạnh dạn kết luận, nếu gặp người đàn ông thế này, tốt nhất nên ở nhà làm công chúa của bố mẹ đến hết đời cho khoẻ".

Hiện tại, bài viết của anh chồng trên vẫn khiến cánh chị em xôn xao chỉ trích.

Chia sẻ