Vợ bỗng dưng… say nắng

Đinh Liên,
Chia sẻ

Gần đây, vợ anh thường nhắc đến ông sếp mới, mà theo lời chị rất ga lăng, lịch lãm, giỏi giang… Đêm, tin nhắn của vợ cũng nhiều hơn, chị đi làm cũng chịu khó diện đẹp hơn trước…

Anh Dũng bắt đầu để ý những thay đổi ở bà xã kể từ sau ngày ông sếp mới về. Dạo này, chị ít rủ anh đi dự những buổi tiệc tùng, họp mặt ở công ty. Lấy lý do việc nhiều, chị hay về muộn và anh biết rõ, những khi chị ở lại công ty, chỉ có chị và ông sếp kia làm việc với nhau vì chị là trợ lý của sếp.

Những khi bất đắc dĩ phải có anh đi cùng, chị tỏ ra không được tự nhiên. Nhiều lúc, anh bắt gặp chị ngồi tư lự một mình. Những biểu hiện ấy khiến anh tin sự lo lắng, bất an trong lòng mình không phải là vô cớ.


"Quan niệm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, nên thỉnh thoảng tôi thường nói những câu nửa thật nửa đùa để đưa vợ về với “quỹ đạo” gia đình. Tôi biết có thể tôi không phải là một người chồng hào hoa, lịch lãm nhưng xét về khoản thành đạt, tôi không hề thua kém vị sếp kia. Hơn nữa, tôi tin vợ mình không phải là người dễ thay đổi. Có điều, bà xã thuộc tuýp phụ nữ có tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn, đôi khi không thực tế nên tôi lo cô ấy ngộ nhận. Tôi biết nhưng im lặng không nói và chỉ quan tâm, chăm sóc vợ con nhiều hơn. Rồi một ngày cô ấy sẽ nhận ra cái gì thật sự quan trọng với mình”.

Bẵng đi một thời gian, không thấy chị đả động đến vị sếp ấy nữa. Có lúc anh Dũng giả vờ hỏi thăm nhưng chị chỉ trả lời cho qua chuyện. Anh không hiểu chuyện gì khiến chị thay đổi. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ trong lần anh cùng chị đi đám cưới một đồng nghiệp.
 
Khi anh hỏi thăm công việc của mọi người và vờ như vô tình nhắc đến ông sếp ấy thì được biết:  Có lần chị vợ ông sếp đến công ty đánh ghen, vì một đồng nghiệp nữ nào đó có quan hệ bất chính với chồng chị ta. Mọi người  mới vỡ lẽ cái vẻ ngoài lịch lãm kia chỉ là sự giả tạo…

Tôi thấy mình may mắn khi vợ kịp nhận ra điều gì cần thiết với mình hơn, trước khi quá muộn. Tôi càng thấm thía hơn về vai trò của người chồng trong gia đình, nếu tôi cáu gắt, tôi ghen tuông mù quáng, có lẽ hạnh phúc gia đình sẽ thật khó cứu vãn”.


Anh Hùng (Từ Liêm, Hà Nội) là một kỹ sư cơ khí. Những người hàng xóm cùng khu phố đều ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình anh. Vợ anh, chị Lan là một phụ nữ  đẹp, rất thân thiện, cởi mở. Hai cô con gái nhỏ xinh, lại học giỏi. Mỗi ngày trôi qua trong gia đình anh đều tràn ngập tiếng cười. Vậy mà… cơn sóng ngầm nổi lên khi anh biết vợ mình đang… say nắng người yêu cũ.

Anh mới mở công ty du lịch, rất bận bịu nên hầu như không có thời gian ở nhà, chăm sóc vợ con. Hai cô con gái nhà anh thường xuyên được gửi bên ông bà ngoại, hoặc đi học ở lớp nên vợ anh ở nhà một mình rất cô đơn.

Rảnh rỗi, chị lên mạng để vơi bớt nỗi buồn. Chị chat thường xuyên hơn với người yêu cũ, ban đầu chỉ hỏi những chuyện bâng quơ, sau dần chị cảm thấy mỗi ngày không được nói chuyện với người cũ chị bồn chồn, khó hiểu. So với chồng, chị cảm thấy anh đồng cảm, thấu hiểu được tâm tư của chị hơn.
 
Chị Lan trở nên vui vẻ, thinh thoảng, những buổi trưa chị hẹn “người cũ” đi ăn, đi uống cà phê… lần nào trở về nhà tinh thần chị cũng phấn chấn.


Tuy không ở gần vợ thường xuyên, nhưng tôi cảm nhận  thấy sự đổi thay của cô ấy. Tôi trở nên cáu bẳn mỗi khi nghĩ đến chuyện đó. Mong rằng cơn say nắng của vợ sẽ qua nhanh. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó”, anh Hùng tâm sự.

Tương tự hoàn cảnh của anh Hùng, Thu (Hà Đông, Hà Nội) có chồng tối ngày chỉ biết đến công việc. Một lần đi ăn cưới bạn học, Thu gặp lại cậu bạn trai cũ, cũng học cùng lớp đại học ngày xưa. Hồi ấy, vì Thu hay ghen nên hai người thường xuyên cãi cọ. Kết quả là đường ai nấy đi sau 4 năm gắn bó. Ít lâu sau, Thu đi lấy chồng, còn người cũ vẫn “phòng không” đến tận bây giờ. Hai người chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống  riêng rồi trở nên thân mật lúc nào chẳng hay biết.

Biết mình có lỗi với chồng, tôi nhắn tin quyết định dừng lại, và không hẹn gặp người yêu cũ. Tuy nhiên, cảm giác trống trải, cô đơn thật đáng sợ. Không có  ai chia sẻ những tâm tư, những buồn vui trong cuộc sống với mình. Tôi chăm chút cho gia đình hơn, thường xuyên đến chỗ chồng làm, cùng chồng đi ăn trưa với mong muốn gắn bó thêm tình cảm vợ chồng. Nhưng dường như, anh quá vô tâm, anh chỉ biết đến công việc mà thôi”. Thu buồn bã nói.

Người xưa có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, giúp vợ vượt qua cơn say nắng, cùng vợ gây dựng tổ ấm bền chặt hơn, là cách mà nhiều ông chồng đã làm để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Chia sẻ