Victoria lên tiếng về việc sinh con thứ 5: "Không, tôi hết nhiệm vụ rồi"

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nhà thiết kế nổi tiếng Victoria cũng chia sẻ về nỗi vất vả khi gánh trên vai trọng trách của một người mẹ của 4 đứa con.

Thời gian qua có nhiều tin đồn cho rằng Victoria đang chuẩn bị cho việc mang thai đứa con thứ 5 ở độ tuổi 42. Một số tờ báo cho biết cô có bổ sung các loại thức ăn và rau xanh có chứa nhiều axit folic để phục vụ quá trình bầu bí. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Times Style, bà mẹ 4 con này lần đầu lên tiếng trước tin đồn trên.
 
Victoria không muốn có thêm con, phủ nhận tin đồn chuẩn bị cho việc mang thai đứa con thứ 5
 
Victoria thẳng thắn phát biểu: “Không. Tôi hết nhiệm vụ rồi. Kể từ khi tôi gặp David, mọi người cứ bị ám ảnh với những tin đồn như: Cô ấy chuẩn bị ly hôn, cô ấy đang có bầu, cô ấy sắp ly dị, cô ấy lại có thai”. Có thể hiểu được lý do Vic không muốn có thêm con bởi chỉ xoay sở với 4 đứa thôi cô đã phải rất vất vả rồi. Chính nhà thiết kế tài năng này cũng phải thừa nhận rằng các con càng lớn cô càng cảm thấy cực bởi mỗi đứa trẻ trong nhà đều cần sự chú ý và quan tâm riêng.
 
Các con càng lớn Vic càng cảm thấy việc nuôi dưỡng và giáo dục con càng khó khăn hơn
 
“Tôi không bao giờ có thể đi ngủ sớm vì Brooklyn luôn thức khuya và đó là lúc tôi gặp thằng bé. Còn Harper thì chuyên đi ngủ sớm. Chính vì vậy mà tôi có cảm giác như mình bị kéo theo 4 hướng khác nhau với lũ trẻ. Và tôi còn David và công việc nữa chứ. Sự thật là rất vất vả”, Victoria bộc bạch.
 
Mặc dù quỹ thời gian có hạn nhưng vợ chồng Becks luôn có gắng dành sự yêu thương, quan tâm, không bỏ lỡ những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của lũ trẻ
 
Sau thành công với nhóm nhạc Spice Girls, bà Becks chính thức gây dựng một đế chế thời trang cho riêng mình. Sự nghiệp phát triển cũng đồng nghĩa với việc cô có ít thời gian dành cho gia đình. Vic cũng tâm sự rằng cô cảm thấy tội lỗi nếu bỏ lỡ hoạt động nào đó với các con. Tuy nhiên đây không phải là điều xảy ra thường xuyên. Victoria nhấn mạnh thêm rằng cô và David luôn dành cho lũ trẻ sự yêu thương, liên tục giao tiếp trò chuyện và hiện diện trong cuộc sống của các bé. Hai người không bao giờ vắng mặt trong những buổi tối của gia đình và ngày hoạt động thể thao cùng nhau.
 
(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