Vì sao mẹ thuộc hết tên các bạn của con?

,
Chia sẻ

Tại sao mẹ lại biết hết tên các bạn của con? Đơn giản là vì mẹ muốn làm bạn con mãi mãi…

Tại sao mẹ lại biết hết tên các bạn của con? Đơn giản là vì mẹ muốn làm bạn con mãi mãi…

Hôm qua đi học về, mẹ và Bống lang thang siêu thị. Gặp bạn Vân Đan (bạn Cún), bạn ấy chạy tới nắm tay mẹ và nói to: "con chào mẹ Bống".

Bống và Cún huyên thuyên một hồi, còn mẹ với mẹ Cún thì cũng trò chuyện một lúc rồi hai mẹ con Bống lang thang tiếp.

Bống hỏi mẹ: Mẹ ơi, sao mẹ thuộc hết tên các bạn của con ? Để làm chi vậy mẹ ?


Mẹ nhớ lại những năm đầu tiên Bống học lớp mẫu giáo, về nhà chẳng bao giờ nghe Bống kể về bạn này hay bạn kia dù lúc nào tới đón thì cũng thấy Bống đang chơi đùa cùng bạn, chỉ toàn bắt chước cô giáo dạy học thôi.

Bà ngoại bảo: Bống dở ẹc, chả bao giờ nhớ tên các bạn.

Bống nói: Con nhớ tên các bạn để làm chi đâu, khi chơi trò chơi thì con chỉ nói bạn đứng chỗ này, bạn làm thế này. Vậy thôi.

Hì, đúng là Bống chả cần hỏi tên các bạn, vì dù bạn tên gì thì Bống vẫn chơi cùng mà.

Nhưng mẹ thì mẹ rất thích các bạn của con, mẹ hỏi tên và thuộc hết tên các bạn: Thọ An, Phương Anh, Xuân Mai, Vân Đan, Cát Hân, Trúc Linh, Kiệt, Tú.... Khi đến đón con thể nào mẹ cũng đứng hỏi han bạn này một tí, bạn kia một tí. Các bạn thấy mẹ đến là tranh nhau hét lên: Bống về, mẹ Bống kìa. Rồi vây quanh mẹ kể chuyện ở lớp. Dần dần con cũng thuộc hết tên các bạn. Về nhà cũng đã kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp với bạn này, bạn kia.

Bây giờ đi học ở nhà cô, mẹ cũng thuộc hết tên các bạn mới của con. Các bạn thấy mẹ đến là cũng bảo với Bống. Rồi cũng tranh nhau kể cho mẹ nghe hôm nay cô bày trò chơi gì khi nghỉ giải lao. Mẹ thích các bạn của con lắm.

Đi ngoài đường gặp các bạn ấy là các bạn ấy gọi mẹ í ới: mẹ Bống, mẹ Bống. Còn Bống thì chỉ cười, chả bao giờ hét gọi các bạn cả.

Còn tại sao mẹ lại biết hết tên các bạn của con? Đơn giản là vì mẹ muốn làm bạn con mãi mãi. Muốn khi con kể về các bạn thì mẹ biết và nhớ ngay bạn ấy như thế nào, như thể mẹ cũng là một trong các bạn của con, là bạn thân để con thủ thỉ. Như bài thơ con hay đọc cho mẹ nghe ấy:

Đơn giản là vì mẹ muốn làm bạn con mãi mãi
Mẹ dạy con tập đi
Mẹ dạy con tập nói

Mẹ dạy con biết dạ

Mẹ dạy con biết thưa

Dạy con yêu Thạch Sanh

Chàng trai nghèo dũng cảm

Dạy con yêu cô Tấm

Chăm làm là nết na

Mẹ cũng giống như cô

Mà lại không phải cô

Mẹ cũng giống như bà

Mà trẻ hơn nhiều lắm

Mẹ cũng giống như bạn

Nhưng lúc chơi hay nhường

Con không hư, không quấy

Vì con lo mẹ buồn.....
 
Vậy đấy, con gái yêu, là bạn thân mãi nhé.
 
 
Theo Blog mẹ con Uyên Chi
 Vietbao
Chia sẻ