Vân Dung: "Tôi có chồng là hậu phương vững chắc"

,
Chia sẻ

"Tôi chỉ muốn như thế này thôi, đã lên đỉnh rồi, giờ cố gắng “đứng” được chứ không leo cao hơn nữa, dễ ngã lắm."

"Tôi muốn mình như cái bánh nhỏ nhỏ, xinh xinh ai cầm lên cũng muốn ăn ngay, to quá làm sao ăn được", nghệ sĩ hài Vân Dung chia sẻ.
 
- Lần đầu tiên đóng phim với vai Mai Lệ trong những người độc thân vui vẻ, chị nghĩ sao khi nhiều người nhận xét đó không phải là vai diễn thành công của Vân Dung?

- Mai Lệ là vai diễn phim truyền hình đầu tiên nhưng không làm tôi thỏa mãn. Tôi muốn diễn như đời thường, vung tay, vung chân thoải mái nhưng trong phim lại không được nói, không được có động tác thoải mái. Những điều mình muốn thể hiện thì không được thể hiện, thấy bí bách lắm. Tôi tưởng tượng vai diễn này phải khác, cách diễn khác nhưng không làm được nên thấy buồn và tiếc.







- Người ta nói “đầu không xuôi thì đuôi khó lọt”. Nếu bây giờ tiếp tục nhận được mời đóng phim chị sẽ làm gì?

- Truyền hình là lĩnh vực mới, không phải là nghề chính của tôi nên chuyện lúng túng là điều có thể hiểu. Đây là cái để tôi làm mình mới mẻ. Và đúng là khán giả đã thấy một Vân Dung khác, tôi vào phim cũng xinh đấy chứ (cười) Tôi chỉ tiếc không được diễn với những gì mình nghĩ, mình thích. Nếu được thể hiện đúng với mình, tôi sẽ diễn hay hơn.

Lần sau đạo diễn mời, tôi sẵn sàng nhưng có thỏa thuận trước. Nghĩa là được làm chủ cách diễn của mình miễn sao vai diễn hay là được.

Vân Dung cùng chồng trong ngày cưới

- Trong các cây hài nữ miền Bắc cái tên Vân Dung được nhắc đến nhiều nhất. Chị có thể tiết lộ, làm thế nào để chị tạo nên bản sắc riêng cho mình?

- Chỉ nghe giọng nói, hay mới thoáng nhìn tay, chân thôi đã biết người rồi. Đó là điểm khác biệt của Vân Dung không lẫn với ai được. Lên sân khấu, tôi thường xuất hiện đột ngột nên dễ “kéo” sự chú ý của khán giả về phía mình. Nhưng điều này có sẵn trong mình rồi, chỉ trau chuốt, tìm tòi thêm, không cố tạo gì thêm cả.

Không có năng khiếu thì không bao giờ diễn hài được. Tính tôi nhố nhăng, thích trêu ghẹo người khác. Nhiều lúc tự hỏi sao mình theo nghề này vì bản thân không thích kịch, chính kịch, bi kịch lại càng không.

- Vậy hàng ngày chị khổ luyện và hoạch định ra sao để phát triển tên tuổi của mình?

- Tôi chỉ muốn như thế này thôi, đã lên đỉnh rồi, giờ cố gắng “đứng” được  chứ không leo cao hơn nữa, dễ ngã chỏng vó lắm. Tôi muốn mình như cái bánh nhỏ nhỏ, xinh xinh ai cầm lên cũng muốn ăn ngay, to quá làm sao ăn được.

Không như ca sĩ chú trọng vào quảng bá hình ảnh, nghệ sĩ hài không ai có chiến lược “mông má”, không có người quản lý mà chỉ diễn thầm lặng, âm ỉ mà thôi. Tôi nghĩ đơn giản, mình thích điều gì thì làm và làm đến nơi đến chốn. Tự mình làm và cũng tự mình tận hưởng thành quả thôi.

Bản thân tôi cũng muốn hướng đến sự chuyên nghiệp nhưng không đủ dũng cảm. Có quản lý, nhiều khi cũng chỉ để “ngồi chơi xơi nước” thôi. Mình là “dân” nhà hát nào thì diễn ở đoàn đó ít có được “đánh” sang sân khác. Vì tư duy như thế nên mình muốn nổi loạn, muốn chuyên nghiệp cũng khó. 

Ảnh: TTT
 
 
 - Chồng Nam, vợ Bắc, chị đối diện như thế nào trước những tin đồn?

- Tôi quay ra Hà Nội ở cùng bố mẹ nên ông xã sẽ có kế hoạch ra cùng. Tôi không đặt mốc thời gian mà lúc nào cảm thấy không thể như vợ chồng ngâu nữa, gia đình sẽ về một mối. Tôi quan niệm không phải lúc nào cũng dính nhau mới là hạnh phúc. Tôi có chồng là hậu phương vững chắc sao lại phải lo lắng.

Vợ chồng xa, tôi “bị” nhiều tin đồn ác ý lắm. Nghệ sĩ mà. Được cái mình là người vô tâm với tin đồn. Tôi ghét những người buôn chuyện. Ngày xưa, chưa sinh cu Nhím, điện thoại bạn bè gọi liên hồi vì nghe tin tôi sinh con bị sài lở khủng khiếp, bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà… Bạn thấy khủng khiếp không?

- Xin cảm ơn chị!
 
TheoĐất Việt
Chia sẻ