Vợ không còn trong trắng - đàn ông ai cũng đau lòng!

Cương,
Chia sẻ

Vợ tôi không còn trong trắng khi đến với tôi. Tôi rất đau khi vợ giấu giếm tôi hơn 1 năm trời. Tôi tha thứ và thương vợ nhưng nỗi đau thì vẫn còn!

Đã rất nhiều lần khi đọc những topic về vấn đề trinh tiết con gái, thực lòng tôi rất muốn nhảy vào comment hay để lại đôi dòng. Nhưng rồi, vì chút sĩ diện hão của một thằng đàn ông cũng đang có vợ như thế không cho phép tôi làm điều đó.

Tôi không lo sợ cho chính mình. Nhưng vì tôi vẫn rất yêu vợ tôi. Tôi sợ khi tôi viết comment để lại nói lên suy nghĩ thật của mình thì một lúc nào đó hoặc ở đâu đó vợ tôi vô tình đọc được sẽ lại phải suy nghĩ, sẽ lại phải nghĩ ngợi đau khổ và rồi có thể lại giữ khoảng cách ngại ngần với tôi. Vì thế, tôi xin được giấu tên thật và chỉ để tên giả ở trong bài viết này.



Tôi năm nay 28 tuổi và vợ tôi 27 tuổi. Tôi và vợ tôi vừa mới kết hôn hơn 1 năm nay. Khi còn yêu nhau, chúng tôi lúc nào cũng cố gắng kiềm chế bản thân trong mọi hoàn cảnh để không bao giờ đi quá giới hạn của tình yêu đẹp. Nhiều lúc ham muốn gần gũi người yêu của một thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy, tôi cũng thường xuyên đòi hỏi cô ấy vượt rào. Thế nhưng lần nào, cô ấy cũng tỏ vẻ e ngại, sợ sệt vì sợ mất đi sự trong trắng của mình. Thế là sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, tôi cũng quyết tâm giữ gìn sự trong trắng cho người yêu mình cho đến tận ngày chúng tôi làm đám cưới.

Vì thế, cuộc sống của chúng tôi sau khi kết hôn khá nóng bỏng và cuộc sống đầy mật ngọt. Nhớ lại những lần yêu đầu, cô ấy luôn e ấp, sợ hãi và nhiều lần kêu đau rát. Mỗi lúc như vậy, tôi lại thường ra sức động viên an ủi và chẳng bao giờ dám bỏ qua khúc dạo đầu dù có nóng vội và cuồng nhiệt chăn gối đến đâu. Trong tôi luôn lâng lâng niềm hạnh phúc khó tả cho cuộc sống lứa đôi mới chỉ bắt đầu và cả nỗi hãnh diện âm ỉ là: vợ tôi vẫn là một người đàn bà nguyên vẹn khi đến với tôi.


Nhưng rồi một ngày, vợ tôi thú nhận rằng, thực ra cô ấy không phải là cô gái còn trinh khi đến với tôi. Và những lo lắng, sợ hãi kia của cô ấy những ngày đầu 2 chúng tôi là vợ chồng chỉ là giả vờ. Cô ấy cũng nói, trước khi đến với tôi, cô ấy cũng đã trao thân cho một người đàn ông khác. Sau đó chuyện tình cảm của họ trục trặc và họ chia tay nhau.

Tôi thừa biết rằng, hiện giờ vợ tôi chỉ yêu một mình tôi thôi. Và tôi cũng vậy, vẫn yêu vợ tôi rất nhiều. Nhưng vợ tôi không còn trinh trắng, tôi rất đau khi vợ giấu tôi điều này tận hơn 1 năm trời. Tôi tha thứ cho vợ và rất thương vợ nhưng nói thẳng ra, là thằng đàn ông không ai lại không đau lòng về điều này, chỉ có điều họ có dám khẳng định và nói ra không thôi.


Hiện, vợ chồng tôi vẫn ân ái và nói chuyện với nhau như bình thường. Tôi rất thương yêu vợ nhưng nỗi đau vợ đã mất trinh thì vẫn còn. Mỗi khi 2 vợ chồng ân ái, trong lòng tôi lại bị ám ảnh hình ảnh vợ tôi đang nằm ngủ với một người đàn ông khác, cho dù tôi đã cố không nghĩ tới nữa.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