Vai diễn ám ảnh nhất của Quý Bình

Su,
Chia sẻ

Quý Bình từng đóng cặp với Minh Hằng trong phim điện ảnh mang yếu tố tâm linh.

Quý Bình sinh năm 1983 tại Hóc Môn, TP.HCM, trong gia đình có 9 anh chị em. Quý Bình là con thứ 8, bố mẹ anh đều làm nông và không có ai theo đuổi nghệ thuật.

Ngay từ nhỏ, Quý Bình đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Tốt nghiệp lớp 12 Quý Bình đăng ký thi vào Trường Sân khấu – Điện ảnh nhưng vấp phải sự phản đối của gia đình sau đó anh vào quân đội theo ý người thân. Sau một thời gian thuyết phục gia đình cũng chấp nhận cho anh theo đuổi ước mơ.

Trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật, Quý Bình đã có nhiều vai diễn nổi bật.

Vai diễn ám ảnh nhất của Quý Bình - Ảnh 1.

Quý Bình và Minh Hằng trong phim "Bao giờ có yêu nhau"

Năm 2018, Quý Bình cùng Minh Hằng đóng chính trong dự án Bao giờ có yêu nhau. Đây là bộ phim ồn ào, gây ám ảnh và khiến báo giới tốn hao nhiều giấy mực nhất của Quý Bình.

Trong phim, Quý Bình đóng vai Huy và có mối quan hệ tình cảm với nhân vật Linh do Minh Hằng thể hiện.

Linh, một sinh viên ngành thực vật học, trong chuyến du khảo lên Tây Nguyên, cô nghe người dân địa phương kể về cây thủy tùng duy nhất còn sót lại ở sâu trong rừng. Linh quyết định một mình tự tìm đến nơi để nguyên cứu. Khi đang chụp hình thì Linh bị ngã trượt xuống dốc và bất tỉnh, cô được Huy, một nhiếp ảnh gia bắt gặp và đưa về trạm xá.

Cuộc gặp gỡ khiến họ tiến gần với nhau, trở thành người yêu và cùng nhau trải nghiệm nhiều nơi. Trong một số bức hình mà Huy chụp xuất hiện bóng ma của một người có khuôn mặt giống Linh.

Vai diễn ám ảnh nhất của Quý Bình - Ảnh 2.

Vai diễn ám ảnh nhất của Quý Bình - Ảnh 3.

Một lần Huy đến thăm nhà Linh và gặp mẹ của cô, sau đó hai người trốn cùng lên Phan Thiết chơi dù mẹ Linh không đồng ý, Huy tò mò về căn nhà cũ mà gia đình Linh đã bỏ hoang tại đên nhất quyết đến xem, một số người dân địa phương tỏ ra sợ hãi khi gặp Linh, nhưng hai người không để tâm.

Vai diễn ám ảnh nhất của Quý Bình - Ảnh 4.

Trong buổi tối đi đến Mũi Né bằng xe máy, Huy và Linh bị một nhóm cướp bám theo, Huy bị đánh chết còn Linh bị chúng cưỡng hiếp. Trong trạng thái là một linh hồn của Huy phải chứng kiến cảnh này, nhưng sau đó anh được linh hồn của Phương, bóng ma mà anh từng chụp được trước đấy đưa đi. Tưởng rằng đây là Linh nên Huy không ngại thổ lộ tình cảm và xin lỗi cô vì những gì vừa mới xảy ra. Phương thừa mình không phải là Linh, khi không còn hy vọng gì với Huy, cô đã lựa chọn sự siêu thoát để lại linh hồn của Huy với ký ức vừa được gợi lại về kiếp trước của cả 3 người...

Khi thực hiện dự án này, Quý Bình nhận nhiều câu hỏi về mối quan hệ với Minh Hằng. Thêm nữa, vì bộ phim có một số cảnh nóng nên Quý Bình - Minh Hằng phải uống bia để có đủ dũng khí thực hiện trọn vẹn các phân đoạn theo yêu cầu từ đạo diễn.

Chia sẻ