Võ Hạ Trâm: Cho người yêu cũ mượn tiền, đến lúc chán chê, còn bị "cắm sừng" ngay trước mặt

Thu Thảo,
Chia sẻ

Võ Hạ Trâm chia sẻ, cô mù quáng lao vào một mối tình vô vọng dù cho người đàn ông kia có không xứng đáng với mình.

Võ Hạ Trâm không phải cái tên xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Võ Hạ Trâm từng thắng nhiều cuộc thi ca hát và luôn được người trong giới ngưỡng mộ bởi giọng ca nội lực, có chiều sâu. Mới đây nhất, Võ Hạ Trâm lại thắng giải Quán quân chương trình âm nhạc Hãy nghe tôi hát. Võ Hạ Trâm là cô gái mà cứ hễ cất giọng lên hát bài gì là y như rằng sẽ được khen nức lời ngay lập tức.

Võ Hạ Trâm: Cho người yêu cũ mượn tiền, đến lúc chán chê, còn bị cắm sừng ngay trước mặt - Ảnh 1.

Tuy nhiên, Võ Hạ Trâm thừa nhận, con đường sự nghiệp của cô chẳng phất lên cao như một số bạn bè đồng trang lứa. Đã vậy, Hạ Trâm còn liên tục vướng vào rắc rối với tình yêu. Chuyện bạn trai cũ phản bội, cắm sừng cô ngay trước mắt là một trong những cú sốc như trời giáng mà Võ Hạ Trâm phải chịu. Đau đớn hơn, chẳng những tình cảm bị tổn thương, Võ Hạ Trâm còn mất cả tiền!

Quán quân Võ Hạ Trâm gây nức lòng khi hát "Mẹ tôi" ở "Hãy nghe tôi hát"

Trong một chương trình truyền hình, Võ Hạ Trâm đã lần đầu chia sẻ rằng chị bị bạn trai cũ phản bội. Thời điểm đó, nhiều người đã không khỏi bất ngờ vì từ trước đến nay, Võ Hạ Trâm khá kín tiếng với đời tư.

Lúc mới công khai, tôi cũng chẳng hiểu sao mình nói ra câu chuyện này. Vì nó tổn thương ghê gớm lắm. Tôi và anh ta học cùng trường, có chung lý tưởng, tôi yêu anh bằng tình cảm chân thành nhất. Đó giống như là mối tình khắc cốt ghi tâm, từng nghĩ rằng sẽ là của nhau mãi mãi. Tất nhiên, tôi cũng có ý định sẽ đi xa hơn với anh ta rồi. Nhưng mọi thứ không đẹp như thế, khi thời gian không thể che đậy sự giả dối thì cuối cùng, mọi thứ cũng bùng nổ.

Võ Hạ Trâm: Cho người yêu cũ mượn tiền, đến lúc chán chê, còn bị cắm sừng ngay trước mặt - Ảnh 3.

Yêu nhau được một thời gian, tôi phát hiện ra anh ta lén lút qua lại với một cô bạn khác học cùng trường. Và người con gái này cũng quen biết tôi. Lúc đó, người xung quanh không ai dám nói vì sợ tôi tổn thương. Còn tôi, lúc đó vô tư lắm, cứ nghĩ họ bình thường. Đến khi họ thực sự đi quá giới hạn, tôi mới biết mình bị lừa.

Nhưng yêu mà, mình mù quáng lao vào. Anh ta hứa sữa chữa, xin lỗi tôi, cầu mong sự tha thứ. Tôi thấy đáng thương nên cứ cho cơ hội quay lại. Nhưng ngựa quen đường cũ, đó không phải là lầm đường lạc lối mà sự phản bội ăn trong máu rồi. Anh ta cứ lặp đi lặp lại sự phản bội này, cuối cùng tôi bỏ!

Võ Hạ Trâm: Cho người yêu cũ mượn tiền, đến lúc chán chê, còn bị cắm sừng ngay trước mặt - Ảnh 4.

