Vợ chồng nghèo từ ruộng khoai nuôi 4 người con thành đạt, hiếu thảo

Lam Giang,
Chia sẻ

Cuộc sống dù có khó khăn, nhưng ông Mới, bà Hoàng vẫn cùng nhau lo cho các con được ăn học đàng hoàng, trở thành người có ích cho xã hội.

Vợ chồng vượt khó, nuôi 4 con ăn học đàng hoàng

Tính đến nay, ông Võ Văn Mới (85 tuổi) và bà Nguyễn Kim Hoàng (77 tuổi), hiện sống ở TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã kết hôn được 56 năm. Trong ngần ấy thời gian, dù cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả nhưng ông bà vẫn một lòng dành cho nhau tình cảm trân quý.

Ông Mới và bà Hoàng quen nhau qua một người bạn. Ông kể, ngày đó gặp bà, ông như trúng "tiếng sét ái tình". Ông Mới mồ côi cha từ nhỏ nhưng ham học, thi đỗ tú tài, ai cũng ngưỡng mộ và kết bạn với ông.

Vợ chồng nghèo từ ruộng khoai nuôi 4 người con thành đạt, hiếu thảo - Ảnh 1.

Ông Mới và bà Hoàng đã nên nghĩa vợ chồng 56 năm.

Quen nhau trong suốt 1 năm nhưng ông bà ít gặp gỡ. Thỉnh thoảng ông Mới tới nhà bà Hoàng chơi. Ông là người thực tế, không lãng mạn, vì thế tình yêu của họ không có những lá thư, không có những lời tỏ tình. Chỉ là đến một thời điểm thích hợp, ông về thưa chuyện với mẹ để đến nhà xin cưới bà Hoàng.

Năm 1966, ông bà chính thức nên duyên vợ chồng. Một năm sau thì họ có người con đầu tiên, rồi 3 người con khác lần lượt ra đời.

Cưới xong cuộc sống cực kỳ khó khăn, ông đi làm để nuôi gia đình, vài tuần mới về một lần. Bà Hoàng ở nhà trồng khoai, tỉa đậu, chăm sóc con cái. Sau này ông không đi làm nữa mà về làm nông nghiệp cùng bà, cuộc sống càng chật vật hơn. Hai vợ chồng vẫn cần mẫn với công việc trồng khoai, nhịn đói là chuyện bình nhưng các con thì không bao giờ bị đói. Cả 4 người con của ông bà vẫn được đi học.

Vợ chồng nghèo từ ruộng khoai nuôi 4 người con thành đạt, hiếu thảo - Ảnh 2.

Ông Mới là người không lãng mạn, nhưng rất trách nhiệm với gia đình.

Vợ chồng nghèo từ ruộng khoai nuôi 4 người con thành đạt, hiếu thảo - Ảnh 3.

Bà Hoàng luôn chọn nhẫn nhịn để giữ gia đình êm ấm.

Lần sinh con đầu lòng, bà Hoàng có mẹ chồng dẫn đi. Hai lần sau thì bà tự đi một mình vì mẹ chồng còn phải chăm cháu nhỏ. Chỉ có lần sinh con út là ông có mặt ở nhà. Phụ nữ vượt cạn đau đớn, vất vả vô cùng, lại không có chồng bên cạnh, điều đó khiến bà Hoàng đến bây giờ nhắc lại vẫn còn tủi thân. Nhưng khẽ lau nước mắt, bà nhẹ nhàng bảo: "Không sao, vì ông ấy rất chung thủy. Điều đó khiến tôi vui".

Nếu có kiếp sau vẫn muốn được làm bạn đời của nhau

Đến giờ, 4 người con của ông Mới, bà Hoàng đều đã thành đạt, có hiếu, là những người có ích cho xã hội.

Chung sống gần 60 năm nay, ông bà rất ít cãi nhau. Bà Hoàng thật thà kể, ông có tính gia trưởng, hay ghen. Nhưng để giữ gìn tổ ấm, điều quan trọng là một trong hai người phải biết nhẫn nhịn. Và bà chọn làm điều đó.

Vợ chồng nghèo từ ruộng khoai nuôi 4 người con thành đạt, hiếu thảo - Ảnh 4.

Tình cảm ông bà dành cho nhau khiến con cháu rất ngưỡng mộ.

Vợ chồng nghèo từ ruộng khoai nuôi 4 người con thành đạt, hiếu thảo - Ảnh 5.

Thay vì nhìn vào điểm yếu của đối phương, bà trân trọng những điểm tốt của ông, đó là thương vợ, thương con, dạy dỗ các con đâu ra đấy. Ông cũng là người quan tâm vợ, đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho vợ hết. Bà Hoàng may mắn vì có một người mẹ chồng tốt bụng, tâm lý, san sẻ với con dâu. Nhìn tất cả những điều ông bà làm cho nhau bao năm qua, các con các cháu cũng vô cùng trân trọng, ngưỡng mộ.

Sau tất cả, bà Hoàng dành cho ông xã lời cảm ơn. Nếu có kiếp sau, bà mong sẽ vẫn được là người bạn đời của ông.

Nguồn: Tình trăm năm

Chia sẻ