Vì muốn cứu chồng mà em đã đẩy cuộc sống của mình vào bế tắc chẳng khác nào địa ngục

Hướng Dương,
Chia sẻ

Phải chăng em đã quá ngu đần khi yêu anh và cố gắng cứu anh.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi!

Thật sự sao số em quá đen đủi, trong số bao nhiêu người tử tế yêu thương thì em không yêu, cuối cùng em lại yêu một người đàn ông mà cả gia đình em phản đối. Bố mẹ em bảo nhìn anh ta đã biết anh ta là người chơi bời và lười.

Nếu chỉ chơi bời và lười có lẽ em còn cố gắng được, nhưng sau khi cưới một thời gian em mới phát hiện ra anh ta nghiện ma túy chị ơi. Anh ta có những người bạn lôi kéo suốt ngày rượu chè ma túy và gái, bỏ mặc em và đứa  bé trong bụng bơ vơ. Bố mẹ em khi biết chuyện đã chửi bới nói em ngu không nghe lời. Nhìn bố mẹ anh đau khổ, em cũng thấy thương chẳng nỡ trách.

Vì quyết tâm cứu chồng, em đã nói với bố mẹ chồng bán mảnh đất bố mẹ cho để vào miền Nam sinh sống để cách ly anh ra khỏi lũ bạn và cai nghiện. Ban đầu anh hứa thề này nọ sẽ thay đổi, nhưng mà chị ơi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Vì muốn cứu chồng mà em đã đẩy cuộc sống của mình vào bế tắc chẳng khác nào địa ngục - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vào trong đó chỉ một thời gian ngắn, tụi em chưa có công việc ổn định, xin cho anh công việc chân tay với mức lương thấp và nặng nhọc, khiến anh buồn chán và bỏ việc. Em lại xin cho anh chỗ khác, kết quả anh chỉ làm được vài ngày là lại bỏ khiến em phải muối mặt đi xin lỗi người ta.

Bây giờ vào đây bạn bè chưa có, tiền bạc thì không đủ tiêu, bụng em thai ngày một lớn mà anh thì suốt ngày uống rượu vào chửi bới trách móc em đẩy anh đến hoàn cảnh này (ở ngoài Bắc anh là công nhân viên chức). Có lần em cự cãi khiến anh đánh em sưng tím mặt mày.

Tiền không có anh đã đi theo nhóm ăn cắp vặt và đã bị bắt một lần. Em đau khổ lắm, chưa kịp nói anh thì anh đã đạp em, em nói muốn ly hôn, anh không cho và bắt em phải đưa tiền cho anh. Em nói em không phải là vợ anh nữa, đứa con này cũng không phải con anh, thì anh liền đánh em suýt sảy thai. Giờ em không biết làm sao thoát khỏi bế tắc này chị ơi!

Vì muốn cứu chồng mà em đã đẩy cuộc sống của mình vào bế tắc chẳng khác nào địa ngục - Ảnh 3.

Chào bạn!

Cuộc hôn nhân của bạn đang bị chìm xuống đáy với một người chồng nghiện ngập và cuộc hôn nhân tồi tệ. Có lẽ bạn cũng là một cô gái lương thiện và muốn cứu anh ấy thoát khỏi ma túy nên đã cố gắng bằng mọi cách để giúp chồng. Nhưng đáp lại là cuộc sống của bạn lại ngày càng tệ hơn và nguy cơ bị đánh đập bất cứ lúc nào.

Tại sao lại như vậy?

Bởi tất cả những việc bạn làm vẫn đang xuất phát từ mong muốn của chính bạn, còn chồng bạn thì không. Anh ta đang mong muốn sẽ có một cuộc sống tốt hơn và tiếp tục chìm trong ma túy chứ không phải là thoát khỏi nó. Những điều bạn nỗ lực lại không xuất phát từ mong muốn của chồng bạn đã khiến cho mọi thứ chuyển từ việc biết ơn sang trạng thái oán trách và đổ lỗi.

Lúc này việc cần làm nhất của bạn là sự an toàn cho bản thân và em bé đang mang trong bụng. Bạn cần lập kế hoạch an toàn cho chính mình, nếu ở bên cạnh một người chồng như vậy, có thể bạn không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra với mình, nên hãy cân nhắc việc thoát khỏi anh ta càng sớm càng tốt. Cũng đừng day dứt ân hận gì vì bạn cũng đã cố gắng hết sức rồi

Chúc bạn mạnh mẽ và nghị lực!

Hướng Dương!

Chia sẻ