Vén màn bí mật của mỹ nhân bị cướp bồ trong “Tình yêu không có lỗi”

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Thoát xác khỏi nhân vật Katun, mỹ nhân Wanida Termthanaporn trở về là một 8X đời thường với tính cách “thẳng tuột”.

Xuất thân là một ca sĩ, Wanida Termthanaporn đến với điện ảnh như một cơ duyên. Trải qua nhiều năm gắn bó với nghiệp diễn, ngôi sao sinh năm 1983 đã bỏ túi khá nhiều tác phẩm thành công. Thông qua vai diễn gần đây nhất là Katun – cô gái bị bạn thân giật bồ, Wanida nhanh chóng chiếm trọn được tình cảm của người hâm mộ khắp châu Á. Nếu khán giả đã quen với gương mặt đẹp quyến rũ của cô thì có lẽ sẽ phải yêu mến hơn nữa khi biết được những bí mật đời thường về Wanida. Cùng nghe nữ diễn viên này chia sẻ về mình.
 
mỹ nhân bị cướp bồ trong “Tình yêu không có lỗi”
Wanida Thermthanaporn ở ngoài đời là một cô gái thẳng thắn và cá tính
 

Tôi không hề quyến rũ

Tôi thiên về xu hướng ăn vận thoải mái. Tôi thường mặc quần jeans, áo tank top. Câu hỏi: “Bạn thấy bộ phận nào trên cơ thể mình gợi cảm nhất?” khiến tôi phát ốm. Tôi chẳng thấy bộ phận nào của mình gợi cảm hết. Nói thật tôi không tự hào về cơ thể mình. Hàng ngày soi gương đã quá quen với cơ thể này rồi, kể cả những khiếm khuyết. Nếu cứ bắt phải chọn, ừ thôi thì tôi chọn đôi môi vậy.

Tôi là một tín đồ mua sắm

Quần áo là sở thích tội đồ của tôi. Tôi gần như ngày nào cũng xách về nhà quần áo mới mặc dù tủ đồ của tôi đầy bộ mà tôi chưa hề mặc tới. Thế nhưng tôi không mua đồ đắt tiền, thế vẫn ổn mà.


mỹ nhân bị cướp bồ trong “Tình yêu không có lỗi”

mỹ nhân bị cướp bồ trong “Tình yêu không có lỗi”
Wanida thấy mình không gợi cảm và thích phong cách ăn vận thoải mái
 

Tôi không tin vào sự hoàn hảo

Tôi không nghĩ có thứ được gọi là hoàn hảo. Nếu bạn nghĩ mình hoàn hảo thì làm sao bạn tốt lên được.

Tôi coi mình là một ca sĩ xinh đẹp đứng đắn

Kể từ khi ra mắt album đầu tay của nhóm Girl Berry, tôi đã tiến bộ rất nhiều. Về diễn xuất, tôi không dám nhận xét gì về bản thân. Tôi chỉ có thể nói mình đã cố gắng hết sức, phần còn lại cứ để khán giả đánh giá.

Tôi là cô gái thành thị

Thật tuyệt khi được sống với thiên nhiên, xung quanh là đồi núi và rừng cây. Tuy vậy sau khi sống với thiên nhiên vài tháng để quay phim, tôi nhớ nhung da diết và cảm thấy tốt hơn khi được quay trở về với “văn minh”.

Tôi đôi lúc cũng rất bối rối

Thỉnh thoảng trong đầu tôi xuất hiện hàng triệu thứ, nó cứ thế đến cùng một lúc khiến tôi vô cùng rối bời.

Tôi hiếm khi xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo lá cải

Tốt thôi. Tôi sống một cuộc đời bình thường, mọi thứ là vậy. Vì thế tôi không hiểu tại sao mọi người phải bận tâm quá nhiều về điều đó.

 
mỹ nhân bị cướp bồ trong “Tình yêu không có lỗi”
Mỹ nhân của "Tình yêu không có lỗi" rất yêu chiều bản thân với những sở thích riêng
 

Tôi thích trở thành tiếp viên hàng không một ngày nào đó

Tôi ghét phải bay vì cảm giác không thoải mái và tôi có đôi chút sợ độ cao. Nhưng cứ nhìn cô tiếp viên hàng không lượn đi, lượn lại với bộ đồng phục đáng yêu lại khiến tôi cũng muốn được như cô ấy.

Tôi mê ăn uống

Tôi thích ăn pizza, bánh, phô mai, cơm gà kiểu Thái. Tôi thích tất. May mắn thay, tôi có thể ăn bất cứ thứ gì mà tôi muốn ăn vì tôi thuộc dạng người “mỏng”, không dễ tăng cân.

Tôi thích nấu ăn

Thích nấu đấy nhưng tôi nấu nướng không giỏi. Tôi có thể làm cơm chiên ngon, bánh mì tỏi, thịt cốt lết và cà ri. Trong tương lai tôi có lẽ tôi sẽ mở một nhà hàng.

Chia sẻ