Vợ chồng Phạm Văn Phương giảm độ "hot" sau khi có con

Leslie,
Chia sẻ

Chia sẻ với tạp chí Life trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Phạm Văn Phương thể hiện sự thay đổi khá lớn của mình, bởi hiện tại cuộc sống của cô chỉ xoay quanh con và chồng.

Sau thời gian "im hơi lặng tiếng" cho kì sinh nở, với sự giúp đỡ của chồng Lý Minh Thuận, Phạm Văn Phương đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống kể từ khi con trai đầu lòng - bé Zed. Cặp đôi trai tài - gái sắc của ngành điện ảnh Singapore đã kết hôn được 5 năm, nhưng cho đến giờ họ mới sinh con đầu lòng bởi do mải mê làm việc. 

Vào thời điểm mà sự nghiệp của họ bắt đầu ổn định, Phạm Văn Phương mới bắt đầu tạm gác lại mọi thứ để nghĩ cho gia đình. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, cô cho biết độ "hot" của hai vợ chồng dần như giảm hẳn sau khi cô sinh con. 

Vợ chồng Phạm Văn Phương giảm độ
Phạm Văn Phương rạng rỡ và hạnh phúc sau khi sinh con trai đầu lòng. Cuộc sống của cô hiện tại chỉ xoay quanh con, ngay cả khi cô đã bắt đầu hoạt động trở lại trong ngành giải trí.

Phạm Văn Phương chia sẻ với tạp chí Life: "Ngày trước, mỗi lần thấy Lý Minh Thuận, người hâm mộ sẽ nhanh chóng nhìn quanh để tìm tôi. Còn hiện tại, mỗi lần thấy Minh Thuận, họ lại muốn tìm con của chúng tôi hơn!".

Phạm Văn Phương đồng thời tiết lộ cô đã nhận dự án mới - My Secret App - chỉ 3 tháng sau khi sinh nở. Khi được hỏi liệu đây có phải dự án trở lại ấn tượng, đủ khả năng giúp cô "ẵm" giải thưởng phim truyền hình để cạnh tranh với chồng hay không, bởi mới đây Lý Minh Thuận đã đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Golden Bell, Phạm Văn Phương đã nhanh chóng trả lời: "Không đâu. Tôi chỉ muốn giành được giải "Bà mẹ xuất sắc" thôi!".

Cô cho biết bản thân rất kén chọn trong việc lựa chọn các dự án phim để tham gia thực hiện. Phạm Văn Phương nói: "Tôi nhận vai này bởi nó khá thú vị, đồng thời kịch bản không quá dài dòng. Quan trọng nhất, tôi có thể ở Singapore trong suốt thời gian quay phim và có nhiều thời gian bên con. Hiện tại, tôi không muốn đi du lịch, càng không muốn đi làm việc xa nhà trong một khoảng thời gian quá lâu". 

Vợ chồng Phạm Văn Phương giảm độ
Hai vợ chồng Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận bên con. Cả hai đều là những cái tên nổi bật trong ngành giải trí Singapore - Trung Quốc.

Gần đây, Phạm Văn Phương đã tham gia chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc - Here Comes The Bride, mà trong các những diễn viên phải cùng nhau đến vùng ngoại ô, không được sử dụng thiết bị điện tử cũng như sống trong điều kiện vật chất nghèo nàn. Cô cho biết: "Tôi chấp nhận quay chương trình ấy bởi nó chỉ mất khoảng vài ngày. Nếu thời gian dài hơn và địa điểm không phải là ở Singapore, tôi đành phải từ chối và xin lỗi. Thật là ngại khi nhận được rất nhiều lời mời xuyên lục địa nhưng đành phải lắc đầu không nhận". 

Không để người hâm mộ phải tò mò, cô giải thích cho việc thường xuyên từ chối nhận hợp đồng diễn xuất của mình: "Gần đây, tôi bỗng dưng mắc chứng "thoái lui" mỗi lần bước ra khỏi nhà. Thậm chí ngay cả khi tôi có hẹn với chuyên gia hình thể của mình để được tư vấn, chỉ sau khoảng hai giờ thôi tôi đã cảm thấy khó chịu. Tôi đã thật sự nghĩ: "Thôi, mình không chịu nổi nữa rồi! Mình muốn về nhà gặp con!". Hiện tại, tôi đã khá hơn rồi. Tôi phải mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi trở lại với công việc của mình".

Song, nếu như Phạm Văn Phương nhận được nhiều lời mời đóng phim "xuyên lục địa", thì Lý Minh Thuận cũng không hề lép vế trước vợ. Vì thế, phóng viên không khỏi tò mò tại sao cô vẫn phải làm việc trong khi chồng cô thừa khả năng để chăm sóc cả nhà. Trước câu hỏi này, Phạm Văn Phương tỏ ra lúng túng và cười ngại ngùng: "Ừ nhỉ, đó là câu hỏi rất hay đấy. Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ về nhà và hỏi anh ấy tại sao tôi vẫn phải tiếp tục làm việc sau khi sinh con... Nhưng thật ra tôi tiếp tục hoạt động là bởi tôi bị nghiện đóng phim. Tôi rất thích diễn xuất, vì thế kể cả khi có con tôi cũng không muốn vứt bỏ hoàn toàn sự nghiệp của mình. "My Secret App" chắc chắn không phải là dự án cuối cùng mà tôi nhận đâu!". 

Vợ chồng Phạm Văn Phương giảm độ
Bé Zed khỏe mạnh và ngày càng kháu khỉnh. 

Bên cạnh đó, Phạm Văn Phương cũng bật mí rằng cô đã giảm cân thành công trong thời gian ngắn sau khi bé Zed chào đời. Cô chia sẻ: "Khi mang thai tôi nặng khoảng 70,5kg, nhưng tôi sắp lấy lại vóc dáng rồi. Tôi sẽ không tiết lộ nhiều hơn về cân nặng của mình hiện tại, tuy nhiên điều duy nhất tôi có thể nói là giảm cân thật sự rất khó. Tôi phải ăn kiêng, tập thể dục và đồng thời không được uống cà phê hay rượu champagne. Vì thế, khi Lý Minh Thuận giành được giải thưởng lớn, anh ấy phải uống rượu mừng một mình, còn tôi chỉ nhấp môi cho có lệ!". 

Trái ngược với trước đây, khi được hỏi về chuyện con cái, Phạm Văn Phương luôn "đánh trống lảng" sang vấn đề khác, thì hiện tại, mọi hoạt động trong cuộc sống của cô đều xoay quanh con trai đầu lòng. Vào thời điểm "Tiểu Long Nữ" vừa sinh bé Zed, cô và Lý Minh Thuận đã bị "bí" bởi chưa nghĩ ra tên để đặt cho con. Cả hai chỉ gọi con trai là Zed - tên do Lý Minh Thuận nghĩ ra, còn tên tiếng Trung thì họ đành nhờ sự trợ giúp của... thầy phong thủy.

(Nguồn: The Straits Time)
Chia sẻ