Vợ cho xem ảnh cũ từ thời thơ ấu, chồng giật mình nhận ra sự thật bất ngờ từ 10 năm trước

L.T,
Chia sẻ

Câu chuyện nhân duyên như "định mệnh" của cặp đôi trẻ này càng khiến nhiều người phải tin vào thứ gọi là "duyên phận".

Người ta nói rằng mỗi chúng ta trước khi kết hôn và lập gia đình đều đã gặp ít nhất một lần người vợ hay người chồng của mình nhưng không hề hay biết. Thế nhưng, đôi nam nữ trong câu chuyện dưới đây lại vô cùng may mắn được biết điều đó. Tất cả là nhờ bức ảnh cũ được chụp thời cả hai còn thơ ấu.

Người được nhắc đến trong câu chuyện này là anh Verona Koliqi và vợ sắp cưới Mirand Buzaku.

Vợ cho xem ảnh cũ từ thời thơ ấu, chồng giật mình nhận ra sự thật bất ngờ từ 10 năm trước - Ảnh 1.

Bức ảnh tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại ẩn chứa điều đáng kinh ngạc. Câu chuyện nhân duyên như "định mệnh" của cặp đôi trẻ này càng khiến nhiều người phải tin vào thứ gọi là "duyên phận".

Sinh ra ở Kosovo nhưng Verona lại lớn lên và trưởng thành ở London, Anh. Trong một dịp nghỉ lễ khi Verona còn là một cậu nhóc tinh nghịch, anh được gia đình đưa đi nghỉ mát tại một bãi biển ở Montenegro, một quốc gia Đông Nam Âu với thiên nhiên trù phú. Chuyến đi ấy cách đây đã gần 10 năm và tưởng như sẽ chỉ là một chuyến đi chơi, một kỷ niệm như bao chuyến đi chơi, bao kỷ niệm khác, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng trong chuyến đi ấy Verona đã gặp người vợ tương lai của mình mà ngay cả chính bản thân anh cũng không hề hay biết.

Dường như những thứ vốn dĩ sinh ra đã thuộc về nhau thì chắc chắn sẽ thuộc về nhau và với Verona cũng vậy. Như rất nhiều người đàn ông khác, Verona quen và yêu một cô gái có tên là Mirand Buzaku và cũng là vợ tương lai của anh.

Vợ cho xem ảnh cũ từ thời thơ ấu, chồng giật mình nhận ra sự thật bất ngờ từ 10 năm trước - Ảnh 2.

Mirand vô cùng bất ngờ khi được cầu hôn.

Mọi chuyện bắt đầu khi Verona được vợ sắp cưới Mirand cho xem những bức ảnh ghi lại thời thơ ấu của cô. Khi lật đến bức ảnh chụp Mirand cùng 4 đứa trẻ khác trong một chuyến nghỉ mát tại bãi biển ở Montenegro, Verona đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé đang đùa nghịch với chiếc phao bơi màu xanh phía sau trông rất giống anh hồi nhỏ, không chỉ giống về hình dáng mà cả quần áo cũng chẳng khác gì.

"Anh ấy nói đứa trẻ ở phía sau chúng tôi có chiếc áo, chiếc quần short và chiếc phao giống hệt của anh ấy. Chúng tôi đã hỏi bố mẹ của anh ấy, họ đều xác nhận rằng cậu bé gầy nhom trong bức hình chính là Verona", Mirand nói.

Vợ cho xem ảnh cũ từ thời thơ ấu, chồng giật mình nhận ra sự thật bất ngờ từ 10 năm trước - Ảnh 3.

Từ đầu đến cuối, ngay cả sau khi biết chắc chắn về những gì đã xảy ra, về những con người trong bức ảnh, cả Verona và Mirand vẫn không thể tin nổi vào điều đó. "Trong cùng một kỳ nghỉ, trên cùng một bãi biển, vào cùng một thời điểm, tôi và anh ấy đã gặp nhau nhưng không hề biết sau này cả hai sẽ gặp nhau và yêu nhau", Mirand vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Vợ cho xem ảnh cũ từ thời thơ ấu, chồng giật mình nhận ra sự thật bất ngờ từ 10 năm trước - Ảnh 4.

Vợ cho xem ảnh cũ từ thời thơ ấu, chồng giật mình nhận ra sự thật bất ngờ từ 10 năm trước - Ảnh 5.

Đôi bạn trẻ đã chụp ảnh cưới để chuẩn bị cho đám cưới hạnh phúc của mình.

Đó là một câu chuyện có thực, cả hai đều không biết nhau từ khi còn thơ bé, hoàn toàn là người xa lạ, chỉ đến mùa hè năm 2016, trên mảnh đất Kosovo, cả hai mới gặp nhau và quen biết nhau. Để một năm sau đó, họ đã quyết định đến với nhau và nhận ra rằng mối lương duyên của họ đã được định từ khi cả hai còn nhỏ.

Sau khi chia sẻ câu chuyện vô cùng khó tin của mình trên trang Instagram cá nhân, Mirand đã nhận được 30.000 lượt thích và rất nhiều lượt bình luận.

(Nguồn: Independent)

Chia sẻ