Vic thừa nhận cần tới 5 người giúp việc để quán xuyến việc nhà

Trangmory,
Chia sẻ

Sau khi Beck từ giã sự nghiệp bóng đá để giúp Vic chăm lo gia đình thì cũng là lúc cô càng ngày càng bận rộn hơn với thương hiệu thời trang của mình nên dường như Vic thậm chí không còn thời gian chăm lo chu toàn cho các con.

Phải chăm sóc 4 đứa con nhỏ và quản lý thương hiệu thời trang nổi tiếng cùng việc bay qua bay lại các nước để điều hành hệ thống cửa hàng của mình nên dường mọi người không khỏi hoài nghi về khả năng cân đối công việc và gia đình của Victoria Beckham.

Vic thừa nhận cần tới 5 người giúp việc để quán xuyến việc nhà 1

Nhưng đối với bà Becks, câu trả lời đơn giản chỉ là đã có 1 nhóm người giúp đỡ việc nhà cho cô bao gồm 1 đầu bếp riêng, 1 vú em và 1 quản gia là những người cố định. Cựu thành viên Spice Girl cho biết cô và chồng phải thuê đến 5 người để giúp mọi việc trong nhà được suôn sẻ, trong khi đó Vic và Beck có thể an tâm đi làm việc. Có lẽ chi phí lớn nhất của gia đình cô là để thuê một đầu bếp riêng nấu bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho gia đình Beckham 3 ngày/tuần.

Vic thừa nhận cần tới 5 người giúp việc để quán xuyến việc nhà 2

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Vogue của Úc, nhà thiết kế 39 tuổi cũng thừa nhận rằng họ đã thuê 1 đầu bếp tên Chris để chuẩn bị cho họ những bữa ăn ngon cho gia đình. Mặc dù có những người bạn thân là Gordon và Tana Ramsay đã cố gắng để dạy cô nấu nướng nhưng cho dù Victoria Beckham đã rất cố gắng nhưng cô tự nhận mình "vô dụng" trong việc thực hiện những món ngon. Hơn nữa, vì cô quá bận rộn nên gần như Vic hiếm có thời gian để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình.

Victoria Beckham cho biết cô dậy lúc 6 giờ sáng, tập thể dục 75 phút và đưa các con đi học trước 8 giờ, cô sẽ có mặt ở văn phòng tại Nam London lúc 9 giờ sáng. Vic cho hay: "Tôi thức dậy mỗi buổi sáng và nghĩ rằng tôi là người may mắn. Tôi như một đứa trẻ vậy và cần phải biết chính xác hôm nay tôi cần làm gì và sẽ đi đâu. Chắc là sẽ có lúc mọi việc sẽ tốt hơn, nhưng ngay bây giờ tôi cảm thấy tội lỗi vì tôi cứ phải lao vào công việc thay vì nên ở nhà dỗ dành cho Harper đi ngủ thêm".

Chia sẻ