Việt Anh lên tiếng về tin hẹn hò Quỳnh Kool, tuyên bố sẵn sàng yêu người phụ nữ có con riêng

TTT,
Chia sẻ

Việt Anh nói rằng thời gian này anh sẽ tạm gác lại sự nghiệp để vun vén cho chuyện đời tư.

Việt Anh xuất hiện trong buổi họp báo phim Những nẻo đường gần xa chiều 10/5 tại Hà Nội với diện mạo trẻ trung, điển trai. Ít ai ngờ rằng nam diễn viên đã sắp chạm ngưỡng 43 tuổi. Sau vai nam chính trong Cuộc chiến không giới tuyến, lần này, nam diễn viên gây bất ngờ khi trở lại màn ảnh với một vai diễn phụ. Việt Anh chia sẻ nhân vật của anh chỉ làm nền cho các diễn viên trẻ. Nam diễn viên cũng hé lộ thời gian tới, anh sẽ tạm gác lại sự nghiệp của mình để vun vén cho cuộc sống đời tư. Việt Anh cũng không ngại bày tỏ mong muốn sớm tìm được một nửa của mình để công khai với cả thế giới.

Việt Anh lên tiếng về tin hẹn hò Quỳnh Kool, tuyên bố sẵn sàng yêu người phụ nữ có con riêng- Ảnh 1.

Việt Anh bên dàn diễn viên trẻ trong phim "Những nẻo đường gần xa"

Không hẹn hò Quỳnh Nga hay Quỳnh Kool

Việt Anh có nói rằng thời gian vừa qua anh đã từ chối một vai chính trong phim chiếu trên VTV3, anh có thể tiết lộ rõ hơn được không?

Thực ra đã không nhận lời rồi thì cũng không nên nói đến nữa. Lúc đầu Việt Anh từ chối vì tôi không có thời gian dành cho những vai diễn quá dài, đặc biệt là những vai chính, đó là lý do tôi chọn một vai diễn nhỏ xinh như trong bộ phim này. Vì khi đó mình mới có thời gian để xử lý những việc cá nhân của mình. Giai đoạn này tôi đang tập trung cho việc ổn định cả về sự nghiệp lẫn đời tư. Tôi đang muốn dành thời gian cho việc đó hơn là dành cho phim.

Ổn định về đời tư, cụ thể là như thế nào vậy?

Tôi nghĩ rằng mình độc thân đến nay cũng đã được 5, 6 năm rồi. Tôi cũng đang muốn tìm cho mình một bến đỗ bình yên, một hậu phương, một chỗ dựa về mặt tinh thần. Tôi đang đầu tư thời gian, đang "phát tâm" và mong muốn tìm được điều đó, hy vọng rằng trong năm nay hoặc muộn nhất là năm sau, tôi sẽ tìm được bàn tay để nắm lấy.

Hẳn là anh phải có "ứng viên" nào trong tầm ngắm rồi chứ...

Thực ra tôi phát tín hiệu lâu rồi đấy chứ, nhưng không có người bắt sóng. Hy vọng năm nay tôi gieo vào vũ trụ tín hiệu như vậy rồi thì sẽ có người bắt sóng. Tôi cũng ao ước lắm chứ, khát khao được nắm tay một người con gái để đi dạo với nhau một buổi tối cuối tuần. Đó là điều mà có lẽ 5 năm nay chưa được làm. Tôi thực sự mong muốn có một người để chia sẻ, có người xuất hiện cùng với mình trước công chúng. Tôi nghĩ đó là điều rất bình thường thôi mà tôi chưa làm được và hy vọng trong năm nay tôi sẽ có.

Việt Anh lên tiếng về tin hẹn hò Quỳnh Kool, tuyên bố sẵn sàng yêu người phụ nữ có con riêng- Ảnh 2.

Anh có đặt ra hình mẫu cho người phụ nữ đó không?

