Vĩnh Long: Nghi án Phó trưởng Công an xã "sàm sỡ" nữ sinh lớp 9 trong lúc say rượu

Minh Anh,
Chia sẻ

Cơ quan chức năng huyện Long Hồ đang tiến hành làm rõ đơn tố cáo của nữ sinh lớp 9 khi cho rằng Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới có hành vi dâm ô, thiếu chuẩn mực trong lúc em nằm nghỉ trên võng tại nhà riêng.

Ngày 24/5, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận đang chỉ đạo Công an xã phối hợp với UBKT xã Thạnh Quới tiến hành xác minh, làm rõ việc Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới bị tố "sàm sỡ" một nữ sinh lớp 9 trên địa bàn.

Vĩnh Long: Nghi án Phó trưởng Công an xã sàm sỡ nữ sinh lớp 9 trong lúc say rượu - Ảnh 1.

Chiếc võng nơi em My nằm nghi bị ông D. sàm sỡ.

Theo đơn tố cáo của em My (SN 2002, đã đổi tên), vào ngày 10/5 trong lúc bố em đang dự tiệc cưới nhà hàng xóm, mẹ đi làm ở xa, em ở nhà một mình thì bị ông T.C.D, Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới đến và "sàm sỡ", sờ vào vùng nhạy cảm khi em đang nằm trên võng. Ngay lập tức, em My phản ứng và bỏ chạy ra ngoài la lớn nhưng vì nhà hàng xóm đang mở nhạc to nên không ai nghe thấy. 

Khi mẹ đi làm về, My đã kể lại sự việc cho mẹ nghe, sau đó làm đơn trình báo lên Công an xã Thạnh Quới. Chiều 11/5, ông D. đã đi cùng một người hàng xóm khác để đến nhà em My xin lỗi gia đình và nói rằng "do say rượu nên không nhớ gì cả".

Trao đổi với phóng viên, ông D. cho biết hôm xảy ra sự việc, ông đi đám cưới và nhậu say nên không nhớ gì. Việc ông D. đến nhà xin lỗi dù rằng mình không nhớ có chuyện "sàm sỡ" xảy ra, ông D. giải thích: "Tôi cũng nói với anh hàng xóm, mình say và không nhớ gì, không biết có hay không mà phải xin lỗi. Xin lỗi không khác gì thừa nhận. Anh ấy nói xui rủi, không nhớ thì bước đầu xin lỗi đại đi".

Trước đó, dư luận xã Thạnh Quới cũng xôn xao chuyện ông D. từng có hành vi thiếu chuẩn mực với nhiều người khác. Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành xác minh, làm rõ. 

Chia sẻ