Nói thế nghĩa là người đàn ông ấy làm cùng nghề với Hạ Trâm?

Tất nhiên rồi, anh ta cũng đang hoạt động trong giới nghệ thuật. Nhưng tôi không nói tên ra đâu, ai biết thì sẽ biết, còn không biết thì thôi. Tôi không muốn bị nói là lên báo đấu tố này kia dù rõ ràng tôi bị tổn thương vì chuyện yêu đương này lắm. Bây giờ, tôi không nhìn mặt, cũng không làm bạn với anh ta. Sự lừa dối này làm sao phụ nữ có thể chịu đựng được? Nhất là khi mình hết lòng hết dạ với họ, chu cấp tiền cho họ mà cuối cùng bao nhiêu buồn tủi mình cứ nhận vào người?

Võ Hạ Trâm: Cho người yêu cũ mượn tiền, đến lúc chán chê, còn bị cắm sừng ngay trước mặt - Ảnh 5.

Chia tay làm bạn khi mà đối phương thực sự tốt đẹp, mình với người đó không còn bên nhau vì đối phương chẳng có điểm chung. Chứ bây giờ, cứ phải sống với kẻ gây đau đớn cho mình, ai mà chịu nổi chứ. Phụ nữ mà chấp nhận cảnh này, tội lắm!

Nhiều cô gái khi chấp nhận cho người yêu mượn tiền, hỗ trợ người yêu về kinh tế là trong lòng đã có suy nghĩ rằng sẽ được trả lại, được bù đắp bằng một đám cưới. Với Võ Hạ Trâm, điều này có không?

Có chứ! Tôi cũng có mong chờ một danh phận mà. Tôi hỗ trợ người ấy về kinh tế mong họ có bước tiến trong sự nghiệp, nhưng cuối cùng, sự thật lại chẳng giống mơ. Nhiều cô gái cũng có suy nghĩ như thế mà. Bị chồng đánh, bị người yêu lừa dối hết ngày này qua tháng nọ nhưng vẫn đâm đầu lao vào. Tôi chỉ có thể giải thích rằng đó là nợ duyên thôi. Mà đã là nợ thì khi hết đi, mọi thứ chấm dứt thật rồi mới buông bỏ nhau được.

Võ Hạ Trâm: Cho người yêu cũ mượn tiền, đến lúc chán chê, còn bị cắm sừng ngay trước mặt - Ảnh 6.

Ngày xưa, tôi cũng thế đó, cứ mù quáng yêu và tin họ. Tôi từng đặt niềm tin vào bản chất tốt đẹp trong con người, nhưng đổi lại, chỉ là một mớ phù du. Vậy nên bây giờ, tôi yêu ai cũng không đặt ra quá nhiều kỳ vọng. Cứ biết sống hết mình, rồi chờ đợi ngày mai. Không thể quá yếu đuối như xưa nữa!

Có phải những vấp váp trong tình cảm khiến cho Võ Hạ Trâm đôi lần chao đảo, chênh vênh trên con đường âm nhạc không?

Tôi thừa nhận, nỗi buồn vì thất bại trong tình yêu làm cho tinh thần tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Làm sao dễ dàng quên đi mà lao vào ca hát ngay được. Tất cả cần có thời gian, đã có giai đoạn tôi bị chán, bị đơ cảm xúc với âm nhạc. Nhưng nó cũng nhanh chóng qua đi. Âm nhạc là liều thuốc chữa lành mọi đau khổ trong tôi. Bạn bè, người thân động viên tôi làm việc chăm chỉ, quên đi quá khứ u tối để làm lại từ đầu.

Và quả thật, sau mối tình bị phản bội đó, tôi có yêu thêm vài người. Cũng trầy da tróc vẩy lắm mới được như hiện tại. Mọi người cũng thấy mà, tôi vui vẻ lại rồi, nói ra được hết những điều này là không còn vướng bận gì đâu. Có người hỏi, Võ Hạ Trâm kể về tình cũ như thế có phải là "triệt đường sống" của anh ta hay không? Thật sự thì tôi chỉ nói đúng, có sao nói vậy, tôi có làm điều gì sai đâu mà phải giấu. Anh ta sống thế nào thì mọi người đều biết. Còn chuyện "triệt đường", tôi không cần phải làm vậy. Nếu anh ta thực sự có tài năng, nhất định sẽ thành công mà!

