Ở nhà chăm con đôi khi còn mệt gấp 3, 4 lần đi làm ấy mọi người ạ!
Nhiều người mong có được cuộc sống giàu sang như cô, nhưng ít ai hiểu rằng, việc quanh quẩn bếp núc, chăm sóc con cái lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng không được chồng tôn trọng thực sự rất kinh khủng.
Hễ có ai hỏi thăm về Phương là y như rằng mẹ chồng lại xỉa xói: "Gớm, chả ai được như nó. Lấy chồng sướng như tiên".
Chỉ sau 2 ngày đăng lên mạng xã hội, bài viết đã được lan truyền và nhận được hàng ngàn lời bình luận và lượt tương tác.
Mang thai, sinh con và chăm lo cho con cái đã lấy đi thanh xuân, nhan sắc của người phụ nữ song không phải người đàn ông nào cũng thấu hiểu được điều đó.
Không chỉ địu trước, địu sau mà người phụ nữ này còn đang gắp thứ gì đó đưa lên miệng.
Mọi người nghĩ rằng ở nhà chăm con không phải là công việc “thực sự”, vậy nên chúng tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả. Nhưng sự thật là… ở nhà nội trợ, chăm con, chúng tôi rất cô đơn và bị quá tải.
Nhìn vào những con số nhảy nhót trên cuốn sổ mà tôi không tin vào mắt mình.
Hương cho hay, cô không còn phục tùng và nhẫn nhục chồng như trước. Anh ta liền vênh váo quên phát tiền chợ cho cô. Song lúc này cô chả thèm quan tâm, anh ta có giận cả tháng cũng được.