Về quê tránh dịch, Huỳnh Lập vẫn không quên nghĩa vụ "kể chuyện ma" cho khán giả với mùa 3 "Một nén nhang"

Leon Trần,
Chia sẻ

Thiếu thốn vật tư, máy móc lẫn nhân lực, Huỳnh Lập vẫn hạ quyết tâm thực hiện series "Một nén nhang" mùa 3 khi đang tránh dịch tại chính quê nhà.

Có thể nói, series kể chuyện ma Một nén nhang là một trong những dấu ấn thú vị và mang nét đặc trưng lớn nhất của nghệ sĩ Huỳnh Lập. Series này đã từng ra mắt khán giả 2 mùa, chủ yếu vào những dịp dịch bệnh đang lên cao và mọi người phải ở nhà nên cần có nhiều nội dung để thưởng thức, giải trí và thư giãn qua mùa dịch.

Dù về quê tránh dịch, Huỳnh Lập vẫn không quên nghĩa vụ "kể chuyện ma" cho khán giả với mùa 3 "Một nén nhang" - Ảnh 1.

Được khán giả ủng hộ mạnh mẽ và yêu cầu tiếp tục ra mắt phần mới nhiều lần, Huỳnh lập đã quyết định bắt tay vào thực hiện mùa 3 và sẽ chính thức ấn định ngày ra mắt vào ngày 17/7 tới đây, với giờ phát hành vẫn là "giờ linh" như cũ: 0 giờ. Mới đây, Huỳnh Lập cũng đã đăng tải teaser poster của mùa 3 Một nén nhang lên Facebook của mình vào đúng khung giờ đặc biệt này.

Dù về quê tránh dịch, Huỳnh Lập vẫn không quên nghĩa vụ "kể chuyện ma" cho khán giả với mùa 3 "Một nén nhang" - Ảnh 2.

Nói về sự đặc biệt của mùa này so với 2 mùa trước, Huỳnh Lập cho biết mỗi mùa của Một nén nhang đều có những đặc trưng riêng. Ở mùa 3 này, Huỳnh Lập quay trở lại với phong cách của mùa 1 là tập trung vào việc kể chuyện chứ không có sự diễn xuất của các diễn viên nữa, để có thể kích thích trí tưởng tượng của các khán giả tối đa. Ngoài ra, điểm đáng nhớ trong quá trình thực hiện mùa 3 này còn nằm ở chỗ gần như toàn bộ các khâu từ tiền kỳ cho đến sản xuất, hậu kỳ đều diễn ra ở Long Xuyên, An Giang, quê nhà của Huỳnh lập.

Dù về quê tránh dịch, Huỳnh Lập vẫn không quên nghĩa vụ "kể chuyện ma" cho khán giả với mùa 3 "Một nén nhang" - Ảnh 3.

Do tình hình dịch bệnh nên Huỳnh Lập đã về quê ở hơn 2 tháng nên anh quyết định thực hiện series này ngay tại quê, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Khó khăn đầu tiên là thiếu thiết bị máy móc, vì gần như mọi trang thiết bị của công ty Huỳnh Lập đều đang ở TP. HCM nên Huỳnh Lập và Hồng Tú một mặt phải gửi từ Sài Gòn về, một mặt phải đi lùng và tìm mua để có thể sử dụng. Khó khăn thứ hai là thiếu nhân lực, Huỳnh Lập đã phải huy động anh chị em trong nhà và một số bạn bè thân thiết hỗ trợ mình thực hiện mùa 3 Một nén nhang.

Dù về quê tránh dịch, Huỳnh Lập vẫn không quên nghĩa vụ "kể chuyện ma" cho khán giả với mùa 3 "Một nén nhang" - Ảnh 4.

Có rất nhiều khâu, giai đoạn và công việc mà trước giờ cả Huỳnh lập lẫn Hồng Tú đều chưa từng phải tự thực hiện nhưng do hoàn cảnh nên đã phải tự mình đảm đương, từ việc xử lý ánh sáng, đèn đóm cho đến việc phụ trách và xử lý âm thanh hiện trường, rồi đến cả khâu cắt ghép, hậu kỳ. Đặc biệt, do bối cảnh quay ở chính nhà của Huỳnh Lập và là ở quê nên ekip khá vất vả để set up sao cho ra chất "ma quái", và cũng rất thường xuyên phải quay đi quay lại một số cảnh do có nhiều tạp âm lẫn vào.

Chưa kể đến chuyện do thời tiết khá nóng nên chỉ cần bấm máy chừng 10 – 15 phút là cả ekip đều đổ mồ hôi như tắm, ai cũng mệt vì mất nước nhưng vẫn cố gắng. Dù cực, nhưng khi hoàn thành được Huỳnh Lập cảm thấy rất vui và hào hứng vì mang đến được niềm vui cho mọi người.

Dù về quê tránh dịch, Huỳnh Lập vẫn không quên nghĩa vụ "kể chuyện ma" cho khán giả với mùa 3 "Một nén nhang" - Ảnh 5.

Chia sẻ về độ dài của mùa 3, Huỳnh Lập cho biết anh chưa dám hứa là mùa này sẽ có nhiều tập hơn các season cũ hay không. Điều này còn phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh hiện tại, Huỳnh Lập hứa là sẽ cố gắng thực hiện được đến đâu hay đến đó. "Sức mình có bao nhiều thì chơi bấy nhiêu", Huỳnh Lập cho biết, đồng thời khẳng định việc sản xuất Một nén nhang của mình luôn tuân thủ đúng và đủ 100% quy định an toàn chống dịch, tất cả mọi người đều rất ý thức để gìn giữ an toàn chung.

Dù về quê tránh dịch, Huỳnh Lập vẫn không quên nghĩa vụ "kể chuyện ma" cho khán giả với mùa 3 "Một nén nhang" - Ảnh 6.

Huỳnh Lập hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Một nén nhang mùa 3 để giúp anh tiếp tục xô đổ kỷ lục của mình với những mùa trước, và cùng nhau tận hưởng được những ngày thư giãn thật vui, thật khỏe, thật thú vị tại nhà để có thể giữ được cho mình sự tích cực, lạc quan qua mùa dịch lần này.

Chia sẻ