Về chơi nhà người yêu, chứng kiến cảnh chướng mắt về bố mẹ bạn trai cô gái nhất quyết đòi chia tay vì không thể chấp nhận được!

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Cô gái cũng hơi băn khoăn việc mình chia tay anh liệu có quá đáng. Nhưng cô không thể chấp nhận được một gia đình như vậy.

Người xưa thường có câu: "Lấy chồng xem tông, lấy vợ xem giống". Câu nói như một lời nhắc nhở mỗi người khi xác định kết hôn với người mình yêu thì nên xem xét nhiều mặt của đối phương. Bởi hôn nhân là chuyện cả đời. Một khi chọn nhầm người thì cuộc đời này coi như sống trong ân hận và nước mắt.

Cuộc sống gia đình vốn dĩ phức tạp và nhiều thử thách. Có khi ban đầu thì yêu đấy, thương đấy, nhưng khi về sống với nhau thì lại có nhiều mâu thuẫn dẫn đến vợ chồng ngày càng xa cách, lạnh nhạt. Xem xét ở đây cũng không phải là dòm ngó xem nhà đối phương có môn đăng hộ đối, hay có giàu có hay không, mà là xem người đó và gia đình có phù hợp với hoàn cảnh của nhà mình hay không?

Điều này vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với người con gái.

Mới đây, một cô gái có tên là S.V đã đăng đàn tâm sự chuyện mình quyết định chia tay người yêu chỉ vì không thể chấp nhận nổi gia đình nhà anh ta. Mặc dù có chút phân vân về quyết định phũ phàng của mình, nhưng cô gái nghĩ đó là quyết định đúng.

Về chơi nhà người yêu, chứng kiến cảnh chướng mắt về bố mẹ bạn trai cô gái nhất quyết đòi chia tay vì không thể chấp nhận được! - Ảnh 1.

Theo đó, S.V chia sẻ, ngay khi về ra mắt, cô đã cảm thấy hơi thất vọng về hoàn cảnh của nhà bạn trai, bởi theo nhận định của cô gái, gia đình anh làm ăn không tốt lắm.

"Em thấy được như vậy qua những hành động, câu chuyện, lời nói của nhà anh mà mỗi lần em về đó.

Bố anh là người nghiện rượu nặng, lại còn rượu chè, lô đề, thậm chí có cả nợ nần. Bác ấy thường xuyên say xỉn, chửi bới mọi người (ngay cả khi có em đến chơi). Những lời bác ấy chửi vô cùng mất văn hóa, thậm chí là thô lỗ và cục súc.

Nhà của bác ấy thường xuyên là chỗ chứa cho việc ăn nhậu, chơi lô đề, bài bạc... có hôm còn đánh cãi dẫn đến xung đột đánh chém nhau" - S.V kể lại.

Về chơi nhà người yêu, chứng kiến cảnh chướng mắt về bố mẹ bạn trai cô gái nhất quyết đòi chia tay vì không thể chấp nhận được! - Ảnh 2.

Bác trai luôn say xỉn, cờ bạc khiến cô gái cảm thấy ám ảnh. (Ảnh minh họa)

Không chỉ bố bạn trai là người mắc nhiều tệ nạn xã hội mà mẹ anh cũng có nhiều điểm khiến S.V cảm thấy phật lòng: "Mẹ anh thì lại là người lười kinh khủng, chẳng biết làm gì, cái gì bác cũng nói là không biết làm.

Bác gái rất lười, không biết nấu ăn. Những lần em đến chơi thì toàn em nấu. Nhà cửa thì bừa bộn chẳng bao giờ quét dọn. Quần áo đã giặt máy giặt rồi nhưng bác gái chả buồn đem ra phơi lại luôn.

Bác ấy còn nghiện điện thoại hơn cả bọn trẻ. Có hôm mải nghịch điện thoại, bác gái muộn cả giờ đi làm.

Bác ấy chỉ ăn rồi lại đi làm vì bác trai ở nhà nhiều hơn sẽ nấu cơm. Lắm hôm bác trai không nấu thì cũng nhịn luôn và các con cũng nhịn theo mẹ. Nếu được nghỉ bác chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, sau đó hát hoặc cãi nhau với bác trai" - cô gái phàn nàn.

Dù không vừa lòng về gia đình nhà trai nhưng cô gái chưa bao giờ nặng lời với họ. Cô luôn cười và tỏ ra vui vẻ, mặc dù trong lòng không hề thích hoàn cảnh nhà anh như vậy.

Ưu điểm của nhà bạn trai theo S.V nhận xét đó là họ rất quý cô. Có gì ngon họ cũng gọi cô đến ăn cơm cùng. Nhưng mỗi khi ngồi vào bàn ăn và chứng kiến cảnh tượng đó, cô nàng không thể nuốt trôi cơm.

Bạn trai của S.V cũng vậy, cô không có gì phàn nàn nhưng cái cô sợ chính là gia đình nhà anh.

"Đôi lúc nghĩ đến việc sang nhà bạn trai chơi em lại cảm thấy khó chịu. Như vậy thì không rõ sau này về sống sao nữa. Rồi chắc chắn lối sống của gia đình của nhà anh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn em. Sau này có con thì em cũng không biết nuôi dạy kiểu gì..." - cô gái than thở.

Về chơi nhà người yêu, chứng kiến cảnh chướng mắt về bố mẹ bạn trai cô gái nhất quyết đòi chia tay vì không thể chấp nhận được! - Ảnh 3.

Bác gái thì lười biếng, suốt ngày "cắm đầu vào điện thoại" khiến nhà cửa bẩn thỉu, luộm thuộm.

Đồng tình với quan điểm của cô gái, nhiều người cũng phân vân khi lấy phải gia đình như thế này thì sẽ sống sao. Bởi hôn nhân đâu phải chỉ có 2 người, cuộc sống gia đình sẽ chịu áp lực về nhiều phía.

Cô gái nếu lấy về nhà chồng như thế này sẽ phải gồng gánh cuộc sống của không những gia đình nhỏ của mình mà còn cả nhà anh nữa. Như vậy rất mệt mỏi.

"Nghĩ cho kĩ không lại hối hận bạn ơi. Lấy chồng không phải cứ ở riêng giải quyết hết. Con cái thường cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ ông bà, bố mẹ. Người yêu bạn sống lâu trong cảnh này, có thể bạn chưa thấy nhưng sau này chắc chắn sẽ thấy anh ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ gia đình. Lúc ấy con cái thì nheo nhóc, nhà cửa bề bộn, bố mẹ chồng thì mắng chửi nhau... khó sống lắm" - một dân mạng bình luận.

Nhưng một số khác thì cho rằng nếu cô yêu người con trai kia thực lòng thì nên nói chuyện với anh. Sau khi cưới hai vợ chồng có thể ra ở riêng để không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lối sống của nhà anh. Quan trọng là anh chàng kia có dung hòa được giữa bố mẹ và vợ mình không thôi!

Chia sẻ