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật nhưng dường như tên tuổi Võ Hạ Trâm lại chưa tương xứng với số giải thưởng mà bạn có được. Bạn nói sao về điều này?

Thì đúng là tôi may mắn thắng nhiều cuộc thi, nhưng mỗi người có lựa chọn riêng, tôi không thể ép khán giả phải thích mình hay nhất mực nghe nhạc của mình. Vẫn có những người dành cho tôi nhiều tình cảm, sự nổi tiếng tột đỉnh hay làng nhàng ít fan cũng chẳng sao, quan trọng là mình làm việc chân chính. Tôi có nhờ vả hay lấy gì của ai đâu mà sợ.

Tính tôi rất thẳng thắn, thấy sống tốt, chơi được là tôi chơi. Còn khi không thích hợp, cứ cố gắn cái mác phù phiếm lên người thì không cần thiết. Tôi biết rõ nghề của mình, vẻ ngoài càng lộng lẫy, đời tư càng ồn ào thì càng được quan tâm. Chính sự quan tâm đó khiến cho tôi lúc nào cũng tự nhủ bản thân không được xuề xòa. Tuy nhiên, cũng có nhiều câu chuyện bên lề dở khóc dở cười lắm, chẳng hạn như chuyện mượn đồ để khoe. Tôi thấy sống vậy ảo lắm, sống thế rồi được nổi tiếng thì có ích gì? Tôi cứ bình dân, hát cho khán giả của mình, làm điều mình thích và hoạt động nghệ thuật nghiêm túc qua ngày!

Chị nghĩ sao về chuyện ca sĩ có hit và ca sĩ không hit?

Tôi làm nghề để mọi người yêu quý và trân trọng, tôi không chọn đường tắt, cũng không mưu cầu con đường ngắn bằng cách cặp kè đại gia này kia, đánh bóng tên tuổi một cách bất chấp để đi. Như việc tham gia cuộc thi "Hãy nghe tôi hát", tôi thi vì tôi thấy thích, cảm thấy đây là một cơ hội để thay đổi, làm mới bản thân mình. Trước đây, tôi không được giải trí và hợp thị trường. Còn bây giờ, tôi cởi mở và thay đổi tư duy, quan điểm nghề nghiệp hơn. Làm việc với người văn minh, hiện đại thì bản thân mình cũng tươi mới hơn chứ.

Võ Hạ Trâm: Cho người yêu cũ mượn tiền, đến lúc chán chê, còn bị cắm sừng ngay trước mặt - Ảnh 7.

Cá tính của tôi rất giải trí nhưng sản phẩm âm nhạc lại thiên về nghệ thuật hơn. Nói đến chuyện hit hay không hit, cũng tùy duyên lắm. Không có hit nhưng tôi vẫn đi diễn như bình thường. Tôi vẫn chạy show liên tục và hát những ca khúc phù hợp với gu âm nhạc của mình. Hit hay không hit quan trọng là mình làm nghề có tâm hay không. Ca sĩ có nhiều bài hit đôi khi họ bị áp lực lắm, họ sợ bài tiếp theo của mình không thành bài hit. Còn tôi thì đâu có hit nên mỗi lần ra bài, áp lực tâm lý cũng nhẹ hơn.

Mà bây giờ, mình nói chuyện bài hit thì yếu tố hên xui lớn lắm. Có ca sĩ họ cố ra bài phù hợp với thị hiếu để nó trở thành hit, nhưng cuối cùng cũng có đâu. Thôi, không quan tâm nữa, đi hát đều đều là vui rồi (Cười)!

Xin cám ơn Võ Hạ Trâm vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