Tôi chẳng có mẫu nào cụ thể đâu. Tôi chỉ cần một người đem đến cho mình sự bình yên, an toàn, người đó sẽ nắm tay mình đi trên một con đường có thể gập ghềnh, chông gai chứ không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Người đó sẽ sẵn sàng ở bên tôi bất cứ lúc nào, đem lại cho tôi cảm giác an toàn, đó là người tôi đang tìm.

Tôi không quan trọng tuổi tác, cũng không quan trọng người ấy từng kết hôn hay chưa, từng có con riêng hay con chung... Tất cả những điều đó không phải rào cản, thậm chí người đó từng kết hôn, từng có con càng tốt, vì tôi nghĩ rằng với những người có sự từng trải, va đập thì sẽ cùng có một nhịp rung động, có cùng tần số với mình hơn là những bạn trẻ chưa từng trải qua những điều đó...

Nghe có hơi giống Quỳnh Nga không?

Mọi người hay gán ghép tôi và Quỳnh Nga vì anh em hay chơi với nhau trong một nhóm bạn bè quá thân thiết, đi đâu cũng có nhau, đặc biệt hai người cùng từng đổ vỡ. Nhưng thực ra tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em mà thôi.

Việt Anh lên tiếng về tin hẹn hò Quỳnh Kool, tuyên bố sẵn sàng yêu người phụ nữ có con riêng- Ảnh 3.

Giờ mà tìm được bàn tay để nắm thì anh có cưới không?

Tôi nghĩ rằng cưới chỉ là hình thức, và điều quan trọng là người phụ nữ của mình có cần điều đó hay không? Vì nếu người ấy cùng tần số, cùng hiểu được cảm xúc của tôi, biết điều gì tôi cần và thứ gì là quan trọng nhất trong một mối quan hệ thì tôi nghĩ chuyện đó chẳng có gì khó khăn cả, nếu cả hai cùng muốn. Cưới hay không cưới không phải vấn đề quá lớn, quan trọng là sống với nhau thế nào, có chia sẻ với nhau mọi điều, đem đến cho nhau sự an toàn hay không, có cùng mục đích hướng đến hay không.

Anh hay xuất hiện nhiều tin đồn với bạn diễn nữ. Nếu anh có người phụ nữ của mình rồi mà không công khai thì liệu có thiệt thòi cho cô ấy không?

Tôi thì nghĩ rằng người phụ nữ của mình như một món quà, một món trang sức đẹp. Ai có trang sức đẹp mà không muốn khoe ra? Chỉ có một là chưa có, hoặc hai là nó như thế nào đó mới giấu đi. Với tôi, nếu có thì tôi sẵn sàng khoe thôi, vì không ai muốn mọi người mãi chứng kiến sự đơn độc, lẻ bóng, không thành công của mình trong cuộc sống đời tư.

Tiếc là có lẽ cái số của tôi chưa may mắn, chưa tìm được người phụ nữ đó. Tôi nghĩ mình phải kiên nhẫn thôi.

Ngoài Quỳnh Nga, anh còn có cả tin đồn tình cảm với Quỳnh Kool, thực hư chuyện này ra sao?

Tôi nói rồi, cái số tôi là số thị phi, hay phải hứng chịu tin đồn. Việc xuất hiện tin đồn là rất bình thường, nên anh em chơi thân với nhau trong nhóm đó thì rất dễ dính. Tôi nghĩ tôi với Quỳnh Kool có gì hay không thì mọi người cũng nhìn thấy Quỳnh Kool thế nào và tôi thế nào rồi, nên tôi nghĩ không cần phải giải thích cho chuyện này nữa đâu.

Nếu mãi theo đuổi nghệ thuật thì sẽ đánh mất một cuộc sống khác

Việt Anh lên tiếng về tin hẹn hò Quỳnh Kool, tuyên bố sẵn sàng yêu người phụ nữ có con riêng- Ảnh 4.

