Vân Dung đại náo làng Cọ
Trong phim hài chiếu Tết trên màn ảnh nhỏ VTV3, khán giả sẽ gặp Vân Dung tung hứng tưng bừng với "Tháng củ mật".
Năm 2011, chiếu theo thông tin ghi lại trong miếu, vị quan huyền thoại sẽ tròn 500 tuổi. Trong cuộc họp giữa các vị bô lão trong làng, có người nêu đề xuất sẽ trao danh hiệu “Hiệp sĩ làng” cho một trong hai cán bộ thôn vì những đóng góp của các anh trong việc làng xã. Ngoài danh hiệu “Hiệp sĩ”, người được chọn còn vinh dự được lưu tên trong miếu thờ như một hậu duệ danh dự của vị quan thời xưa.
Ghen ăn tức ở, muốn danh hiệu ấy thuộc về dòng họ mình, một trưởng tộc có máu mặt trong làng đã lùi thời gian trao danh hiệu, hòng mong cháu đích tôn của mình có thời gian “lập công”. Vì vậy, trong tháng củ mật, ngoài cuộc chiến bài trừ tệ nạn làng xã, còn cuộc chiến khác giữa những người khư khư trục lợi và người thật sự có tâm với làng.
“Vải thưa không che được mắt thánh”, chiến thắng cuối cùng không thuộc về phe phi nhân nghĩa. Và hơn hết, bằng chữ TÂM, các anh cán bộ thôn đã góp phần trả lại sự êm đềm, mộc mạc vốn có của làng quê mình. Một cái tết đầm ấm, sum vầy… những chiếc bánh chưng chan chứa tình làng nghĩa xóm khiến làng Cọ như đẹp hơn…