Tôi cảm ơn chị ấy rồi thất thểu ra về, trong lòng đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Ai ngờ tới tối chồng tôi mới ló mặt về nhà với vẻ vui tươi hớn hở. Vừa nhìn thấy tôi đã ôm chầm lấy khiến tôi uất ức và căm hận vô cùng.
Cánh cửa nhà tắm hé mở khiến tim Lâm đập loạn liên hồi. Qua chiếc rèm mỏng của phòng tắm, thân hình nóng bỏng, nuột nà của người tình cũng dần dần hé lộ.
Vừa thấy người tình, Lâm liền lao vào như hổ dữ đói mồi, ngờ đâu đúng đoạn cao trào thì lễ tân gõ cửa bảo: "Vợ anh nhờ em đưa cho anh chiếc phong bì này".
Tuấn đờ đẫn trong giây lát vì không hiểu sao thằng bé lại tới được đây. Không dám suy nghĩ nhiều, anh bỏ vội người tình để chạy xuống...
Vừa thấy tôi, Khánh và ả đàn bà lạ mặt sợ hãi, vội vã quấn chăn quanh người. Nhưng tôi không đánh ghen, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần rồi bật cười khiến bọn họ ngỡ ngàng.
Vừa nói ả vừa nũng nịu gục đầu vào ngực Thái. Ngờ đâu đúng lúc ấy 1 nhân vật khác bước vào.
“Vĩnh, anh ngồi lại một lát, em biết anh làm lụng vất vả nhiều. Thế nên trước khi đi làm, em muốn tặng cho anh món quà này”. Nói xong Ly đặt phong bì dày cộp vào tay chồng. Anh liền mở ra thì thấy…
Còn người phụ nữ lớn tuổi được cho là mẹ chồng lên tiếng vạch mặt kẻ cướp chồng: "Các bà thử nghĩ xem, nó bỏ chồng giờ nó đi lừa bao nhiêu người đàn ông... Nó đã thôi nhau 1 thời gian rồi, mà thằng này kém nó những 20 tuổi".
Hội chị em cao tay đã mách nước cho mẹ trẻ nọ các cách để bắt tận tay anh chồng đang trong khách sạn.
Hôm ấy, Châm đã thông báo sẽ đưa con về ngoại và ở hết 2 ngày cuối tuần. Thế nhưng, đi được nửa đường cô chợt nhận ra đã quên sữa và thuốc cho con nên đành quay lại. Chính lúc này, cô đã nhìn thấy 1 cảnh tượng cả đời không quên được.