Vì sao Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet chưa từng xuất hiện cùng bố mẹ trên ban công Cung điện Buckingham?
Sự vắng mặt của Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet trong lễ diễu binh Trooping the Colour năm 2025 tiếp tục làm dấy lên câu hỏi về khoảng cách chưa thể hàn gắn giữa gia đình Sussex và phần còn lại của Hoàng gia Anh.
Lễ diễu binh Trooping the Colour – sự kiện thường niên tổ chức vào mùa hè để kỷ niệm sinh nhật chính thức của Quốc vương – đã diễn ra long trọng tại London, đánh dấu lần thứ ba Vua Charles tham dự sự kiện này kể từ khi kế vị ngai vàng vào năm 2022 sau sự ra đi của Nữ vương Elizabeth. Trong số các thành viên Hoàng gia góp mặt, Thân vương William và Vương phi Kate cùng ba con – Hoàng tử George (11 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) – thu hút đông đảo sự chú ý từ công chúng.

Ngược lại, Archie (6 tuổi) và Lilibet (4 tuổi) – hai con của Vương tử Harry và Meghan – lại tiếp tục vắng mặt. Cặp đôi từng xuất hiện cùng nhau tại Trooping the Colour vào năm 2018 và 2019, nhưng kể từ khi rút lui khỏi vai trò thành viên cấp cao vào năm 2020, gia đình họ chưa một lần trở lại tham dự lễ diễu binh.
Năm 2019, Archie sinh ra chỉ năm tuần trước thời điểm diễn ra Trooping the Colour và còn quá nhỏ để tham gia. Hai năm sau đó, sự kiện bị thu hẹp đáng kể do đại dịch COVID-19. Đến năm 2022, Harry và Meghan có mặt tại Anh để dự lễ mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ vương Elizabeth nhưng theo dõi nghi thức diễu binh từ một vị trí tách biệt, không cùng các thành viên đang làm việc của Hoàng gia xuất hiện trên ban công Cung điện Buckingham. Khi lên ngôi, Vua Charles đã thay đổi thông lệ, chỉ mời các thành viên Hoàng gia cấp cao đang làm việc xuất hiện trên ban công, nhằm thu gọn và tinh giản bộ máy Hoàng gia.

Công chúa Lilibet chào đời năm 2021, sau khi cha mẹ cô rời khỏi Vương quốc Anh và chuyển tới Montecito, California (Mỹ). Gia đình Sussex đã không tham dự bất kỳ lễ Trooping the Colour nào trong ba năm gần đây – bao gồm năm 2023, lần đầu tiên sự kiện được tổ chức dưới triều đại của Vua Charles, và hai năm tiếp theo là 2024 và 2025.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài BBC, sau khi kháng cáo bất thành trong vụ kiện liên quan đến việc bị tước quyền được bảo vệ bởi cảnh sát khi về Anh, Vương tử Harry chia sẻ anh không chắc liệu có thể đưa vợ con trở lại quê hương hay không. Anh nói: “Tôi không thể thấy được viễn cảnh đưa vợ con trở lại Vương quốc Anh vào thời điểm này”.
Vị Vương tử cũng bày tỏ sự tiếc nuối rằng các con mình sẽ đánh mất cơ hội trải nghiệm văn hóa và di sản của nước Anh: “Những điều mà chúng sẽ bỏ lỡ là, ừm, tất cả mọi thứ. Tôi yêu đất nước của mình. Tôi luôn như vậy. Bất chấp những gì một số người ở đất nước đó đã làm. Tôi nhớ Vương quốc Anh, tôi nhớ một số vùng của Vương quốc Anh, tất nhiên là tôi nhớ. Tôi nghĩ rằng thật buồn khi tôi không thể cho các con thấy quê hương của mình”.

Dù đã có một vài chuyến thăm ngắn về Anh từ năm 2020 đến nay, Harry đều đi một mình. Mối quan hệ giữa anh với Vua Charles và Thân vương William vẫn căng thẳng. Công tước xứ Sussex từng công khai mong muốn hòa giải với cha và anh trai, song thừa nhận rằng những tranh chấp liên quan đến vấn đề an ninh khiến việc kết nối trở nên khó khăn. “Không có ích gì khi tiếp tục tranh cãi nữa. Cuộc sống rất quý giá. Tôi không biết cha tôi còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy sẽ không nói chuyện với tôi vì vấn đề an ninh này. Nhưng sẽ thật tốt nếu được hòa giải”.
Việc Archie và Lilibet tiếp tục đứng ngoài các sự kiện Hoàng gia quan trọng như Trooping the Colour cho thấy khoảng cách giữa hai thế hệ vẫn còn hiện hữu – một vết rạn chưa thể lành dù thời gian đã trôi qua gần 5 năm kể từ ngày Harry và Meghan rời khỏi Vương quốc Anh.
Theo Express