Vợ cũ Bằng Kiều thử "độ ngoan" của các con, diễn biến sau đó khiến chị thốt lên: Cảm ơn các chàng trai tuyệt vời của mẹ

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Câu chuyện của chị thu hút nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Trizzie Phương Trinh, vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều được biết đến là người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa bao dung và biết cư xử. Đặc biệt, Trizzie còn nuôi dạy con cực khéo. Các con của chị lớn lên ngoan ngoãn, hiểu chuyện và học hành giỏi giang.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh có bài viết dài, nói về chuyện thử "độ ngoan" của các con. Cô dành nhiều lời khen cho ba chàng trai tuyệt vời. Câu chuyện của chị thu hút nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Vợ cũ Bằng Kiều thử "độ ngoan" của các con, diễn biến sau đó khiến chị thốt lên: Cảm ơn các chàng trai tuyệt vời của mẹ - Ảnh 1.

Trizzie Phương Trinh và các con

Nữ ca sĩ chia sẻ:

"Lại chuyện bà mẹ và 3 thằng con trai.

Trước mỗi chuyến đi hát xa mẹ thường dành thời gian đưa 3 chàng trai đi ăn và đi xem phim. Vẫn biết là các chàng trai nhà này rất nghe lời mẹ nhưng lâu lâu mẹ cũng muốn thử lòng các chàng xem độ ngoan của các con nó nằm ở tầm nào, có còn như hồi các chàng còn bé thơ hay không. Và câu chuyện thử lòng nó xảy ra như thế này.

Mẹ nhắn tin nhóm (group text) cho 3 chàng trai.

Mẹ: "Ngày mai mẹ bay rồi nên chiều nay chúng ta sẽ đi ăn rồi đi xem phim. Các con muốn xem phim gì? Aquaman, Wonka hay Godzilla?".

Beckam: "Nếu đi xem phim thì con chọn Wonka".

Hai thằng em ở dưới nhà mải mê chơi game, hét om xòm nên chưa thấy lên tiếng.

Mẹ: "Ok, thì xem Wonka vậy nhưng tí nữa mình đi ăn mẹ muốn các con mặc cái áo đồng phục mẹ mua hôm hát bài Giáng Sinh nhe".

Lúc này Colin mới hoảng hốt lên tiếng.

Colin: "Mẹ muốn tụi con mặc cái áo đó ra nơi công cộng hả? Con tưởng áo đó chỉ mặc để hát ở nhà thôi mà. Vả lại hôm nay đã hết Xmas rồi".

Kenzi: "Mình mặc đi xem phim luôn hả mẹ?".

Mẹ: "Áo sweatshirt người ta làm để mặc ra đường chứ áo nào mặc ở nhà? Đi ăn chỗ Nhật ai nhận ra con ở đó đâu mà sợ chứ? Mẹ muốn cả gia đình mình mặc giống nhau hôm nay".

Thấy 3 chàng im ru không trả lời, nghĩ trong lòng chắc tụi nó không mặc đâu. Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tụi nó không chịu mặc mình cũng không ép và không giận, nhất là Colin. Mấy chàng trai tuổi teen hay sợ bị quê nếu như bị bạn bè ở trường bắt gặp làm một điều gì đó uncool. Chẳng hạn như mặc áo đồng phục cùng mẹ.

Nửa tiếng sau bước xuống cầu thang thì thấy 3 anh em đã mặc áo sẵn ngồi chờ mẹ. Vừa xúc động vừa buồn cười vì các con dù không thích ý kiến mặc đồ đồng phục ra đường cùng mẹ nhưng vẫn mặc, không để mẹ buồn. Không biết Beckam vì lạnh hay vì mắc cỡ mà khoác thêm cái áo khoác ở ngoài. Còn Colin mới đầu phản đối nhưng khi mặc ra đường thì thấy bình thường và đã quên mất là 3 anh em mặc áo đồng phục nhìn như mấy đứa trẻ nhỏ mà cha mẹ hay cho mặc đồ giống nhau, vẫn đi đứng, ăn nói tươi cười rất tự tin.

Khi xem phim xong trên đường lái xe về nhà mẹ nói với các chàng trai. Các con thấy không? Làm gì có ai để ý đến cái áo con mặc đâu mà sợ mắc cỡ chứ? Mẹ thấy các bạn trẻ khác còn mặc cả đồ pajama đi xem phim kìa, có ai nói gì chúng đâu? Mình thừa biết mặc pajama là cái trend của giới trẻ ở Mỹ hiện nay, có đứa còn mặc quần pj đi học nhưng vẫn nói vậy cho tụi nhỏ hiểu là cái trend kỳ dị vậy mà còn không có ai nói gì.

Các con ngày càng khôn lớn, sẽ khó giữ chúng mãi trong vòng tay của mẹ nhưng được thêm ngày nào hạnh phúc ngày đó. Khi chúng ta ngưng chăm lo cho các con thì chúng cũng sẽ ngưng cần đến chúng ta.

Cảm ơn các chàng trai tuyệt vời của mẹ. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ như thế đã nói lên tất cả tình yêu của các con dành cho mẹ và chắc chắn một điều rằng, các con cũng cảm nhận được tình yêu to lớn của mẹ dành cho các con mà đúng không?".

Có thể thấy, nữ ca sĩ là một người mẹ vô cùng tâm lý. Dù "thử lòng" con nhưng vẫn không bắt ép, tôn trọng sự lựa chọn của con. Cả ba con trai của chị vừa giỏi giang vừa ngoan ngoan, hiểu chuyện, yêu thương mẹ... điều đó đủ cho thấy Trizzie Phương Trinh xứng đáng là bà mẹ điểm 10.

Chia sẻ