Vết trượt của người phụ nữ từ nạn nhân trở thành kẻ buôn bán người

HOÀNG DUYÊN,
Chia sẻ

Mơ ước đổi đời, chị em Kim Ngân và Tuyết Ngân trở thành nạn nhân, bị bọn buôn người lừa bán sang Trung Quốc. Sau một thời gian tủi nhục làm vợ ở xứ người, Kim Ngân trốn thoát, trở về Việt Nam cấu kết với em gái lừa các cô gái nhẹ dạ, có hoàn cảnh khó khăn đưa sang Trung Quốc bán kiếm tiền chia nhau tiêu xài.

Vết trượt của người phụ nữ từ nạn nhân trở thành kẻ buôn bán người - Ảnh 1.

Đối tượng Kim Ngân tại cơ quan chức năng (ảnh do công an cung cấp).

Đường dây mua bán người của hai chị em ruột

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, nhưng hai chị em ruột là Nguyễn Thị Kim Ngân (20 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Ngân (18 tuổi, ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) không chịu khó học hành, làm việc phụ giúp cha mẹ, đỡ đần cuộc sống mà ham chơi, đua đòi theo đám bạn cùng lứa con nhà giàu. Dù còn ít tuổi nhưng khi thấy một số phụ nữ sau khi từ Trung Quốc trở về trở nên xinh đẹp, ăn vận thể hiện người có tiền, cứ nghĩ ai qua nước ngoài cũng được hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ, sung sướng nên chị em Ngân đã nuôi tham vọng có cơ hội đổi đời nơi xứ người.

Đoán biết được tâm lý đó, bọn buôn người đã tìm cách giăng bẫy, dụ dỗ, lừa đưa Kim Ngân và Tuyết Ngân qua Trung Quốc bán cho những người đàn ông bản địa mua về làm vợ. Hai chị em Ngân chỉ biết phó mặc cho số phận, hi vọng được chồng cùng gia đình chồng yêu thương để biến “giấc mơ xuất ngoại” thành hiện thực.

Tuy nhiên, cuối năm 2017, sau một thời gian tủi nhục làm vợ xứ người, nhận thấy cuộc sống không như mơ khi bị bán cho một gia đình nghèo khó, sống cơ cực, nhà chồng lại bắt làm việc suốt ngày đêm, bị đánh đập tàn nhẫn, nên Kim Ngân tìm cách trốn về Việt Nam.

Vết trượt của người phụ nữ từ nạn nhân trở thành kẻ buôn bán người - Ảnh 2.

Đối tượng Tuyết Ngân.

Tưởng chừng bằng ấy thời gian sống trong cơ cực ở nơi đất khách quê người sẽ khiến Kim Ngân tỉnh ngộ, an phận làm ăn, gây dựng cuộc sống như bao cô gái khác. Nào ngờ, Kim Ngân lại làm điều ngược lại. Thời gian sinh sống bên Trung Quốc, nhận thấy việc lừa bán phụ nữ kiếm được rất nhiều tiền lại dễ dàng nên sau khi trở về, Kim Ngân đã cấu kết với Tuyết Ngân thiết lập đường dây lừa bán người. Kim Ngân chịu trách nhiệm tìm những cô gái nhẹ dạ, ở vùng nông thôn, hoàn cảnh khó khăn đưa sang Trung Quốc giao cho Tuyết Ngân tìm mối bán. Số tiền kiếm được hai chị em sẽ chia nhau tiêu xài.

Theo như kế hoạch đã định sẵn, Kim Ngân đã tiếp cận chị N.T.H (24 tuổi, ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Biết chị H. có hoàn cảnh khó khăn, đang cần tiền. Kim Ngân vẽ ra viễn cảnh giàu sang khi làm vợ người đàn ông Trung Quốc khiến chị H. nhanh chóng sa bẫy. Kim Ngân sau đó bán chị H. cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá 55.000 Nhân dân tệ (tương ứng với 192,5 triệu đồng).

