Vỡ òa chứng kiến bé trai chào đời ngay chốt kiểm dịch ở TP. Thủ Dầu Một

T.ĐỒNG,
Chia sẻ

Trong tình thế cấp bách, cô Trần Thị Vàng (cán bộ hưu trí, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 7, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) và một nữ y tá khác đã hỗ trợ thai phụ "vượt cạn".

Khoảng 8 giờ ngày 6/8, lực lượng tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Phú Thọ (đoạn ngã tư Địa Chất, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một người đàn ông điều khiển xe gắn máy, phía sau chở người vợ đang trong tình trạng có dấu hiệu chuyển dạ.

Vỡ òa chứng kiến bé trai chào đời ngay chốt kiểm dịch ở TP. Thủ Dầu Một - Ảnh 1.

Bé trai nặng khoảng 3kg ra đời tại chốt kiểm dịch

Ngay lập tức, mọi người đã dìu người phụ nữ vào chốt. Trong tình thế cấp bách, cô Trần Thị Vàng (cán bộ hưu trí, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 7, phường Phú Thọ) và một nữ y tá khác đã hỗ trợ thai phụ "vượt cạn".

Khoảng 8 giờ 30 phút, một bé trai kháu khỉnh ra đời trong niềm vui vỡ òa của mọi người.

Cô Vàng từng công tác tại Bệnh xá thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Bình Dương nên rất tự tin khi trở thành "bà đỡ" bất đắc dĩ.

Vỡ òa chứng kiến bé trai chào đời ngay chốt kiểm dịch ở TP. Thủ Dầu Một - Ảnh 2.

Cô Trần Thị Vàng người trở thành "bà đỡ" bất đắc dĩ giúp người phụ nữ vượt cạn thành công

Sau khi vượt cạn thành công mẹ tròn con vuông, lãnh đạo Đảng uỷ phường, lãnh đạo Công an phường Phú Thọ cũng nhanh chóng có mặt gọi xe cấp cứu và hỗ trợ đưa thai phụ cùng em bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Được biết, cặp vợ chồng nói trên quê ở Sóc Trăng lên Bình Dương làm công nhân và thuê nhà trọ tại TP. Dĩ An.

Chia sẻ