Vợ đòi đi họp lớp, kết quả tôi "bay" mất 98 triệu chỉ sau 20 phút vì lý do "giời ơi đất hỡi"
Có lẽ tôi nên bán quách xe đi.
Tôi là Tiến. Và tôi ước gì ngày hôm đó tôi đã cãi tay đôi với vợ đến cùng thay vì nhún nhường. Chuyện bắt đầu khi vợ tôi – Linh – khăng khăng đòi tự lái xe đi họp lớp. Hai năm không đụng vô-lăng, tay lái “lụa” mấy cũng rỉ, thế mà cô ấy vẫn hăng hái như tay đua, coi mọi lời can ngăn của tôi như gió thoảng. Thú thật, tôi cũng mệt mỏi: Nếu phản đối kịch liệt, thể nào Linh cũng bảo tôi "phủ định năng lực", "coi thường vợ" rồi chiến tranh lạnh cả tuần. Thôi kệ, đành nhún vai: "Em thấy tự tin thì anh chiều".
Chiều hôm đó, vì không yên tâm nên tôi giả vờ có việc ở gần nhà hàng - nơi vợ đến, và nhờ cô ấy chở một đoạn đường. Linh hào hứng bảo tôi: "Lên xe".
Linh ngồi vào ghế lái, đầu tiên là thắt dây an toàn, sau đó bật nhạc thật to, rồi kéo gương tô son. Tôi ngồi ghế phụ, tim đập, tay âm thầm bấu vào thành cửa. Đến ngã tư, vợ còn thao thao kể chuyện bạn cũ, tôi thì đếm quên cả nhịp thở.
Đoạn rẽ vào con đường dẫn tới nhà hàng, một chiếc xe máy lạng lách lao ra. Linh thắng gấp, gắt lên: "Đi như điên thế không biết".
Tôi nghiến răng không nói, cố giữ bình tĩnh. Đúng lúc tôi định lên tiếng đề nghị đổi tài xế, một cú tông như trời giáng nổ ra, Linh lao luôn vào cây cột điện. Tôi bị giật về phía trước, may được dây an toàn giữ lại. Nhìn sang thấy vợ mặt tái mét, hoảng loạn, chân vẫn đạp ga. Tôi phải nhắc vợ bỏ chân ra, sau đó kéo phanh tay rồi xuống xe xem xét hiện trường.

Ảnh minh họa
Nhìn chiếc xe móp hết phần đầu mà tôi ngao ngán, mới 20 phút lái xe, vợ tôi đã gây chuyện tày đình nhưng còn may là chưa tông phải người nào.
Sau khi đưa xe tới gara, thợ kiểm tra rồi liệt kê một loạt thứ phải sửa, phải thay và báo giá 98 triệu. Tôi thẫn thờ, còn Linh thì nước mắt giàn giụa.
Suốt mấy ngày sau, căn nhà biến thành chiến trường. Tôi trách Linh cố chấp, Linh đáp tôi keo kiệt, không thương vợ nên mới nhắc mãi chuyện tiền nong. Không trách sao được, tôi thậm chí còn muốn lấy chuyện này đay nghiến thật nhiều lần để vợ từ bỏ việc lái xe. Chuyện hôm nay may mà của đi thay người, chứ nếu lần khác, tôi thật không dám tưởng tượng ra.
Hôm qua, vợ đề nghị đi học lại bằng lái, tôi thì không đồng ý, tôi cảm thấy vợ sau khi sinh con, phản ứng rất kém, thiếu tập trung, lỡ có chuyện gì thì biết làm sao. Tôi phải thuyết phục vợ thế nào cho cô ấy từ bỏ việc lái xe đây? Hay tôi bán quách xe đi, thế là vợ khỏi phải lái?