Sau khi hái được quả ngọt là danh hiệu NSƯT, phải chăng đó chính là thời điểm anh cũng muốn tập trung vào cuộc sống cá nhân hơn?

Trong cuộc sống, người thành công là người biết cân bằng. Có lẽ cũng đã có thời gian tôi dành quá nhiều tâm huyết và sự hy sinh, trong đó có hy sinh cả gia đình của mình để đánh đổi những thành công trong sự nghiệp. Ngược lại, tôi đánh mất quá nhiều. Tôi nghĩ rằng thời điểm này công việc này đã mang tới cho mình thành công rồi, về lâu về dài, tôi cần hướng tới những thứ mang lại cho mình những giá trị tinh thần lớn hơn. Đó cũng là lý do tôi tạm gác công việc lại để tập trung cho đời sống cá nhân. Tôi nghĩ nếu cứ theo đuổi nghệ thuật mà đánh mất một cuộc sống khác thì lúc ngoảnh lại, mình còn được những gì ngoài sự cô đơn, lẻ bóng?

Anh từng nói phim mình đóng không vào tù ra tội thì cũng cảnh nóng, còn phim này thì sao?

Phim này không có cảnh nóng, vì đây là bộ phim về những người trẻ, nên tôi nghĩ những cảnh đó không phù hợp. Nhưng phim này thì có nhiều yếu tố lãng mạn lắm, và tôi nghĩ sẽ rất cuốn hút các bạn trẻ.

Anh nghĩ sao nếu có những bình luận cho rằng Việt Anh giờ hết thời đóng soái ca rồi?

Tôi nghĩ rằng soái ca là hình tượng rất ngắn, chàng trai nào cũng chỉ có vài năm để làm soái ca thôi. Còn đời sống của diễn viên truyền hình thì rất dài, bước qua rất nhiều cuộc đời, từ thời thiếu niên, thanh niên, trung niên… Chẳng có ai trẻ mãi, đẹp mãi, chẳng ai làm soái ca mãi được, đến lúc mình cũng làm cha, làm chú thôi.

Còn tôi cũng không ngại cái gọi là "nhẵn mặt" khán giả, vì với mỗi vai diễn xuất hiện, mình đều phải mang đến cho khán giả một cái gì đó mới. Nếu chúng ta làm được điều đó thì sẽ không bao giờ phải băn khoăn với suy nghĩ khán giả có chán mình không. Còn nếu không thể làm gì mới mẻ nữa thì nên dừng lại.

Có nhiều đồng nghiệp của anh như Hồng Diễm, Mạnh Trường, dù là những diễn viên thực lực, nhưng gần đây cũng bị chỉ trích vì đóng vai một màu, anh nghĩ sao?

Thật ra tôi nghĩ mọi người nên có một cái nhìn rộng hơn, đôi khi với những người nghệ sĩ trưởng thành từ VFC như chúng tôi còn có một câu chuyện mang tên tình nghĩa. Đôi lúc vì đoàn phim cần, vì đạo diễn cần thì chúng tôi phải xuất hiện, chúng tôi không được lựa chọn. Nhưng chúng tôi không kêu than vì điều đó, vì uống nước nhớ nguồn là lẽ đương nhiên. Chúng tôi trưởng thành từ VFC thì chúng tôi phải có trách nhiệm, nghĩa vụ đáp lại ân tình đó.

Với những diễn viên may mắn được tổ đãi thì họ sẽ có những kịch bản tốt, đúng như ý họ. Nhưng cũng có những diễn viên luôn khao khát được có những màu sắc khác nhưng lại luôn bị đóng đinh bởi những màu sắc cũ. Vì anh em, vì đoàn phim, họ cũng phải gác lại ước mơ của mình. Tôi nghĩ rằng đó là những hy sinh, những áp lực mà anh em nghệ sĩ chúng tôi phải đối diện và mong được khán giả đồng cảm.

Cảm ơn anh đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