Vợ đòi bỏ chồng vì hành động kỳ quặc của ông mỗi đêm trong lúc ngủ, nhưng hóa ra đó là một loại bệnh

Jia You,
Chia sẻ

Dù đã cố gắng chịu đựng nhưng đã đến lúc vượt quá giới hạn của mình, người vợ muốn ly hôn với chồng, người từng chung sống hơn 30 năm vì thói quen kì quặc của ông ta trong lúc ngủ.

Đây là câu chuyện của cặp vợ chồng khoảng 60 tuổi ở thành phố Đài Chung, phía tây Đài Loan, Trung Quốc. Được biết, người vợ sau một thời gian dài chịu không nổi đã đe dọa sẽ ly hôn người chồng vì ông ta có những thói quen ngủ vô cùng kỳ lạ, cụ thể sẽ ra tay đánh đấm trong lúc ngủ, có lúc còn khiến người vợ bị thương. Trên thực tế, vì quá ức chế nên người vợ còn đưa ra lời buộc tội chồng hành hung mình.

Vợ đòi bỏ chồng vì hành động kỳ quặc của ông mỗi đêm trong lúc ngủ, nhưng hóa ra đó là một loại bệnh - Ảnh 1.

Trong 5 năm gần đây, ông Wu có những hành động kì lạ trong lúc ngủ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Người chồng được nói đến chinh là ông Wu, ông cho biết mình bắt đầu nói chuyện trong khi ngủ khoảng 10 năm trước. Nhưng 5 năm gần đây, ông Wu lại có hành động đấm đá trong lúc ngủ, cũng chính vì vậy mà vô tình khiến người vợ nằm kế bên bị thương.

Sau khi tự mình đến bệnh viện đa khoa Kuang Tian kiểm tra, ông Wu được bác sĩ chẩn đoán rằng mình mắc chứng bệnh rối loạn hành vi giấc ngủ (REM). Đây là loại bệnh rối loạn hành vi chu kỳ giấc ngủ liên quan đến hành động hoặc hành vi bất thường trong giai đoạn ngủ mắt cử động nhanh. Người mắc chứng bệnh này thường la hét, nghiến răng, có những hành động bạo lực như đấm đá trong giấc ngủ. Bệnh thường gặp ở nam giới trên 50 tuổi, và ông Wu là người mắc phải căn bệnh đó. Đối với mặt với căn bệnh này, ông Wu cảm thấy rất buồn. Vì trên thực tế, ông không hề muốn làm tổn thương vợ của mình, nên đã tìm cách chữa trị.

Đoạn video ghi lại hình ảnh người chồng đánh đấm trong giấc ngủ của mình. 

Ông Wu đã dành vài ngày tại trung tâm nghiên cứu về giấc ngủ của bệnh viện. Nơi đây người ta đặt một máy CCTV ẩn ở giường và đoạn video này sẽ tiết lộ ông Wu đã làm gì trong lúc ngủ. Nhìn vào video có thể thấy được, khi bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ, ông Wu có những hành động đấm đá không khác gì những màn biểu diễn Kung Fu. Khi xem lại, ông Wu cảm thấy hoảng hốt khi những hành động của mình đã khiến người vợ hoảng sợ. Ông Wu nói rằng bác sĩ hãy cố gắng giúp ông chữa trị căn bệnh này cũng như để cứu vãn cuộc hôn nhân 30 năm mà ông luôn trân trọng. Nhìn chung, những người bị mắc bệnh rối loạn hành vi giấc ngủ này không hề có hại đối với bản thân họ, nhưng lại là mối hiểm họa đối với những người ngủ bên cạnh.

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