Vợ "Ảnh đế Trung Quốc" tố ngược chồng bao nuôi "tiểu tam", đánh đập bạo hành gây thương tích

KYLIE,
Chia sẻ

Mã Dung - vợ của "Ảnh đế Trung Quốc" Vương Bảo Cường lần đầu đứng ra nhận trả lời phỏng vấn sau hơn 2 năm scandal nổ ra.

Trong 2 năm qua, cuộc hôn nhân của "Ảnh đế Trung Quốc" Vương Bảo Cường và người vợ xinh như hotgirl Mã Dung vẫn chưa đi đến hồi kết bởi những tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Trong mắt nhiều người, Mã Dung là kẻ phản bội lại tình yêu và cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ để ngoại tình, dan díu với chính quản lý của chồng cô. Chiều ngày 22/6, cô đã tham dự phiên toà phúc thẩm thứ 2, đồng thời, lần đầu tiên trong vòng 2 năm qua, cô nhận lời phỏng vấn và giãi bày vụ việc rùm beng này.

Vợ Ảnh đế Trung Quốc tố ngược chồng bao nuôi tiểu tam, đánh đập bạo hành gây thương tích - Ảnh 1.

Mã Dung khăng khăng phủ nhận chuyện ngoại tình, nói rằng giữa cô và quản lý của chồng - anh Tống Triết - chỉ có mối quan hệ đồng sự bình thường, không phải quan hệ trai gái. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài trần tình: "Tôi không hề ngoại tình, cũng không hề chuyển nhượng tài sản gì cả", "Tôi cảm thấy mối quan hệ của tôi và anh ấy (Tống Triết) chỉ là mối quan hệ bình thường, là 2 đồng sự với nhau, không hề có bất cứ hành vi nào vượt quá". Cô cho biết mình chỉ đi du lịch với Tống Triết 1-2 lần, ngoài ra là đi du lịch cùng nhân viên của Vương Bảo Cường.

Khong chỉ vậy, Mã Dung lên tiếng tố cáo ngược lại chồng cô đã bạo hành, còn có hình ảnh bằng chứng. Không những đánh đập vợ, Vương Bảo Cường còn lén lút có mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ họ Lưu, tướng mạo xinh đẹp. Mọi chuyến du lịch của cô Lưu đều được phía ekip của Vương Bảo Cương chi trả.

Vợ Ảnh đế Trung Quốc tố ngược chồng bao nuôi tiểu tam, đánh đập bạo hành gây thương tích - Ảnh 2.

Sau khi biết chuyện, Mã Dung đòi đâm đơn ly hôn nhưng Vương Bảo Cường níu kéo: "Em hãy cho anh thời gian 1 năm, anh hứa sẽ giải quyết ổn thoả. Anh sẽ cho em thấy hành động của anh để đối tốt với mẹ con em".

Mã Dung cho biết, vào khoảng tháng 8 năm 2016, Vương Bảo Cương với cô gái họ Lưu kia lén lút gặp mặt. Lúc đó, Mã Dung đưa 2 con sang Mỹ chơi, chồng cô gọi điện hỏi xem khi nào cô về. Mã Dung tưởng rằng chồng quan tâm, có thể sang Mỹ chơi cùng 3 mẹ con, hoặc ít ra khi về sẽ đưa đón. Nhưng mọi việc không phải như vậy. Trở về Trung Quốc sớm mấy ngày, Mã Dung được người nhà cho biết Vương Bảo Cường bay đi Quảng Châu. Gọi cho trợ lý, trợ lý lại nói rằng nam diễn viên thực chất bay đi Thành Đô để hẹn hò với cô họ Lưu kia. Lúc này, cô mới vỡ lẽ, chồng hỏi chuyện mình thực chất là để dò la hành trình trở về của cô mà thôi. Cặp đôi "gian phu dâm phụ" kia đã có ngày Thất Tịch bên nhau.

Mã Dung hoàn toàn khẳng định cô có trong tay mọi chứng cứ, từ thông tin vé máy bay Thành Đô, đến ghi âm những cuộc nói chuyện điện thoại, những tin nhắn, món quà của cả 2 dành cho nhau.

Nói về cuộc cuộc hôn nhân trước khi tan rã, Mã Dung bộc bạch: "Lúc đó chúng tôi vẫn ổn. Cuối năm 2015, chúng tôi còn đi chụp ảnh cưới, lúc đó toàn bộ ekip của anh ấy đều là bạn bè chúng tôi, bầu không khí lúc đó rất tốt. Tuy nhiên, vì một số việc phát sinh trong quá trình chụp ảnh, Vương Bảo Cường giận dữ, ra tay với tôi, đánh tôi, thậm chí còn làm vỡ bàn kính và cửa sổ gỗ trong phòng khách sạn. Cho đến bây giờ tôi vẫn rất giận dữ.

Vợ Ảnh đế Trung Quốc tố ngược chồng bao nuôi tiểu tam, đánh đập bạo hành gây thương tích - Ảnh 3.

Mã Dung còn tố chồng cũ rằng, trong suốt 2 năm qua, anh chưa từng lần nào tới thăm con cái, cũng không hỗ trợ tài chính và tiền học, tiền ăn cho các con.

Nguồn: iFeng

Chia sẻ