Sau khi bị lừa bán sang xứ người, chị H tiếp tục bị Tuyết Ngân cùng bố chồng (người Trung Quốc) bán "qua tay" cho một người đàn ông Trung Quốc khác với giá 80.000 Nhân dân tệ (tương ứng với 280 triệu đồng).

Có tiền trong tay, Kim Ngân mặc sức ăn chơi, mua sắm. Chơi ở Việt Nam chán, đối tượng lại sang Campuchia, tìm đến nhà một người bạn tên Ni (trú tại Phnom Penh) với mục đích thiết lập "chân rết" trong đường dây phạm tội của mình. Tại đây, Kim Ngân quen biết một phụ nữ tên Sa - bạn của Ni. Kim Ngân cho Sa biết hiện có nhiều đàn ông Trung Quốc có nhu cầu tuyển phụ nữ làm vợ và ngỏ ý muốn Sa cùng hợp tác làm ăn bằng cách tìm những cô gái trẻ tuổi, nhẹ dạ đưa sang Trung Quốc bán, nếu trót lọt sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Nghĩ việc làm đơn giản lại kiếm ra tiền nên Sa nhanh chóng gật đầu đồng ý tìm "nguồn hàng" cho Kim Ngân.

Ngày 16/3, Sa điện thoại cho Kim Ngân thông báo đã tìm được hai cô gái là T.P (16 tuổi) và H.L (18 tuổi, cùng trú tại tỉnh Kandal, Campuchia). Hai bên thỏa thuận thời gian và địa điểm giao người. Kim Ngân hứa hẹn sẽ trả cho Sa 3000 USD (tương đương 70 triệu đồng) tiền công.

Trả giá

Vết trượt của người phụ nữ từ nạn nhân trở thành kẻ buôn bán người - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ của Kim Ngân.

Chiều 19/3, sau khi giao tiền, nhận "hàng", Kim Ngân đã thuê một ô tô 7 chỗ và đưa hai nạn nhân từ Phnom Penh đến Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) để nhập cảnh sang Việt Nam.

Tuy nhiên, khi đến cửa khẩu Long Bình, đối tượng này không đưa hộ chiếu cho T.P và H.L để làm thủ tục nhập cảnh mà yêu cầu xuất trình giấy căn cước công dân. Khi tiếp nhận thủ tục, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình nghi vấn có sự việc liên quan đến tội phạm mua bán người nên mời cả 3 về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Kim Ngân có hành vi tiếp nhận hai cô gái từ Campuchia vận chuyển sang Việt Nam rồi đưa qua Trung Quốc nên đã ra quyết định tạm giữ đối tượng này để điều tra. Riêng hai nạn nhân sau đó được giải cứu và đưa trở về bàn giao cho gia đình an toàn.

Tháng 4/2018, Tuyết Ngân được trở quê hương. Niềm vui được đoàn tụ cùng gia đình chưa trọn thì Tuyết Ngân bị Công an tỉnh An Giang triệu tập làm việc.

Sau quá trình thu thập tài liệu, tháng 10/2018, Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất hồ sơ vụ án. Tại cơ quan chức năng, trước những bằng chứng không thể chối cãi, hai đối tượng lần lượt cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 15/11 vừa qua, Công an tỉnh An Giang đã ra kết thúc điều tra, đề nghị VKSDN cùng cấp truy tố hai đối tượng Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thị Tuyết Ngân về tội "mua bán người".

Từng là nạn nhân của tệ nạn mua bán người, hơn ai hết, Kim Ngân và Tuyết Ngân thấu hiểu được nỗi đau, tủi nhục mà mình đang mang. Thế nhưng, vì những đồng tiền bất chính, chúng bất chấp pháp luật, cấu kết với nhau, biến các cô gái khác thành nạn nhân giống mình để thu lợi bất chính.

Chia sẻ